Diễn viên Ngọc Lan: Làm mẹ đơn thân, có số đào hoa nhưng sống vì con

23/11/2022 11:28 GMT+7

Trò chuyện cũng Trung Dân trong chương trình Người kể chuyện đời , diễn viên Ngọc Lan có dịp trải lòng về chặng đường hoạt động nghệ thuật cũng như cuộc sống làm mẹ đơn thân của mình.

Ngọc Lan chia sẻ cô thoải mái và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại bên con gái

chụp màn hình

Diễn viên Ngọc Lan sinh năm 1970, cô được đánh giá là nữ diễn viên luôn hết mình với các vai diễn. Vì có thân hình tròn trĩnh nên trong giới nghệ sĩ, mọi người hay gọi cô là "Lan mập". Nữ diễn viên tạo được hình ảnh đẹp trong lòng khán giả qua nhiều vai phụ ấn tượng trong các bộ phim như Cô thư ký xinh đẹp, Tam nam vẫn phú, Tay chơi miệt vườn, Nhà có năm nàng tiên... Trên màn ảnh, khán giả luôn thấy một Ngọc Lan với những vai diễn chân chất, thật thà kèm theo đó là lối nói nhanh, hài hước. Đó cũng là tính cách ngoài đời của nữ diễn viên này.

Ngọc Lan cho biết cô sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật, ba là y sĩ, hai chị gái làm giáo viên. Chính vì thế, hai chị gái muốn cô cũng theo nghề sư phạm. Dù vậy, Ngọc Lan chọn học trường sân khấu vì đó là niềm mơ ước từ nhỏ. Tốt nghiệp trường sân khấu, cô theo các anh chị tham gia văn nghệ quần chúng, tấu hài rồi mới đóng phim.

Vì không có ngoại hình nổi bật nên nữ diễn viên chỉ được giao cho các vai phụ, vai nhỏ nhưng cô luôn trân trọng và hết mình với nhân vật

chụp màn hình

Bộ phim đầu tiên Ngọc Lan tham gia là Bình minh châu thổ nhưng chỉ được đóng hai phân đoạn. Nữ diễn viên cho rằng cô được khán giả biết đến nhờ đóng kịch truyền hình hơn là phim bởi ngày ấy cơ hội rất hiếm. "Khi đóng kịch, vai lớn, vai nhỏ gì tôi cũng làm. Tôi rất trân quý bởi khi mình lên đài, khán giả mới biết mình. Thật sự bây giờ có YouTube, TikTok... họ coi nhiều quá nên quên đi cái đài ngày xưa từng coi. Chứ ngày xưa, ngoài tivi ra thì có gì để coi đâu, mình phải nhớ ơn những ngày tháng đó, nhờ đài truyền hình mà mình được biết đến. Con đường tôi đi cũng trơn tru chứ không có nhiều chông gai nhưng cũng có nhiều chuyện buồn", cô tâm sự.

Về cuộc sống riêng, Ngọc Lan cho biết cô đang là mẹ đơn thân, con gái học lớp 11. Nữ diễn viên tiết lộ cô gái cũng thích theo nghề của mẹ và cô không cấm cản. Diễn viên Nhà có năm nàng tiên chia sẻ: "Con thích gì thì tôi cho học cái đó. Tôi thấy con cũng có tố chất, năng khiếu. Chỉ có điều con cũng mập giống tôi vậy. Cuộc sống của hai mẹ con rất vui vẻ, không có gì cô đơn cả. Tôi coi con là bạn, con cũng vậy. Mỗi khi có chuyện gì thì hai mẹ con đều chia sẻ với nhau".

Diễn viên Ngọc Lan tiết lộ số cô rất đào hoa, có nhiều người theo đuổi

chụp màn hình

Khi Trung Dân hỏi về ý định tìm hạnh phúc riêng, Ngọc Lan chỉ cười và cho rằng "để trời tính". Tiếp tục cuộc trò chuyện, nam nghệ sĩ cho rằng một người lúc nào cũng vui vẻ, tràn đầy năng lượng như đàn em chắc chắn sẽ có nhiều người theo đuổi. Chính nữ diễn viên cũng thừa nhận điều này: "Nhiều lắm nhưng mình nhức đầu. Khi mình có gia đình thì không ai dám "thả thính", nhưng khi thấy mình đơn thân là "bu đuổi không kịp". Tôi đâu có đẹp, cũng không sang chảnh gì nhưng không hiểu sao, chắc số đào hoa nó vận vô mình. Nhưng tôi thì thấy ngán, bây giờ mình đang thoải mái quá mà vướng vào cục nợ thì rất mệt. Tôi không biết tương lai sẽ thế nào. Nhưng bây giờ công việc của tôi đang tiến triển tốt, tôi sẽ cố gắng dành dụm, tiết kiệm để lo tương lai cho con. Nếu Tổ nghiệp thương thì tôi vẫn tiếp tục làm nghề bởi tôi còn rất đam mê. Mình cứ làm tới khi nào hết được làm nữa thì thôi".

Ngọc Lan nghẹn ngào khi đọc những tâm tư của cô con gái gửi cho mẹ

chụp màn hình

Cũng tại chương trình, Trung Dân mang đến món quà bất ngờ là bức thư tay do chính con gái diễn viên Ngọc Lan viết gửi cho mẹ. Nhận được những lời yêu thương, động viên và thấu hiểu của con gái, nữ diễn viên dâng trào cảm xúc ôm mặt khóc nghẹn, phải nhờ Trung Dân đọc giúp. "Tôi không ngờ con lớn như vậy, tôi xúc động khi con hiểu và thương tôi. Con gái là động lực rất lớn để giúp tôi mạnh mẽ. Thật sự, cuộc đời tôi sống vì con, cho tới bây giờ tôi cũng sống vì con. Con là đứng đầu, rồi tới tôi. Nếu sau này tôi có gặp một người nào đó, có thể họ sẽ là bờ vai cho tôi dựa vào nhưng họ cũng chỉ đứng thứ ba thôi", Ngọc Lan bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.