Ngoại hạng Anh kết thúc kỳ chuyển nhượng kỷ lục

Cả Sunderland lẫn Crystal Palace đều đưa máy bay riêng đến phi trường Lyon để rước Malick Fofana. Hai đội cùng trả tiền kiểm tra y tế. Cuối cùng, Fofana hoàn thành thủ tục, chỉ 1 giờ trước thời hạn chót.

Enzo Fernandez gia nhập Man.City với giá kỷ lục

Vẫn như mọi khi, ngày cuối cùng của "cửa sổ mùa hè" luôn là ngày sôi động nhất trong mùa chuyển nhượng. Năm nay (ngày 1.9, khóa sổ lúc 23 giờ tại Anh) không phải ngoại lệ; có đủ bất ngờ, kịch tính, kỷ lục. Có vẻ như các đại gia của Ngoại hạng Anh vẫn còn đang "thòm thèm", khi họ không thể tiếp tục mua sắm lực lượng. 

Cuộc cạnh tranh để có chữ ký Fofana giữa Sunderland và Crystal Palace gay cấn như phim. Vào buổi sáng của ngày chuyển nhượng cuối cùng, ai cũng nghĩ rằng Sunderland đã mua được ngôi sao trẻ của đội tuyển Bỉ đang khoác áo Lyon. Nhưng Crystal Palace vào cuộc và dễ dàng thuyết phục anh. HLV Pierre Sage của Palace là thầy cũ của anh. Không chấp nhận thất bại, đích thân ông chủ Kyril Louis-Dreyfus của Sunderland bay sang Lyon để trực tiếp nói chuyện. Lyon tăng giá và cả hai CLB đều chấp nhận. Fofana cũng được tăng lương so với mức độ đàm phán ban đầu. Cuối cùng, cả hai chiếc phi cơ do Sunderland và Palace cử đến để rước anh đều không được đón khách. Anh bước lên chiếc thứ ba: máy bay riêng của Louis-Dreyfus! Fofana trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Sunderland (31 triệu bảng).

Ngoại hạng Anh kết thúc kỳ chuyển nhượng kỷ lục- Ảnh 1.

Enzo Fernandez trở thành cầu thủ đắt giá nhất tại Anh khi chuyển từ Chelsea sang Man.City với giá 125 triệu bảng

ẢNH: REUTERS

Cũng trong ngày chuyển nhượng cuối cùng, Enzo Fernandez trở thành cầu thủ đắt giá nhất tại Anh, khi chuyển từ Chelsea sang Man.City với giá 125 triệu bảng (ngang với Alexander Isak khi gia nhập Liverpool vào năm ngoái). Trong 6 cầu thủ đắt giá nhất ở Ngoại hạng Anh xưa nay thì có đến 4 người vừa chuyển nhượng trong mùa hè này. Ngoài Fernandez, còn có Bradley Barcola đến Liverpool với giá 123 triệu bảng, Morgan Rogers đến Chelsea với giá 117 triệu bảng và Elliot Anderson đến Man.City với giá 116 triệu bảng.

Man.City còn kịp mua Iliman Ndiaye từ Everton với giá 65 triệu bảng. Ngược lại, Jack Grealish từ Man.City chuyển sang Everton theo dạng cho mượn. Aston Villa có thêm Ibrahim Mbaye (từ PSG, 47 triệu bảng) và Taylor Harwood-Bellis (từ Southampton, 30 triệu bảng). Brighton mua Chema Andres (từ Stuttgart, 18,8 triệu bảng). Chelsea mua Honest Ahanor (từ Atalanta, 40 triệu bảng). Tottenham mua Tosin Adarbioyo và mượn Mykhailo Mudryk, đều từ Chelsea. Hull mua thêm 6 cầu thủ mới; Fulham mua 3 cầu thủ…

Thất bại đáng kể nhất trong ngày chuyển nhượng cuối cùng: Everton không mua được Folarin Balogun từ Monaco như dự kiến, dù tuyển thủ Mỹ đã có mặt để chuẩn bị ký bản hợp đồng 40 triệu bảng. Monaco cũng chuẩn bị bán Lamine Camara cho Chelsea với giá 47 triệu bảng. Nhưng Monaco nghĩ lại chỉ muốn bán một trong hai cầu thủ. Các bên đều chần chờ và cuối cùng không có hợp đồng nào được ký khi hạn chót trôi qua.

Nhật Bản lấn lướt Hàn Quốc

Một lần nữa Ngoại hạng Anh đạt đến doanh số kỷ lục trong một mùa chuyển nhượng với tổng chi 3,48 tỉ bảng (kỷ lục cũ là 3,19 tỉ bảng trong mùa hè năm ngoái). Ở chiều ngược lại, các CLB Anh thu về 2,17 tỉ bảng, coi như chỉ tốn kém 1,3 tỉ bảng. Man.City là đội chi mua sắm nhiều nhất (440 triệu bảng) trong mùa hè này, nhưng cũng thu về đến 314 triệu bảng tiền bán ngôi sao. Vậy nên Liverpool mới là đội tốn kém nhiều nhất (mua 250 triệu bảng, bán 30 triệu bảng). Chelsea chi 342 triệu bảng, nhưng lại là đội có lãi vì bán đến 409 triệu bảng.

Sức mua tổng cộng của cả 4 giải đấu lớn còn lại (La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1) chỉ là 2,4 tỉ bảng, vẫn chưa bằng Ngoại hạng Anh. Ligue 1 lời đến 467 triệu bảng khi chỉ mua sắm 490 triệu bảng nhưng bán đến 957 triệu bảng. Hiện tượng đáng chú ý là Ngoại hạng Anh mùa này không hề mua thêm cầu thủ Hàn Quốc nào. Vậy là mùa này cầu thủ Hàn Quốc gần như vắng bóng trên sân cỏ Anh, lần đầu tiên sau hơn 20 năm. Cả một kỷ nguyên hào hùng do Park Ji-sung mở ra và Son Heung-min khóa sổ, đã khép lại.

Son Heung-min chia tay Tottenham từ năm ngoái. Cuối mùa vừa qua, Hwang Hee-chan cùng Wolverhampton rớt hạng. Hè này, Tottenham đẩy Yang Min-hyeok sang Westerlo theo dạng cho mượn. Cầu thủ trẻ Park Seung-soo đang thuộc về Newcastle, nhưng chưa bao giờ được ghi tên vào đội 1…

Ngược lại, chưa bao giờ sân cỏ Anh lại có nhiều tuyển thủ Nhật như hiện nay. Aston Villa vừa mua thủ môn Zion Suzuki. Takehiro Tomiyasu gia nhập Crystal Palace, nơi đã sẵn có Daichi Kamada. Hull mua Hidemasa Morita. Ipswich mua Daizen Maeda. Tatsuhiro Sakamoto vừa thăng hạng cùng Coventry. Ngoài ra là Kaoru Mitoma (Brighton), Ao Tanaka (Leeds), Wataru Endo (Liverpool). Tại World Cup 2026 vừa qua, đội tuyển Nhật Bản thành công hơn hẳn so với Hàn Quốc. Bây giờ người Nhật tiếp tục lấn lướt người Hàn tại giải VĐQG giàu nhất thế giới.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.