Mưa bàn thắng
Trên sân Việt Yên, một thế trận cởi mở đã được tạo ra. Ngay từ những phút đầu tiên, CLB Bắc Ninh đã tràn lên tấn công, gây nhiều sóng gió cho khung thành đội Quảng Ninh. Tuy nhiên, đội khách mới là những người có bàn thắng mở tỷ số. Phút 42, xuất phát từ pha dàn xếp tấn công biên bài bản, Bùi Quang Huy bắt vô-lê trong vòng cấm, làm rung mành lưới đội chủ nhà.
Ngay đầu hiệp 2, CLB Bắc Ninh đã có bàn gỡ hòa. Phút 48, Nguyễn Trọng Sơn có mặt đúng lúc để đá bồi thành công, sau một nỗ lực cản phá của thủ môn kỳ cựu Huỳnh Tuấn Linh. Sức ép được thầy trò HLV Paulo Foiani duy trì. Phút 67, đội chủ nhà có pha tấn công biên xuất sắc, được kết thúc bằng cú đánh đầu cận thành của ngoại binh Kaina Nunes. CLB Quảng Ninh cũng nhanh chóng đáp trả. Chỉ 5 phút sau, đội bóng đất mỏ đưa trận đấu về thế cân bằng khi Nguyễn Chính Đăng, cũng từ một pha đánh đầu cận thành.
Tưởng chừng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa thì một lần nữa Nunes lên tiếng. Phút 90+2, xuất phát từ một pha đá phạt góc, Nunes có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 3-2 cho CLB Bắc Ninh. Kết quả này giúp thầy trò HLV Foiani leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 19 điểm. Đội bóng của cố vấn Park Hang-seo bằng điểm CLB Khánh Hòa nhưng đứng sau do kém hiệu số bàn thắng - bại (+4 so với +6).

Niềm vui vỡ òa của các cầu thủ CLB Bắc Ninh
ẢNH: M.T

CLB Trẻ PVF-CAND không mất nhiều sức để giành chiến thắng
ẢNH: CLB TRẺ PVF-CAND
Màn "hủy diệt" của đội Trẻ PVF-CAND
Lúc 18 giờ, CLB Trẻ PVF-CAND tiếp đón đội Thanh Niên TP.HCM trên sân nhà. Với sức mạnh nhỉnh hơn, các học trò HLV Nguyễn Duy Đông dễ dàng giành chiến thắng 7-0 trước đội cuối bảng. Những cầu thủ lập công là Nguyễn Như Tuấn, Trịnh Long Vũ, Đoàn Huy Long, Lê Thắng Long, Nguyễn Hoàng Anh (3 bàn). Trong đó, bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 là điểm nhấn đáng chú ý. Phút 45+2, Trịnh Long Vũ thực hiện cú đá phạt góc tinh quái. Cú đá thẳng của cầu thủ Trẻ PVF-CAND khiến thủ thành Phan Đình Vũ Hải bất ngờ và đấm bóng thẳng vào lưới.
Chiến thắng này giúp CLB Trẻ PVF-CAND leo lên vị trí thứ 6 với 14 điểm. Trong khi đó, đội Thanh Niên TP.HCM vẫn đứng cuối bảng với 3 điểm.
Bình luận (0)