Sức mua khủng khiếp của Liverpool
Không phải Manchester City lừng danh, cũng không phải Chelsea nổi tiếng về truyền thống "chi bạo", càng không phải nhà vô địch Arsenal. Liverpool mới là bộ sưu tập ngôi sao đắt giá nhất ở giải Ngoại hạng Anh hiện thời. Năm ngoái, Liverpool chi gần nửa tỉ bảng để chiêu binh mãi mã trước mùa bóng mới. Hè này, Manchester City là đội mua sắm nhiều nhất, nhưng Liverpool mới là đội tốn kém nhiều nhất xét chung cả mua lẫn bán trên thị trường chuyển nhượng.

Florian Wirtz (giữa) và các đồng đội miệt mài đi tìm chiến thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh
ẢNH: REUTERS
Kết quả, Liverpool đang quy tụ đến 3 cầu thủ có giá trên 115 triệu bảng (Alexander Isak giá 125 triệu bảng, Bradley Barcola 123 triệu bảng, Florian Wirtz 116 triệu bảng). Trong 10 cầu thủ đắt nhất ở danh sách đội bóng hiện thời, không ai có giá dưới 60 triệu bảng.
Tất nhiên, người ta đành phải kết luận về một nỗi thất vọng, khi đội bóng có lực lượng trị giá hàng tỉ bảng này vẫn chưa thắng trận nào trong mùa bóng mới 2026 - 2027. Tính cả mùa trước, Liverpool đã trải qua 6 trận liên tiếp chưa hề chiến thắng (tất cả đều ở trận địa Ngoại hạng Anh).
Công mạnh, thủ yếu? Đấy là vấn đề thường trực, luôn được giới phân tích chỉ ra ở các đội bóng chuyên rải tiền mua sắm ngôi sao tấn công. Kỳ thực, sức tấn công của Liverpool không mạnh như mong đợi, còn nhược điểm của Liverpool lại là hệ quả từ quan điểm dồn sức cho lĩnh vực tấn công.
Tùy quan điểm (đây là vấn đề không có cơ sở để khẳng định), nhưng số đông cho rằng các ngôi sao nổi tiếng nơi hàng công Liverpool đều có giá chuyển nhượng cao hơn khả năng thực của họ. Isak mà là ngôi sao đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Anh thì nghe đã "sai sai" rồi. Wirtz cứ mãi là "đang hòa nhập", từ khi anh đến Anfield mùa trước. Bây giờ, Liverpool lại bổ sung Barcola trong ngày chuyển nhượng cuối cùng, còn chưa biết hàng công mới mẻ của Liverpool sẽ được lắp ráp như thế nào.
Cơ hội lớn, cũng là áp lực lớn
Liverpool là đội duy nhất chưa thắng nhưng cũng chưa thua trận nào trong 2 vòng đấu đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh mùa này. Trên thực tế, có thể nói Liverpool đã "thoát thua" trong cả 2 trận. Họ chỉ gỡ hòa 2-2 trước Newcastle ở phút 90+9, từ chấm phạt đền. Và họ thủ hòa 2-2 với Nottingham Forest sau 2 lần bị dẫn điểm. Đấy là lần đầu tiên trong hơn 30 năm, Forest dẫn trước 2 lần mà vẫn không thắng ở giải Ngoại hạng.
Giới chuyên môn cho rằng tốc độ của trung vệ 35 tuổi Virgil Van Dijk không cho phép anh tích cực lao lên trấn giữ khu vực giữa sân mỗi khi Liverpool đẩy cao đội hình để tấn công, và đấy là vấn đề của HLV Andoni Iraola (trong việc chọn lối chơi), chứ không phải lỗi Van Dijk. Lập luận khác: Liverpool quá hào phóng trong việc chiêu mộ ngôi sao tấn công, nhưng họ lại thiếu một tiền vệ trụ đích thực.
Đêm nay (2 giờ sáng 5.9, theo giờ Việt Nam), thầy trò HLV Iraola sẽ làm khách trên sân Ipswich và đấy là cơ hội quá tốt để Liverpool có được trận thắng đầu tiên trong mùa bóng này. Nhưng nếu không thắng, áp lực đang đè nặng lên HLV Iraola sẽ tăng đến mức độ khủng khiếp. Kết quả hòa sẽ bị xem là thất bại. Ipswich chỉ là đội vừa thăng hạng. Họ vừa thua đậm 2-5 trước M.U ở vòng đấu cuối tuần qua.
Một mặt, Ipswich có ưu thế sân nhà. Đấy là nơi Ipswich đã thắng Sunderland ở vòng đấu ra quân. Mặt khác, cũng hơi trớ trêu khi đội mới thăng hạng lại đang đứng trên nhà vô địch Ngoại hạng Anh 2024, ở thời điểm bóng lăn. Công bằng mà nói, Ipswich đã chơi rất hiệu quả, xứng đáng dẫn điểm khiến giới hâm mộ Old Trafford phải sống trong sợ hãi ở vòng đấu trước. Cuối cùng, Ipswich thua đậm một phần vì M.U quá may mắn trong trận ấy. Rút được kinh nghiệm, tập trung tốt hơn và nếu may mắn hơn, Ipswich chẳng phải không có cơ hội gây bất ngờ lớn trước Liverpool ở vòng đấu này. Xin nhắc lại: Áp lực lớn đang thuộc về Liverpool, trước nhiệm vụ phải thắng.
Bình luận (0)