Đội mưa hay canh khung giờ 'vàng' là cách người trẻ được đổ đầy bình xăng

11/10/2022 08:03 GMT+7

Mặc cho trời mưa nặng hạt hay giữa đêm khuya nhiều người vẫn kiên trì giành lấy từng cơ hội một để đổ đầy bình xăng.

Khung cảnh dòng người chen chúc dưới cơn mưa nặng hạt để chờ đến lượt đổ xăng tại đường Nguyễn Oanh, Gò Vấp.

kim ngọc nghiên

Đội mưa để chờ đến lượt đổ xăng

Để tránh phải chịu cảnh dắt bộ nhiều người đã chấp nhận đứng xếp hàng chen chút dưới mưa để chờ đến lượt đổ xăng vào tối ngày 10.10.

Theo quan sát của phóng viên Thanh Niên tại một số địa điểm đổ xăng trên đường Tô Hiến Thành (gần đoạn giao giữa đường Cách mạng Tháng Tám và Tô Hiến Thành, Q.10), hay cây xăng trên các tuyến đường Trịnh Đình Trọng, Thạch Lam (Q.Tân Phú) rất đông người dân trong đó có các bạn trẻ mặc áo mưa chờ để được đổ xăng.

Nhiều người mặc áo mưa xếp hàng chờ đổ xăng tại cây xăng trên đường Thạch Lam, Q.Tân Phú

kim ngọc nghiên

Hơn 20 giờ, Nguyễn Thành Đạt, sinh viên năm 2 Trường ĐH Sư Phạm TP.HCM, vẫn đứng chờ tại một cây xăng trên đường Âu Cơ (Q.11). Đạt cho biết vừa kết thúc giờ học ở trường đã nhanh chóng tìm kiếm địa điểm đổ xăng dù đến tối vẫn chưa ăn gì. Sinh viên này cho biết phải di chuyển từ Q.5 sang Q.3 để kịp lịch học nên không thể sử dụng các phương tiện công cộng như xe buýt. “Từ chiều đến giờ mình vẫn chưa ăn gì nhưng điều quan trọng trước mắt là chiếc xe phải no xăng trước. Phải đi xe máy thì mình mới kịp chạy cơ sở chứ chờ xe buýt là coi như trễ học”, Đạt chia sẻ.

XEM NHANH 20H ngày 1010: Lạ lùng cảnh vất vả mua xăng ở TP.HCM | Miền Tây chật vật vì triều cường

Cũng chen chút trong đám đông mặc cho trời mưa tại cây xăng trên đường Trịnh Đình Trọng vào lúc 21 giờ (Q.Tân Phú), Nguyễn Thu Hậu, sinh viên năm 3 Trường ĐH Văn Hiến, cho biết: “Trước giờ mình chỉ thấy người ta tranh nhau săn sale quần áo, hay chen chúc để được gặp người nổi tiếng chứ chưa từng nghĩ chờ cả tiếng đồng hồ để được đổ xăng. Mình đi học về tranh thủ ăn uống là chạy ra đây đổ xăng liền vì xe hiển thị chỉ còn một vạch. Tuy trời mưa lạnh muốn run người nhưng vẫn phải chịu vì không có xe máy thì mình không thể kịp chạy từ trường đến chỗ làm thêm”.

Cảnh tượng đội mưa cũng diễn ra tại một điểm đổ xăng trên đường Trịnh Đình Trọng, Q.Tân Phú vào tối 10.10.

KIm ngọc nghiên

Nhiều người dậy từ 3, 4 giờ sáng để chỉ đổ được 30.000 đồng tiền xăng tại một điểm trên đường Âu Cơ, Q.11.

KIM NGỌC NGHIÊN

Canh khung giờ “vàng”

Ngán ngẩm cảnh chen chúc, chờ cả tiếng đồng hồ nhiều người đã chấp nhận không ngủ hay dậy sớm để đi đổ xăng. Theo quan sát của phóng viên Thanh Niên vào rạng sáng ngày 11.10 một số cây xăng hoạt động 24/24 đã đóng cửa như trên đường Bình Long (Q.Tân Phú), một số khác vẫn hoạt động xuyên đêm nhưng mỗi người chỉ được đổ một lượng xăng theo quy định.

Gần 4 giờ sáng ngày 11.10 anh Nguyễn Đăng Khoa (24 tuổi làm truyền thông tại đường Sư Vạn Hạnh, Q.10) đã có mặt tại cây xăng trên đường Âu Cơ với hy vọng được đổ đầy bình. Tuy nhiên, anh Khoa được nhân viên tại trạm xăng này thông báo mỗi người chỉ được đổ 30.000 đồng. Với số lượng xăng trên, anh Khoa cho biết chỉ đủ để đi làm trong hai ngày.

“Thời gian trước thì phải lo lắng làm sao để kiếm tiền đổ xăng vì giá tăng cao, còn giờ thì dù có tiền cũng chưa chắc gì đã mua được. Nhà mình ở Q.Tân Phú nhưng phải đi làm tại Q.10 nên đổ đầy bình xăng thì cũng đi được tầm bốn đến năm ngày là cùng”, Khoa chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.