Diệp Bảo Ngọc gặp sự cố trong show thực tế

09/09/2023 09:29 GMT+7

Dù bị thương song Diệp Bảo Ngọc vẫn vui vẻ, xem chương trình Đệ nhất mưu sinh là cơ hội để trải nghiệm nhiều công việc khác nhau.

Diệp Bảo Ngọc gặp sự cố trong show thực tế, nói gì về lời chê bai? - Ảnh 1.

Diệp Bảo Ngọc là sao nữ hiếm hoi góp mặt trong Đệ nhất mưu sinh

BTC

Tập 9 của show thực tế Đệ nhất mưu sinh có sự góp mặt Huy Khánh - Duy Khánh - Quốc Khánh - Diệp Bảo Ngọc. Là khách mời nữ duy nhất ở chương trình, Diệp Bảo Ngọc cho biết cô đã có những trải nghiệm đặc biệt.

"Ban đầu, khi ê kíp mới công bố thông tin tôi tham gia chương trình, có nhiều khán giả bày tỏ sự nghi ngờ. Lý do là vì các chuyến mưu sinh của chương trình khá cực nhọc. Khán giả lo tôi là phụ nữ, lại nhìn có vẻ hơi yếu đuối nên sợ không theo được so với các đồng nghiệp khác", Diệp Bảo Ngọc nói.

Diệp Bảo Ngọc gặp sự cố trong show thực tế, nói gì về lời chê bai? - Ảnh 2.

Sự xuất hiện của Diệp Bảo Ngọc mang lại nhiều tiếng cười cho chương trình

BTC

Tuy nhiên, Diệp Bảo Ngọc chia sẻ cô tham gia chương trình vì muốn chứng minh cho khán giả thấy là mình không hề điệu đà hay "bánh bèo", nhìn bề ngoài có vẻ mảnh mai nhưng bên trong rất "chịu chơi", luôn cố gắng làm việc hết sức mình.

"Sau khi chương trình lên sóng, tôi nhận về nhiều lời khen. Ban đầu ai cũng nghĩ chắc Diệp Bảo Ngọc sẽ không thể đi mưu sinh kiếm tiền đâu, nhưng khi thấy tôi thu hoạch hành, bán cá quá nhiệt tình thì ai cũng bất ngờ. Tất nhiên tôi biết khán giả có quyền đặt câu hỏi hoặc đưa ra ý kiến trái chiều về mình. Tôi luôn cố gắng tiếp thu, nhìn nhận mọi thứ khách quan để bản thân ngày càng tốt hơn", Diệp Bảo Ngọc nói.

Diệp Bảo Ngọc gặp sự cố trong show thực tế, nói gì về lời chê bai? - Ảnh 3.

Diệp Bảo Ngọc hào hứng trải nghiệm công việc bán cá ở chợ

BTC

Diệp Bảo Ngọc tiết lộ trong lúc làm tình nguyện viên ở vườn quốc gia Núi Chúa (Ninh Thuận), cô gặp sự cố trượt chân ngã và bị đá đâm vào tay chảy máu. Ở lần di chuyển để đỡ đẻ cho rùa biển, diễn viên 9X tiếp tục bị té, phải nhờ ê kíp sản xuất sơ cứu vết thương. “Bây giờ thì vết thương đã lành nhưng tay tôi thì vẫn còn sẹo”, cô tiết lộ.

Dù gặp sự cố nhưng Diệp Bảo Ngọc hào hứng khi tham gia Đệ nhất mưu sinh. Cô chia sẻ thêm: "Tôi đã nhổ hành suốt cả buổi mà chỉ nhận về lương 30.000 đồng. Cầm tiền trên tay tự nhiên tôi thấy rất trân trọng người nông dân. Chưa hết, tôi và anh Huy Khánh còn ra chợ bán cá. Khi bị đặt vào tình huống khó, mình phải dùng hết mọi kỹ năng để bán cho bằng được. Đó là những trải nghiệm khó quên đối với tôi".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.