Đoàn viên-những câu chuyện đẹp: Vợ chồng cán bộ Đoàn hiến máu cứu bệnh nhân nguy kịch

Phạm Đức
Phạm Đức
04/12/2022 08:00 GMT+7

Hai vợ chồng là cán bộ Đoàn ở tỉnh Hà Tĩnh đã có hành động cao đẹp khi cùng nhau đội mưa gió kịp thời tới hiến máu giúp một bệnh nhân vượt qua nguy kịch.

Vượt mưa lạnh đi hiến máu cứu người

Vào chiều tối 1.12, bệnh nhân B.X.H (ngụ P.Đậu Liêu, TX.Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), bị lao phổi đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, đã vượt qua cơn nguy kịch nhờ được hai cán bộ Đoàn đến hiến máu kịp thời. Hai người có hành động cao đẹp này là vợ chồng chị Nguyễn Thị Cảnh, Phó bí thư Huyện đoàn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), và thượng úy Dương Văn Nghĩa, Bí thư Chi đoàn Công an H.Cẩm Xuyên.

Chị Cảnh kể, chiều 1.12, khi chị vừa đi làm về đến nhà thì nhận được thông tin có một bệnh nhân bị lao phổi nặng đang cần truyền gấp máu nhóm O để cấp cứu nhưng nguồn máu dự trữ ở bệnh viện này không còn. Ngay sau khi biết tin, chị Cảnh đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội, kêu gọi các thành viên trong CLB Ngân hàng máu sống của địa phương tham gia hiến máu cứu bệnh nhân.

Vợ chồng chị Cảnh - anh Nghĩa cùng tham gia hiến máu cứu sống bệnh nhân

Tân Kỳ

“Trong khi chờ đợi các bạn trong CLB trả lời thì chồng tôi cũng vừa đi làm về. Sợ nếu chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân nên tôi đã bàn với chồng chạy nhanh tới bệnh viện để hiến máu. Dù trời mưa lạnh nhưng tôi và chồng vẫn quyết định chở nhau đi ngay, hiến 2 đơn vị máu để các bác sĩ truyền cho bệnh nhân”, chị Cảnh nhớ lại.

Theo chị Cảnh, sau khi được truyền máu, các bác sĩ cho biết bệnh nhân đã vượt qua nguy kịch. Biết tin này, vợ chồng chị đã rất mừng vì những giọt máu của mình đã giúp bệnh nhân thoát khỏi cửa tử.

Sợ nếu chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân nên tôi đã bàn với chồng chạy nhanh tới bệnh viện để hiến máu. Dù trời mưa lạnh nhưng tôi và chồng vẫn quyết định chở nhau đi ngay, hiến 2 đơn vị máu để các bác sĩ truyền cho bệnh nhân.

Chị Nguyễn Thị Cảnh, Phó bí thư Huyện đoàn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh)

“Tôi tham gia công tác Đoàn từ năm 2015, đã trải qua nhiều chức vụ. Từ khi còn làm Đoàn xã, năm nào tôi cũng tham gia hiến máu tình nguyện ít nhất 2 lần. Còn chồng tôi là một chiến sĩ công an, cũng không thua kém gì tôi về số lần tham gia hiến máu nhân đạo. Tính đến nay, vợ chồng tôi đã có hơn 13 lần tình nguyện hiến máu. Qua đây, chúng tôi cũng muốn gửi thông điệp tới các bạn trẻ và người dân hãy tham gia hiến máu, vì một giọt máu trao đi sẽ có một cuộc đời ở lại”, chị Cảnh tâm sự.

“Cảm ơn các cháu vì quá kịp thời”

Bà Nguyễn Thị Tứ (vợ bệnh nhân H.) cho biết chồng bà mắc bệnh lao phổi 7 năm nay, vừa qua bệnh tình chuyển nặng nên được gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh điều trị. Chiều 1.12, bà Tứ nghe con trai gọi điện về nhà báo tin ông H. rơi vào tình trạng nguy kịch, cần tìm người hiến máu gấp vì bệnh viện hết nguồn máu dự trữ.

“Tôi nhờ một số người thân nhưng không ai cùng nhóm máu O nên không thể hiến máu. Không còn cách nào khác, tôi phải nhờ con dâu đăng tải thông tin lên mạng xã hội kêu gọi cộng đồng giúp đỡ. Chỉ khoảng ít phút sau, gia đình tôi liên tục nhận được các cuộc điện thoại của các cháu tình nguyện viên gọi đến sẵn sàng tham gia hiến máu. Đến tối thì con trai gọi điện về báo có hai cán bộ Đoàn đã tìm đến bệnh viện hiến máu, giúp chồng tôi vượt qua nguy kịch. Cảm ơn các cháu vì quá kịp thời”, bà Tứ xúc động nói.

Chị Nguyễn Ny Hương, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, chia sẻ việc hiến máu cứu người của vợ chồng chị Cảnh là một nghĩa cử rất thiết thực. Những giọt máu trao đi không chỉ mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người bệnh mà còn thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ Hà Tĩnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.