Lá lành đùm lá rách:​ Chồng gặp nạn, cả nhà lâm cảnh khốn cùng

Thanh Đông
Thanh Đông
21/09/2019 07:35 GMT+7

Người chồng đi làm thuê bị tai nạn, vợ phải túc trực chăm sóc, bỏ 3 con nhỏ bơ vơ và gia đình lâm vào tình trạng khánh kiệt, khốn cùng.

Ngày 25.8, khi đi đốn cây thuê cho nhà hàng xóm, anh Nguyễn Sơn Minh Hiệp (37 tuổi, ngụ 119/1 Dốc Mơ 1, xã Gia Tân, H.Thống Nhất, Đồng Nai) không may trượt chân ngã, bị thương nặng, phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM cấp cứu. Các bác sĩ cho biết anh Hiệp bị dập tủy, gãy xương cổ, liệt nửa người. Sau đó anh Hiệp được phẫu thuật sắp lại xương cổ, nhưng phải theo dõi và điều trị lâu dài do tủy bị dập, liệt nửa người.
Sau gần 1 tháng điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy, để thuận tiện cho việc chăm sóc và giảm bớt một phần chi phí, chị Nguyễn Thị Ngọc Thùy (vợ anh Hiệp) phải xin bác sĩ cho chồng mình chuyển viện về Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai). Lau nước mắt, chị Thùy nói: “Gia đình khó khăn, ai kêu gì ảnh làm nấy, bây giờ nằm một chỗ càng khổ hơn. Nhìn chồng đau đớn mà em chẳng biết làm sao được, chỉ mong chờ vào bác sĩ và tin vào phép màu để anh ấy sớm hồi phục”.
Từ ngày anh Hiệp gặp nạn đến nay, chị Thùy để 3 con nhỏ lại cho ông bà dưới quê chăm sóc. “Vợ chồng em có 3 đứa con, một cháu 7 tuổi, một cháu 4 tuổi và cháu nhỏ nhất mới 11 tháng tuổi. Chúng luôn trông ngóng ba mẹ về mỗi ngày, nhưng tình hình thế này thì chắc phải còn ở lâu trong bệnh viện”, chị buồn rầu nói.
Hoàn cảnh của vợ chồng anh Hiệp rất khó khăn, mọi chi tiêu trong nhà đều trông chờ vào tiền công đi làm thuê của anh. Chị Thùy phải chăm con nhỏ, không có nghề nghiệp ổn định. Từ ngày anh gặp nạn đến nay, chị đã phải chi phí hơn 100 triệu đồng, số tiền quá lớn đối với anh chị. Khi hay anh Hiệp gặp nạn, bà con, hàng xóm cũng quyên góp giúp anh chị một ít, số còn lại thì phải vay mượn để lo cho chồng. “Bác sĩ nói quá trình điều trị của anh sẽ còn kéo dài. Vất vả bao nhiêu em cũng chịu được, miễn ảnh hồi phục, rồi em lo đi làm kiếm tiền nuôi chồng con, trả nợ”, chị Thùy nghẹn ngào nói.
Mong bạn đọc mở rộng tấm lòng giúp anh Hiệp có kinh phí điều trị, vượt qua khó khăn còn chất chồng phía trước.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển VN - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ anh Nguyễn Sơn Minh Hiệp; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình anh Hiệp trong thời gian sớm nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.