Diễn viên Võ Hoài Nam tiết lộ hôn nhân với bà xã kém tuổi

01/01/2023 19:20 GMT+7

Xuất hiện tại chương trình Gõ cửa thăm nhà tập 145, diễn viên Võ Hoài Nam chia sẻ lý do tạm ngưng hoạt động nghệ thuật suốt 16 năm cũng như cuộc hôn nhân với bà xã kém 12 tuổi.

Võ Hoài Nam bày tỏ vợ là người phụ nữ tuyệt vời, đã đồng cam cộng khổ cùng anh suốt hơn 20 năm qua

CHỤP màn hình/fbnv

Dừng đóng phim để kiếm tiền khi thấy con gõ hộp sữa rỗng

Diễn viên Võ Hoài Nam là một trong những tài tử của điện ảnh Việt Nam những năm 1990. Anh ghi dấu ấn với khán giả qua các vai diễn Trọng "đầu gấu" trong phim Vua bãi rác, Chiến trong phim Cảnh sát hình sự... Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Võ Hoài Nam bất ngờ rời xa màn ảnh để dành thời gian cho gia đình. Sau 16 năm vắng bóng, nam diễn viên trở lại màn ảnh và gây ấn tượng với vai ông Sinh trong phim Hương vị tình thân.

Theo Võ Hoài Nam, để đi đến quyết định dừng làm nghề, anh từng trải qua khoảng thời gian chua chát khi chật vật với cuộc sống. Sau bộ phim Cảnh sát hình sự, dù là diễn viên có tiếng song cuộc sống của anh vẫn rất khó khăn. Tài tử của điện ảnh Việt một thời tâm sự nhìn cảnh con trai đói, cầm thìa múc hộp sữa rỗng khiến anh rơi nước mắt. Nam diễn viên nhớ lại: "Nghe tiếng con gõ vào thành hộp sữa không, mình thấy thương lắm. Tôi nghĩ thế này thì đi làm để làm gì, thôi ở nhà kiếm kinh tế để nuôi con. Mình đành hy sinh đam mê nghệ thuật để làm sao cho ổn định gia đình chứ cứ thế này thì chết. Có thể hai vợ chồng đói một tí cũng được nhưng con thì không chịu được. Thế là tôi nghĩ, bất cứ lời mời nào dù phim hay lắm cũng không làm".

Nam nghệ sĩ chia sẻ về cuộc sống hiện tại trong chương trình Gõ cửa thăm nhà

chụp màn hình

Sau khi dừng đóng phim, nam diễn viên cùng vợ mở quán nhậu. Anh tâm sự may mắn nhờ đồng nghiệp quý nên thường xuyên đến ủng hộ quán, từ đó kinh tế cũng khấm khá hơn. Dù công việc bận rộn nhưng Võ Hoài Nam cùng gia đình tự xoay xở, không thuê thêm người. Ông Sinh của Hương vị tình thân chia sẻ lý do: "Tôi mở quán tất nhiên vì cuộc sống nhưng không phải vì tiền là tất cả. Tôi mở quán để các con được lao động, được nhìn thấy sự vất vả của ba mẹ, cùng cộng tác bưng bê và phục vụ khách. Từ đó các con yêu lao động và biết giá trị của đồng tiền tự kiếm ra được. Người ta cũng hay hỏi tôi sao đẻ lắm con thế, tôi bảo rằng đẻ lắm con để sau này khỏi thuê giúp việc. Mình không biết sau này nó giỏi thế nào, làm ông này bà kia gì nhưng trước tiên phải học làm người trước đã".

Khi cuộc sống đã ổn định, không cần lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền thì Võ Hoài Nam mới thoải mái trở lại với nghệ thuật. "Bởi khi làm nghệ thuật thì không được vướng bận chuyện gia đình. Mình là diễn viên nên phải tập trung hết năng lượng để diễn cho ra vai. Đam mê thì dĩ nhiên lúc nào cũng có nhưng mình phải xem nó có hợp lý không. Vì phim truyền hình ít nhất làm cũng phải 5-7 tháng. Mình cứ lăn lộn trên những cung đường để đi làm phim thì rất thích cho bản thân, nhưng còn gia đình thì không tốt. Vì các con còn nhỏ, thiếu vắng người đàn ông trụ cột trong gia đình thì không được. Tôi phải chọn phim nào hay thì mới sẵn sàng lên đường, bởi 16 năm qua tôi có dám nhận vai nào đâu", anh tâm sự.

Võ Hoài Nam chia sẻ anh có tiếc khi phải tạm dừng nghệ thuật nhưng không hối hận khi thấy gia đình yên ấm

chụp màn hình

Từng không muốn tổ chức đám cưới vì... không có tiền

Hiện tại, Võ Hoài Nam có hôn nhân hạnh phúc bên vợ là nghệ sĩ múa Lan Anh, kém anh 12 tuổi. Tổ ấm của họ có 4 người con, trong đó con trai lớn đã tốt nghiệp Trường đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, con gái thứ hai là nữ sinh Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ và quen biết vợ, Võ Hoài Nam cho rằng mọi thứ là duyên số. Nhắc về bạn đời, nam diễn viên tự hào khoe rằng cô từng là một diễn viên múa rất xinh đẹp. Dù khi ấy cả hai đều có nhiều vệ tinh vây quanh nhưng nhờ duyên số, họ đến với nhau sau một lần đóng quảng cáo chung.

Nam diễn viên nhớ lại: "Từ khi gặp nhau, trong vòng vài ngày là tôi ngỏ ý rủ đi chơi, lúc đó cũng chẳng có tiền gì nhưng được sự đồng ý ngay. Cả hai cứ chạy vòng vòng Hà Nội rồi chuyện trò thôi. Rồi từ đó, cả hai về sống thử với nhau 3, 4 năm trời, chia nhau từng đồng tiền cuối cùng để mua gói mì tôm, sổ nợ cứ dài ra. Ngay từ ngày xưa khi bắt đầu làm phim truyền hình, đói thì đói nhưng tôi không nhận phim dở. Lan Anh cứ bảo sao không nhận đi còn kiếm tiền trả nợ, nhưng tôi bảo phim hay mới làm, chấp nhận ăn nợ, ăn chịu chứ phim dở không làm. Cuộc sống cứ đồng nợ, đồng vay vậy, cứ túc tắc cho đến khi cô ấy có bầu 3 tháng. Ông bà bên ngoại kêu cưới đi chứ để bầu to. Lúc đó ý định của mình cũng không muốn cưới đâu, nhưng không phải vì mình không yêu hoặc không có trách nhiệm mà vì không có tiền. Cưới cái gì khi ăn còn không có ăn, nợ thì còn đang vay".

Tổ ấm hạnh phúc của NSƯT Võ Hoài Nam và bà xã kém 12 tuổi

FBNV

Võ Hoài Nam kể thêm, khi ấy anh gán lại căn nhà đang ở cho bố mẹ vợ, lấy 80 triệu đồng, vừa tổ chức đám cưới, vừa ra ngoài thuê nhà rồi mở quán ăn. Dù vậy, cuộc sống hôn nhân của họ vẫn luôn hạnh phúc, vợ chồng gắn bó, đồng hành cùng nhau qua bao thăng trầm.

Khi chia sẻ về nửa kia của đời mình, Võ Hoài Nam bộc bạch: "Người ta cứ hỏi tôi rằng: "Anh yêu chị không? Ở với nhau mấy năm thì bắt đầu yêu vào khi nào?". Khi nó đủ rồi thì bắt đầu thấy đường hướng của nhau, nhìn thấy con người của nhau thì mới yêu được. 4 năm với nhiều thăng trầm đủ để chúng tôi gắn kết được với nhau. Vợ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời. Bởi lúc đấy tôi khó khăn nhất, nhà thì không có vì khi ấy đã chuyển sổ rồi. Chúng tôi cứ đi thuê thôi mà hết chỗ này đến chỗ kia và đến bây giờ vẫn thế, cái quán bây giờ vẫn là đi thuê mà".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.