Đoàn trong trái tim tôi: “Tôi đã tìm thấy con đường...”

Thúy Hằng
Thúy Hằng
17/03/2022 06:00 GMT+7

Từ khi sinh hoạt Đoàn , những cô gái xinh đẹp đã tìm thấy niềm đam mê trong công việc. Họ đã chia sẻ: “Tôi đã tìm thấy con đường của mình với những lý tưởng sống tốt đẹp”.

Nhỏ nhưng có “võ”

Vũ Hoàng An (22 tuổi), Phó bí thư Chi đoàn khu phố 8, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM, năng động trong vóc dáng nhỏ bé và mái tóc cắt ngắn. Sinh ra ở Đà Lạt, năm 4 tuổi, gia đình chuyển xuống TP.HCM sinh sống vì An thường xuyên bị chảy máu cam, bác sĩ khuyên cha mẹ cô nên chọn một nơi khí hậu ấm áp hơn. Lớn lên, sức khỏe không tốt, An hay bị ốm, nhưng sự bền bỉ, nhiệt tình tham gia phong trào Đoàn ở khu phố của cô gái nhỏ bé khiến mọi người ngưỡng mộ.

Hoàng An (phải), cô gái nhỏ nhưng có “võ”

NVCC

“Chị gái tôi tham gia công tác Đoàn ở khu phố rất năng nổ, nên chị đi đâu tôi cũng đi theo. Nghỉ hè lớp 3, tôi rất thích các buổi sinh hoạt hè. Đến hè năm lớp 8, tôi đã được nằm trong ban tổ chức, còn lớp 9 thì đã tự mình tổ chức được các hoạt động vui hè bổ ích cho các em thiếu nhi”, An nhớ lại.

Chính vì đam mê các hoạt động cộng đồng, An quyết tâm và đã thi đậu ngành công tác xã hội, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM dù biết rằng công việc này trong tương lai sẽ rất nhiều vất vả. “Mẹ là người động viên tôi theo đuổi ngành học này. Mẹ tôi từng làm trong ngành giáo dục ở TP.Đà Lạt, nên mẹ mong con gái có thể theo đuổi công việc giúp đỡ được nhiều người trẻ, đặc biệt những học sinh có hoàn cảnh khó khăn”, An kể.

Vừa đi học, An vừa năng nổ với các hoạt động của Đoàn ở khu phố. Cô và các bạn cùng tổ chức nhiều hoạt động như gom ve chai bán lấy tiền ủng hộ cho các học sinh khó khăn. Khi dịch bệnh xuất hiện, việc tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi gặp nhiều khó khăn. Đoàn P.Tân Quý và Q.Tân Phú dần chuyển sang các hoạt động trực tuyến. An hướng dẫn, khuyến khích người trẻ hưởng ứng các hoạt động này. Tháng 11.2021, khi dịch bệnh đã được kiểm soát, An và các đoàn viên cùng đi trao cơm, bánh từ thiện tới người vô gia cư.

Hiện An là sinh viên năm cuối, đang trong thời gian thực tập tại Quận đoàn Tân Phú. Cô được giao nhiệm vụ phát triển cộng đồng. Theo đó, với chuyên môn được đào tạo tại trường đại học, nữ Phó bí thư Chi đoàn khu phố 8 hỗ trợ những trẻ em ở khu phố đang gặp khó khăn trong việc đến trường.

Đặc thù là khu vực có nhiều xóm trọ với nhiều thanh niên công nhân, những người làm công tác Đoàn như An tâm niệm làm sao để sát cánh cùng họ, lắng nghe những tâm tư nguyện vọng, chia sẻ khó khăn với người ở trọ. Khi đã có niềm tin, thấy được quan tâm, động viên, chính những thanh niên ấy lại trở thành người đồng hành trong các hoạt động mà chi đoàn khu phố tổ chức.

“Nơi tôi ở có nhiều thanh niên công nhân, từ các vùng quê khác lên TP ở trọ, hoàn cảnh gặp nhiều thiếu thốn. Hiện đang có một bé phải nghỉ học, gia đình rất mong con được đi học trở lại nhưng vì hoàn cảnh quá nghèo, rất mong được hỗ trợ về kinh tế. Chúng tôi rất mong muốn công việc của mình có thể hỗ trợ nhiều nhất cho các em, để các em đến trường trở lại, tương lai các em sẽ tươi sáng hơn”, An tâm sự.

Minh Anh đã tìm thấy con đường của mình

Bỏ việc nhà thuốc vì “đã tìm thấy con đường”

Cũng từ tham gia công tác Đoàn mà tìm thấy công việc đam mê, đó là Trần Minh Anh (25 tuổi), cô gái xinh đẹp tốt nghiệp ngành dược, Trường cao đẳng y dược Hồng Đức.

Minh Anh từng là Bí thư Chi đoàn khu phố 4, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM. Với năng khiếu ca hát, nhảy, cô kết nối các đoàn viên trong khu phố thành một đội văn nghệ mạnh, hưởng ứng sôi nổi hoạt động văn nghệ ở địa phương.

Mong được góp tuổi trẻ cho đất nước nhiều hơn, tháng 5.2019, Minh Anh tình nguyện tham gia lực lượng dân quân P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM. 2 năm sau, được ra quân, cô vẫn là một đoàn viên năng nổ, hưởng ứng tất cả các hoạt động của chi đoàn dân quân phường. Song, dù xin được việc làm trong một nhà thuốc ở TP.HCM cho thu nhập tốt, Minh Anh vẫn không cảm thấy hạnh phúc trong công việc.

“Tôi làm việc ở trong kho, từ sáng tới tối, thu nhập tốt, tôi cũng chẳng thấy vui. Tháng 6.2021, dịch bệnh ngày càng khốc liệt. Tối về, tôi đọc những bài đăng của bạn bè trên mạng xã hội tuyển tình nguyện viên chống dịch thì lòng lại càng như lửa đốt, tôi chỉ muốn được cùng các anh chị, bạn bè đoàn viên của mình ngoài kia hỗ trợ cộng đồng. Ban đầu, tôi vừa đi làm vừa hỗ trợ mọi người nhập liệu. Sau đó, tôi quyết định nghỉ việc luôn, để toàn tâm toàn ý chống dịch”, Minh Anh chia sẻ.

Cô gái cho hay điều kỳ lạ là trước đây đi làm ở nhà thuốc vất vả có lương cao nhưng cô luôn thấy chán chường. Còn khi đi chống dịch, vất vả hơn cả trăm lần, không có lương, chỉ ăn cơm hộp từ thiện, nhưng ngày nào cô cũng thấy là một ngày ý nghĩa. Suốt trong tháng 8 và tháng 9.2021, Minh Anh mang hành lý ở luôn trên phường, để tiện cho công tác hỗ trợ cộng đồng, không lây nhiễm cho các thành viên trong gia đình.

Thành phố trở về nhịp sống bình thường mới, Minh Anh đã tìm thấy niềm đam mê trong các công việc liên quan cộng đồng. Đặc biệt, cô cảm thấy bản thân hạnh phúc khi được làm người dẫn chương trình (MC) cho các chương trình của Đoàn và nhiều sự kiện khác. Công việc này vừa cho cô thu nhập, cũng như phát huy hết những thế mạnh khác của Minh Anh như sự tự tin, làm chủ sân khấu, kết nối với nhiều người xung quanh. Cô bộc bạch: “Dù công việc nào cũng khó khăn, nhưng tôi sẽ học hỏi, hoàn thiện thêm bản thân. Công tác Đoàn giúp tôi biết được thế mạnh của mình và lựa chọn cho mình một lý tưởng để cống hiến. Tôi đã tìm thấy con đường của mình”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.