Diễn viên Kiều Trinh: Tôi sống luôn đặt đạo đức lên đầu

03/02/2022 20:00 GMT+7

Là diễn viên tên tuổi và có nhiều vai diễn để đời, Kiều Trinh luôn giữ phong cách làm việc chuyên nghiệp cũng như sẵn sàng chia sẻ, học hỏi từ các diễn viên trẻ.

Dù có phần vất vả về mặt kinh tế nhưng Kiều Trinh vẫn cảm thấy bình yên khi các thành viên trong gia đình đều khỏe mạnh

FBNVKhông để chuyện gia đình ảnh hưởng đến công việc

* Xin chào diễn viên Kiều Trinh, chiêm nghiệm lại một năm 2021, chị thấy bản thân đạt được những gì và mất gì?

- Diễn viên Kiều Trinh: Thật sự không chỉ riêng nghệ sĩ mà năm vừa qua là một năm mất mát đau thương của mọi người trên toàn thế giới. Số lượng người ra đi vì Covid-19 rất nhiều nên tôi thấy mất rất nhiều hơn là được. Tuy nhiên, đối với tôi, tôi có thời gian ở bên gia đình nhiều hơn vì không phải đi làm. Tôi cảm thấy may mắn khi quyết định về quê và cả mùa dịch vừa qua gia đình đều bình an. Mặc dù có người thân cũng bị nhiễm nhưng họ đã vượt qua. Chỉ là những ngày đầu năm 2022, người cháu tôi bị tai nạn mất, đó là điều buồn nhất. Cháu đã từng vượt qua Covid-19 nhưng cuối cùng lại ra đi. Trong mùa dịch vừa qua, bản thân tôi cũng thấy rằng mình cần phải ý thức về sức khỏe cũng như tiết kiệm nhiều hơn.

* Đây thật sự là một năm khó khăn đối với nghệ sĩ cả về kinh tế lẫn tinh thần, còn với chị thì sao?

- Sau khi dịch bệnh xảy ra, tôi hiểu rằng mình cần phải có sự phòng bị trước để đỡ rơi vào cảnh khó khăn. Nếu nói đói thì chưa chính xác, nhưng thật sự tôi không có thu nhập suốt nửa năm, tiền bạc không có. Nhờ tôi về quê nên đỡ hơn chứ thật ra cũng thiếu thốn lắm. Bạn bè cũng có gọi để tiếp tế, mà mình ở quê thì đỡ hơn mọi người. Chứ nếu tôi ở Sài Gòn chắc cũng chung tình trạng thôi.

Tôi xin phép luôn nói rằng một năm qua không chỉ khó khăn với nghệ sĩ mà còn với mọi người. Nhưng vì nghệ sĩ là người của công chúng nên được chú ý nhiều hơn. Thật sự, trong thời gian qua, tôi cũng như các đồng nghiệp không làm được nhiều, cũng làm được ít. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng khi so với người dân lao động bình thường thì không ai biết họ còn khổ hơn nhiều. Cho nên, tất cả các anh chị nghệ sĩ đều chia sẻ bằng cả tấm lòng, có rau gửi rau, còn ai có điều kiện kinh tế thì chung tay giúp đỡ mọi người. Với tôi, khi tình hình giãn ra, xe cộ được đi lại tôi cũng có gửi những món ở quê như chanh, sả… để hỗ trợ mọi người.

Kiều Trinh cảm thấy hạnh phúc vì các nhà sản xuất vẫn nhớ đến cô

FBNV

* Chị có bao giờ chạnh lòng khi mình không còn được chọn vào vai chính nữa hay không?

- Tại sao phải chạnh lòng, ông bà ta có câu “tre già măng mọc”. Mình đã từng đi qua tuổi trẻ và có thanh xuân, bây giờ mình già đi thì mình vẫn có thể tiếp tục hỗ trợ lớp trẻ. Không có gì phải buồn cả. Tôi còn cảm thấy vui vì được Tổ nghề đãi, được hóa thân tất cả thể loại vai. Tôi cũng không phải là thể loại kén vai. Mỗi độ tuổi mình sẽ có vai diễn khác nhau. Một bộ phim dành cho giới trẻ sao mà mình đóng chính được, mình phải đóng vai bà hoặc mẹ chứ.

* Là người kinh nghiệm trong nghề và nhiều năm lăn lộn trên phim trường, chị có từng gặp những diễn viên mắc bệnh ngôi sao và tỏ thái độ với mình?

- Có chứ, nói chuyện không lễ phép thì chưa nhưng tỏ vẻ hay thái độ thì có. Tôi còn từng bị ngồi chờ từ 5 giờ sáng đến 11 giờ trưa. Khi đó, tôi đã gặp nhà sản xuất để nói chuyện vì cũng có việc riêng. Và tôi cũng không thích đợi chờ, rất khó chịu. Cho dù người diễn viên đó có nổi tiếng cỡ nào thì tôi vẫn nói lại với sản xuất để họ giải quyết. Dù sai là ở bạn diễn viên kia và nhà sản xuất cũng không quyết định được tính cách của họ. Tôi cũng nói thẳng rằng tôi không chấp nhận vấn đề đó, tại sao tất cả phải đợi một người, ai cũng có công việc mà. Tôi cũng có nghe đồn mấy bạn nói tôi khó tính nhưng tôi chỉ khó với những gì sai, còn họ đúng thì thôi.

* Gần đây giới nghệ sĩ gặp rất nhiều vấn đề khiến nhiều khán giả mất lòng tin. Chị nghĩ nguyên nhân đến từ đâu?

- Tôi xin phép không bình luận về nguyên nhân của vấn đề này. Người nghệ sĩ “làm dâu trăm họ”, khi bước vào nghề thì tôi đã xác định rồi. Từ bấy lâu nay tôi vẫn làm những việc chia sẻ đến mọi người, những hoàn cảnh khó khăn trong khả năng của mình. Tôi luôn làm một cách minh bạch nhất còn chuyện điều tiếng như thế nào thì tự người trong cuộc biết và tự mình tránh. Còn đối với những chuyện quá sức thì bản thân phải tự nhìn lại tại sao nó lại xảy ra như vậy. Cho nên tôi không có ý kiến và phán xét về ai cả...

* Là một diễn viên có tính cách thẳng thắn, không ngại bày tỏ quan điểm. Vậy chị có sợ mình sẽ làm phật lòng nhiều người?

- Tôi nghĩ là không vì mọi người cũng biết tính tôi rồi. Quan trọng, mình phải sống biết trên biết dưới, mình thẳng tính nhưng trong khuôn khổ, lễ phép. Tôi luôn sống đặt chữ đạo đức lên hàng đầu trong cả cuộc sống và công việc. Khi gặp các đàn anh, đàn chị lớn trong nghề tôi vẫn tôn trọng, thậm chí, tôi tôn trọng cả các em nhỏ có tài năng. Chúng tôi vẫn chia sẻ và học cùng nhau, chứ tôi đâu có mất gì. Bây giờ, các hãng phim đều cần một diễn viên có đạo đức, làm việc nghiêm túc và có khả năng diễn xuất. Thật sự, có rất nhiều người thẳng tính nhưng tôi không khéo ngọt ngào thôi. Tính tôi xưa giờ vậy rồi. Nhiều năm qua tôi vẫn đóng phim truyền hình đều đặn thì mọi người cũng hiểu tình cảm các nhà sản xuất dành cho tôi thế nào. Vì trong công việc tôi đâu ra đó, không nhập nhằng dù gia đình mình xảy ra nhiều chuyện, nhiều biến cố. Tôi không bao giờ để chuyện gia đình ảnh hưởng đến công việc.

Diễn viên Mùa len trâu cho hay cô không chỉ dành sự tôn trọng cho các đàn anh, đàn em mà còn sẵn sàng học hỏi từ đồng nghiệp

FBNV

* Mong ước của chị trong năm sau là gì?

- Điều mong mỏi lớn nhất là đại dịch không còn nữa để mọi người được trở lại cuộc sống bình thường. Năm nay tôi chỉ chúc mọi người nhiều sức khỏe thôi.

* Cảm ơn những chia sẻ của diễn viên Kiều Trinh!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.