Diễn viên Tuyết Trinh trở lại đóng phim sau 3 năm định cư tại Úc

01/01/2020 13:58 GMT+7

Sau 3 năm theo chồng về xứ lạ, Tuyết Trinh bất ngờ trở lại quê nhà để tham gia bộ phim dài tập đang quay của đạo diễn Hoàng Mập Má tôi là đại gia .

Với khán giả màn ảnh Việt, cái tên Tuyết Trinh không quá xa lạ, bởi cô đã đóng khá nhiều phim như Dạ khúc nguyệt cầm, Lọ lem Sài gòn, Hai người cha, Báu vật ngày xuân, Khát vọng thượng lưu, Oan gia đại chiến, Yêu thuê, Hát ca bềnh bồng… Trong vai diễn mới Thanh Thanh, Tuyết Trinh có nhiều đất diễn khi thể hiện hoàn cảnh một cô gái lớn lên trong trại trẻ mồ côi, có 4 mối tình với 4 người đàn ông đã có vợ, bị đánh ghen, bị gọi là tiểu tam, bị xem thường là con giáp thứ 13 đi phá hoại gia đình người khác…
Ngày khai máy phim, cô diễn viên khả ái không giấu niềm vui được cô ví von như "được gặp lại người tình". Cô không ngần ngại bộc bạch nỗi lòng của mình: “Mỗi lần online Facebook thấy các bạn các anh chị các cô chú úp hình đi quay đi diễn, Trinh nhớ nghề lắm, nhớ cái cảm giác được hóa thân vào nhân vật, được khóc được cười được vui được buồn với những cảm xúc của nhân vật. Những lúc gọi điện thoại về gặp anh Hoàng Mập, gặp các anh chị em trong nghề kể chuyện đi phim, tôi khóc luôn".

Diễn viên Tuyết Trinh tham gia bộ phim dài tập đang quay của đạo diễn Hoàng Mập Má tôi là đại gia

Ảnh: ĐPCC

Sau ba năm định cư tại Úc, tháng 9 vừa qua, nữ diễn viên Khát vọng thương lưu bay về Việt Nam. Vô tình gặp lại đạo diễn - danh hài Hoàng Mập, được biết anh đang chuẩn bị quay phim mới, Tuyết Trinh liền xin đóng phim. "Anh hỏi là nói thiệt hay giỡn, có ở Việt Nam không thì mới mời đóng phim. Tôi nói “dạ thiệt, cho con đóng, con gặp mọi người, con được ăn cơm đoàn phim”, lúc đó anh cứ nghĩ Trinh về ở Việt Nam luôn. Sau này, lúc ra lịch quay, những ngày không có cảnh quay, được nghỉ khoảng 4-5 ngày, Trinh lại bay về Úc để gặp gia đình và sắp xếp ít công việc”, Tuyết Trinh kể.

Với nữ diễn viên, dù có lấy chồng trong nước và ngoại quốc thì cần tìm hiểu lẫn nhau, bởi nền tảng của hôn nhân vẫn là tình yêu, thấu hiểu

Ảnh: NVCC

"Nếu làm những nghề khác sẽ không tìm thấy được niềm vui như đóng phim", Tuyết Trinh kể về quyết định bay đi bay về để được làm nghề

Ảnh: NVCC

Cô nói ở xứ lạ bản thân luôn nhớ cảm giác và cuộc sống của nhiều nhân vật mình hóa thân. "Tôi rất nhớ vai Yến trong phim Dạ khúc nguyệt cầm, vai Diễm trong phim Khát vọng thương lưu. Tuy lấy chồng và đang sinh sống tại Úc, nhưng Trinh lúc nào cũng nhớ quê nhà, nhớ gia đình, nhớ bạn bè, nhớ phim trường, nhớ món ăn Việt. Nghề diễn là một đam mê nên có thể nói, trên phim trường, chỉ cần được đứng trước ống kính, được thể hiện niềm đam mê của minh theo từng nhân vật, thì bao mệt mỏi buồn phiền cũng tan biến hết. Tất cả đều là những kỷ niệm vui, hồi hộp chờ lúc phim phát sóng và ngồi xem từng phân đoạn mình diễn để đúc kết lại những cái chưa đạt, trau dồi thêm cho tốt… Nhân dịp năm hết Tết đến, Trinh cầu chúc cho các khán giả thân thương của mình được mọi sự an khang", cô bày tỏ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.