Điều tra người dạy trẻ dùng thước gỗ đánh bé trai chảy máu miệng, tím mông

29/06/2023 18:59 GMT+7

Ngày 29.6, lãnh đạo P.Phước Hòa (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết Công an TP.Nha Trang đã mời những người liên quan đến làm việc để xác minh, điều tra vụ việc một cháu bé 7 tuổi bị người dạy trẻ dùng thước gỗ đánh bầm tím mông, chảy máu miệng.

Theo lãnh đạo P.Phước Hòa, vụ việc xảy ra tại một cơ sở dạy trẻ trên đường Chương Dương, thuộc địa bàn phường. Cơ sở này không được cấp có thẩm quyền cấp phép và người đánh cháu bé cũng không phải là giáo viên.

"Công an TP.Nha Trang đã mời mẹ cháu bé và người đánh bé lên làm việc để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật", lãnh đạo P.Vĩnh Hòa cho biết.

Điều tra vụ dùng thước gỗ đánh bé trai chảy máu miệng, tím mông

Người dạy trẻ dùng thước gỗ đánh tím ngắt mông cháu bé ở Nha Trang - Ảnh 1.

Vết thương trên cơ thể bé sau khi bị người dạy trẻ đánh bằng thước gỗ

Q.P

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, chị Lê Quỳnh Phương (mẹ bé) cho hay, hiện nay tinh thần, sức khỏe con chị đã ổn định sau khi từ bệnh viện trở về nhà.

Theo chị Phương, đang trong kỳ nghỉ hè nên chị có lên mạng tìm lớp học cho con trai học thêm vì bé học chậm và được một người trên mạng giới thiệu đến lớp của cô P. ở đường Chương Dương. Bé bắt đầu học tại đây từ ngày 5.6.

Hôm qua (28.6), sau khi chị cởi đồ để tắm cho con thì phát hiện trên cơ thể có rất nhiều vết bầm tím. "Tôi kiểm tra thì giật mình vì trên người bé có vết thương trên đầu, mang tai, tay và mông sưng bầm, tím ngắt. Tôi mới hỏi thì bé nói bị cô đánh bằng cây thước gỗ và sợ không dám kể với mẹ vì sợ cô đánh tiếp. Mông bé sau khi bị đánh sưng căng phồng lên luôn", chị Phương kể.

Theo chị Phương, sau khi sự việc xảy ra người dạy trẻ chỉ nhắn tin cho chị đặt vấn đề bồi thường viện phí mà không thấy người này quan tâm hay lo lắng đến sức khỏe của con chị. "Tôi đã gửi đơn đến Công an TP.Nha Trang đề nghị làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật", chị Phương nói.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.