Đinh Y Nhung: Tôi đã rất mệt mỏi và rơi vào trầm cảm

Thu Thủy
Thu Thủy
30/12/2023 17:45 GMT+7

Bị gắn mác 'nữ hoàng cảnh nóng' nhưng nhìn lại hành trình đóng phim của Đinh Y Nhung, nhất là vai diễn trong 'Mẹ ơi, bướm đây' giúp chị thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 thì có lẽ 'nữ hoàng cảnh khó' mới phù hợp.

Tôi và anh Lưu Huỳnh luôn sòng phẳng trong công việc

* Đóng rất nhiều vai diễn từ khổ đến khó rồi cả những vai có cảnh nóng từ điện ảnh đến truyền hình, chị tự đánh giá khả năng diễn xuất của mình thế nào?

- Diễn viên Đinh Y Nhung: Thực sự đến tận lúc này, tôi vẫn phải học hỏi nhiều khi nhận một vai diễn mới, luôn trong tâm thế có trách nhiệm với vai diễn của mình và làm tốt nhất. Còn khả năng diễn xuất chắc để khán giả đánh giá mới công tâm.

Đinh Y Nhung: Tôi đã rất mệt mỏi và rơi vào trầm cảm- Ảnh 1.

Đinh Y Nhung trên trường quay phim Lật mặt 7 của Lý Hải

NVCC

* Vai Đẹp, một nhân vật có thật bị bại não bẩm sinh trong Mẹ ơi, bướm đây giúp chị giành giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 theo như chị chia sẻ thì là vai "kinh khủng" nhất, mất 8 tháng để tập từng cử chỉ, động tác giống nhân vật rồi sau phim muốn thoát vai phải tập vật lý trị liệu… Vậy điều gì đã khiến chị có đủ động lực để vượt qua sự "kinh khủng" ấy?

- Tôi đã rất mệt mỏi và rơi vào trầm cảm nặng trong một khoảng thời gian để tìm cách thoát khỏi vai diễn. Tôi đi về núi, ra biển, đi bơi, nghe nhạc… Nói chung là làm mọi cách để trở về chính mình. Bản thân tôi khi nhận vai này tôi cảm thấy nhân vật càng khó diễn càng khiến tôi hứng thú và phải tìm cách để vượt qua sự khó ấy.

* Có phải vì đây là phim do chồng chị - đạo diễn Lưu Huỳnh cầm trịch nên chị không muốn làm anh ấy thất vọng?

- Đối với đạo diễn nào cũng vậy thôi chứ không phải chỉ phim của anh Lưu Huỳnh. Hết mình với một vai diễn cảm giác nó "đã" lắm. Còn tôi và anh Lưu Huỳnh thì trong công việc luôn sòng phẳng với nhau.

Đinh Y Nhung: Tôi đã rất mệt mỏi và rơi vào trầm cảm- Ảnh 2.

Nữ diễn viên Lấy chồng người ta dành 8 tháng để tập từng động tác, học tâm lý để vào vai người phụ nữ bị bại não trong Mẹ ơi, bướm đây

FBNV

* Còn nhớ phim Lấy chồng người ta của đạo diễn Lưu Huỳnh chị cũng nhận được giải thưởng lớn cho vai chính và bây giờ là Mẹ ơi, bướm đây. Xem ra anh Lưu Huỳnh rất hiểu thế mạnh của vợ mình và thích thử thách chị phải không?

- Chúng tôi có nguyên tắc tôn trọng nhau trong công việc, việc ai người nấy làm, không xâm phạm và làm ảnh hưởng lẫn nhau. Còn anh Lưu Huỳnh khi giao vai cho tôi chắc là vai diễn đó phù hợp mà hầu như là những vai "khó nuốt".

* Đạo diễn Lưu Huỳnh có tiếng khó tính, làm phim "có nghề" nhưng lại hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Hình như anh ấy muốn nhường sân cho chị "tung tẩy" còn mình chỉ đứng sau yểm trợ?

- Dù cả hai đều làm nghệ thuật nhưng tôi là diễn viên, phải thường xuyên xuất hiện trước công chúng, trên màn ảnh rồi giao lưu, họp báo còn anh Lưu Huỳnh thì tính chất công việc không giống nhau. Hơn nữa tính ảnh cũng trầm lặng, ít nói, không thích xuất hiện nhiều.

Đinh Y Nhung: Tôi đã rất mệt mỏi và rơi vào trầm cảm- Ảnh 3.

Vai chính trong phim Mẹ ơi, bướm đây đã giúp Đinh Y Nhung thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23

NVCC

* Vậy trong gia đình, ai là người đứng sau ai?

- Chuyện này để riêng tư chút đi. Tôi không muốn chia sẻ nhiều về gia đình nhỏ của mình.

Vẫn sẵn sàng với cảnh nóng nếu hợp lý

* Nhìn lại hành trình trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, có vẻ Đinh Y Nhung đóng nhiều ở dòng phim nghệ thuật từ tâm lý tình cảm đến kinh dị… Vậy vì sao lần này chị nhận lời đóng Lật mặt 7 của Lý Hải, một dòng phim thiên về tính giải trí, thương mại nhiều hơn? Có phải đây là sự thay đổi trong tư duy làm nghề của chị?

- Với Lật mặt 7 là một cơ duyên. Còn vai diễn thế nào thì lúc này tôi chưa tiện chia sẻ. Còn tư duy làm nghề lâu nay tôi không phân biệt phim nghệ thuật hay thương mại mà chỉ cần vai diễn đó phù hợp với khả năng, tôi cảm thấy hứng thú. Mỗi vai diễn là một cuộc đời khác, số phận khác cho tôi những trải nghiệm trong đời sống.

* Chị chia sẻ rằng đừng gọi chị là "nữ hoàng cảnh nóng" nữa mà hãy gọi là "nữ hoàng cảnh khó". Vậy nếu có nhân vật mà chị được mời đóng có cảnh nóng chị có từ chối không?

- Tôi nghĩ "nữ hoàng cảnh nóng" là bị gắn mác như vậy thôi. Ở Việt Nam, việc diễn cảnh nóng trên màn ảnh cũng phải tiết chế lại để đảm bảo vừa chuyển tải được nội dung, tính cách nhân vật và yếu tố nghệ thuật. Thật ra tôi vẫn sẵn sàng với cảnh nóng nếu nó hợp lý.

Đinh Y Nhung: Tôi đã rất mệt mỏi và rơi vào trầm cảm- Ảnh 4.

Ngoài đời Đinh Y Nhung chia sẻ chị là kiểu phụ nữ mạnh mẽ, cá tính

NVCC

* Trong một lần chia sẻ mới đây, chị có vẻ rất tự tin với hình thể, sắc vóc của mình dù đã bước qua ngưỡng 40. Trên trang cá nhân chị cũng thường xuyên chia sẻ những bộ ảnh khoe vóc dáng mặn mà, thon gọn… Chị đang tận hưởng cuộc sống ở tuổi trung niên như thế nào?

- Đối với tôi sức khỏe là thứ quan trọng nhất. Nên tôi thường xuyên tập luyện để khỏe, trẻ, đẹp kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý để tinh thần của mình lúc nào cũng nhiều năng lượng, thể lực năng động. Có như vậy mới đủ sức "bơi" với một vai diễn khó chứ (cười).

* Thấy chị đi những chiếc xe hơi rất ngầu, trang phục cá tính… thể hiện tính cách của một người phụ nữ mạnh mẽ. Những điều này có phải là tinh thần mà chị đã thể hiện qua các nhân vật trong phim?

- Ngoài đời tôi là kiểu phụ nữ cá tính, mạnh mẽ.

Đinh Y Nhung: Tôi đã rất mệt mỏi và rơi vào trầm cảm- Ảnh 5.

Đinh Y Nhung vẫn đóng cảnh nóng nếu hợp lý

NVCC

* Vậy Đinh Y Nhung có bao giờ khóc nhiều, chị thường yếu đuối trong những lúc nào?

- Có chứ, những lúc yếu đuối thì tôi lặng lẽ khóc và sẽ không ai biết. Nhất là những lúc tôi nhớ ba mẹ. Ba mẹ tôi đã mất 20 năm rồi. Bản thân cũng chưa làm được gì nhiều cho ba mẹ. Thành công của tôi cũng không có ba mẹ chứng kiến. Tôi chỉ mong ở nơi thiên đường ba mẹ luôn nhìn thấy những gì tôi đã làm và sẽ cố làm tốt nhất để không phụ lòng mong mỏi của đấng sinh thành.

* Cảm ơn chị đã trò chuyện!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.