Diễn viên Mai Phượng: ‘Không làm phiền bố của con gái vì anh có vợ'

Thành Long
Thành Long
15/08/2019 20:58 GMT+7

Tham gia chương trình Chuyện cuối tuần , Mai Phượng trải lòng về chuyện làm mẹ đơn thân. Cô xem con gái như một món quà mình có được và khẳng định không muốn làm phiền bố của bé.

Mai Phượng được khán giả biết đến khi tham gia một số dự án phim như Sống trong sợ hãi, Ngõ vắng… Trong chương trình Chuyện cuối tuần, nữ diễn viên trải lòng về những khó khăn, vất vả khi làm mẹ đơn thân. Cô tâm sự: “Trước đây, tôi từng nghĩ đến một tổ ấm, lấy chồng có con như mọi người, nhưng rồi do tình cảm lận đận, đổ vỡ nhiều lần, chia tay nhiều nên tôi sợ đau, không còn muốn tiến tới ai nữa. Vì thế, tôi quyết định làm mẹ đơn thân”.
Mai Phượng cho biết cô và bố của con gái từng là bạn. Sau khi nữ diễn viên chia tay người yêu cũ, cả hai có tìm hiểu nhau một thời gian. Tuy nhiên, khi hẹn hò, Mai Phượng nhận thấy hai người không hợp nên cô quyết định dừng lại. Nữ diễn viên cũng là người chủ động có con với bạn trai vì khát khao làm mẹ quá lớn. Cô xem đây là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời cũng như người đàn ông đó dành tặng cho mình.
Làm mẹ đơn thân, Mai Phượng gặp không ít áp lực, nhất là việc phải giải thích cho mọi người hiểu về hoàn cảnh của mình. Kể lại giây phút chia sẻ câu chuyện với đấng sinh thành, Mai Phượng tâm sự: “Hôm đó đi siêu thị cả buổi mà tôi vẫn không dám nói. Tôi sợ mẹ sẽ phản ứng mạnh, vì thế tôi chọn lúc thanh toán tiền, có đông người để bà dù bất ngờ cũng không dám la lên cho nhiều người biết”. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của Mai Phượng, mẹ cô bình tĩnh và nói: “Vậy hả, thế giữ lại, biết đâu có con rồi tính nết mày sẽ thay đổi”.

Mai Phượng tâm sự về chuyện làm mẹ đơn thân với đạo diễn Lê Hoàng

Ảnh: BTC

Mai Phượng cũng cho biết thời điểm mang bầu 6 tháng, cô có nhắn tin cho bố đứa bé nhưng chỉ mang tính chất thông báo. Khi đó, người đàn ông ấy bảo sẽ nói bố mẹ mang trầu cau đến nhà nhưng cô đã từ chối và sau đó không liên lạc lại. “Anh ấy có nhìn thấy ảnh con tôi trên zalo, nhưng chỉ thế thôi. Anh ấy không phải người xấu, không phải người vô trách nhiệm, lại rất đẹp trai nữa. Tuy nhiên, tôi không muốn làm phiền đến cuộc sống riêng của anh ấy”, cô tâm sự.
Nhớ lại ngày “vượt cạn”, Mai Phượng cho biết cô luôn chuẩn bị tinh thần cho việc sinh đẻ một mình. Thời điểm đó, gia đình đi vắng, cô lên cơn đau nên tự bắt taxi đến bệnh viện. Ban đầu, cô định thuê một mình một phòng để không phải chứng kiến cảnh những người phụ nữ khác có gia đình chăm sóc. Tuy nhiên, vì số lượng người sinh quá đông nên cô đành phải chung phòng với một phụ nữ khác.
Đó là chưa kể đến việc sau khi sinh, cô gặp không ít vất vả khi nuôi con một mình. Cô tâm sự có lần trong túi chỉ còn 10.000 đồng, cô nhịn đói để đổ xăng. Dù vậy nữ diễn viên chưa một lần níu kéo bố của con gái bởi với cô, có được một đứa con đã là niềm vui và cô luôn biết ơn anh vì điều đó. “Tôi theo dõi cuộc sống của anh ấy, biết anh ấy lấy vợ nên tôi không bao giờ làm phiền".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.