Khuất tất khi tiếp nhận trẻ bị bỏ rơi

10/04/2014 09:27 GMT+7

Ngày 5.4, UBND xã Điện Thắng Trung (H.Điện Bàn, Quảng Nam) đã gửi đơn đến báo Thanh Niên phản ánh chuyện khuất tất xung quanh việc tiếp nhận trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn xã vào sáng 29.3.

Theo UBND xã Điện Thắng Trung, vào khoảng 5 giờ sáng 29.3, chị Nguyễn Thị Phụng (trú tại thôn Thanh Quýt 3) đến trước cổng Công ty may WooChang Việt Nam (thuộc thôn Thanh Quýt 2, xã Điện Thắng Trung) thì nghe tiếng trẻ khóc trong tủ bán bánh mì. Chị Phụng liền bế cháu và nhờ anh Lương Văn Lý (ở nhà gần đó) đưa đến Trạm y tế xã. Thấy đứa trẻ quá yếu, nhân viên ở trạm đề nghị chị Phụng đưa vào Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức cấp cứu. Tại đây, theo tường trình của chị Phụng, nhân viên bệnh viện tên Thuyên tiếp nhận và ghi lại họ tên, nơi cư trú đầy đủ của chị, lẫn số điện thoại và không quên thông báo giới tính của đứa trẻ sơ sinh là nữ cho chị Phụng biết. Cũng trong sáng 29.3, tại UBND xã Điện Thắng Trung đã lập biên bản xác định trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn xã.

Tuy nhiên, sau đó, trên một số báo, đài lại đưa thông tin phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi ở tận... Công ty giày Rieker Việt Nam (thuộc Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc). Thông tin này do chính Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức cung cấp. Phát hiện thông tin không đúng sự thật, UBND xã Điện Thắng Trung đã có đơn trình báo UBND H.Điện Bàn, công an huyện và các phòng ban chức năng. Trao đổi với PV Thanh Niên, bác sĩ Trần Công n, Giám đốc bệnh viện cho rằng đây chỉ là sự nhầm lẫn chứ bệnh viện không cố tình đưa thông tin sai sự thật để trục lợi.

Theo Nghị định 158/2005/NĐ-CP về việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại Điều 16 ghi rõ “UBND xã, nơi lập biên bản có trách nhiệm thông báo trên đài phát thanh hoặc đài truyền hình địa phương để tìm cha, mẹ đẻ của trẻ”. Theo Điều 13 của Nghị định nêu trên “việc đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi được thực hiện tại UBND cấp xã nơi cư trú của người đang nuôi dưỡng tạm thời hoặc nơi có trụ sở tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ em đó”. Căn cứ vào Nghị định 158/2005/NĐ-CP, dễ nhận thấy “sự nhầm lẫn vô tình” của Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức khi thông tin “lệch” nơi phát hiện trẻ, cũng như cố tình làm thay chức năng của UBND xã. 

Hữu Trà

>> Nhói lòng trẻ bị bỏ rơi
>> Ngôi chùa gần 30 năm nuôi dạy trẻ bị bỏ rơi
>> Nhức nhối nạn trẻ bị bỏ rơi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.