Ngày 13.8, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Nai đã tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng 29 hài cốt liệt sĩ và dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Bình Phước (xã Đồng Tâm) nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2026) và Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2026).

Các đại biểu dự lễ truy điệu, an táng 29 hài cốt liệt sĩ
ẢNH: HOÀNG GIÁP
Cùng dự có thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh; Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố.

Bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai đọc điếu văn tại buổi lễ
ẢNH: HOÀNG GIÁP
Đọc điếu văn tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai, cho biết: Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền thành phố luôn xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và chăm lo, duy tu các công trình ghi công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là trách nhiệm thiêng liêng của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống.




Riêng ở xã Minh Đức, Đội K72 đã tìm kiếm, quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ
ẢNH: HOÀNG GIÁP
Từ năm 2002 đến nay, Đội K72 (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai) đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, tìm kiếm hàng nghìn vị trí và đã cất bốc được 4.038 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh qua các thời kỳ. Riêng trong tháng 7 và tháng 8.2026, Đội K72 đã tìm kiếm, cất bốc được 26 bộ hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức và 2 bộ hài cốt liệt sĩ tại phường Lộc Ninh.




Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ
ẢNH: HOÀNG GIÁP
Đội K76 (Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước được thành lập ngày 10.8 - PV) ngay trong ngày đầu được giao nhiệm vụ đã tìm kiếm, quy tập thành công 1 bộ hài cốt liệt sĩ tại xã Lộc Tấn. Cả 29 bộ hài cốt liệt sĩ đều chưa xác định được danh tính, quê quán.
"Cầm trên tay những di vật ít ỏi, giản dị mang theo bên mình của các anh, các chị trước lúc hy sinh như: súng AK, bình tông, đôi dép cao su, những tấm ảnh chân dung hay tập thể bạn bè khá rõ nét ở độ tuổi đôi mươi, chiếc đồng hồ đã ngừng chạy, tấm huy hiệu đã ố vàng... chúng tôi không khỏi nghẹn ngào", bà Hoàng xúc động nói.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (bên trái) đưa liệt sĩ đến khu vực an táng
ẢNH: HOÀNG GIÁP
Cũng theo bà Hoàng, trong số 29 bộ hài cốt liệt sĩ, may mắn có 19 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện để gửi xác định ADN. Từ những mẫu sinh phẩm cùng công tác thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, chúng ta hy vọng tìm được thân nhân, mang lại niềm an ủi, xoa dịu phần nào những mất mát, đau thương cho các gia đình liệt sĩ.

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai và thiếu tướng Trần Trí Tâm, Phó chính ủy Quân khu 7 đưa hài cốt liệt sĩ ra khu vực an táng
ẢNH: HOÀNG GIÁP
"Với tất cả lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, chúng ta cùng cầu chúc cho anh linh các liệt sĩ - những người con bất tử của Tổ quốc sẽ được yên nghỉ nơi chín suối, bình an trong cõi vĩnh hằng. Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ", bà Hoàng nhấn mạnh.




Các đại biểu thực hiện nghi thức truy điệu và an táng 29 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập
ẢNH: HOÀNG GIÁP
Trong nỗi niềm tiếc thương vô hạn, các đại biểu đã cùng dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ.

Cựu chiến binh Vũ Thị Toàn thắp nhang viếng các phần mộ chưa xác định được danh tính
ẢNH: HOÀNG GIÁP
Cựu chiến binh Vũ Thị Toàn (xã Thuận Lợi) cho biết mình cũng có 2 người thân là liệt sĩ, đến nay chưa tìm được hài cốt. "Thấy các liệt sĩ được tổ chức an táng, truy điệu trang trọng, tôi rất xúc động. Hy vọng Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm, tìm kiếm các liệt sĩ đã hy sinh nhưng chưa được tìm thấy, trong đó có người anh rể và em họ của tôi", bà Toàn mong muốn.
Bình luận (0)