Tan làm là lên đường về quê nghỉ lễ 2.9
18 giờ ngày 28.8, tại Bến xe khách Bình Dương (P.Thủ Dầu Một, TP.HCM; trước là P.Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương), hành khách bắt đầu đông hơn. Những dãy ghế chờ gần kín người. Ba lô, túi xách, vali đủ kích cỡ được đặt dưới chân hoặc dựng sát bên hành khách, chờ đến giờ lên xe. Không khí trước kỳ nghỉ lễ 2.9 hiện rõ trong từng góc nhỏ của bến xe.

"Tay xách nách mang" về quê nghỉ lễ 2.9
ẢNH: THANH NAM
Người tranh thủ kiểm tra điện thoại, người gọi về báo gia đình giờ xuất phát, người ngồi im lặng chờ đến lượt. Thi thoảng, tiếng loa thông báo chuyến xe vang lên, hành khách lại đứng bật dậy, kéo hành lý ra khu vực xe đón.
Nguyễn Đặng Nguyệt Thủy (27 tuổi, làm việc ở khu công nghiệp VSIP 1 (P.Bình Hoà, TP.HCM; trước là P.Bình Hoà, TP.Thuận An, Bình Dương), cho biết được nghỉ lễ 2.9 đến 5 ngày nên về quê thăm nhà ở xã An Châu, An Giang. Thủy cho biết: "Tan làm là ra bến xe ngay".
Hành lý của Thủy là những túi quà, vài món đồ. "Đem về biếu cha mẹ. Từ tết đến giờ tôi không về quê. Kỳ vọng có kỳ nghỉ lễ 2.9 sum họp bên gia đình", Thủy nói.

Tại quầy mua vé ở Bến xe khách Bình Dương
ẢNH: THANH NAM
Lê Thị Mỹ Duyên (24 tuổi), quê ở xã Biển Bạch (Cà Mau), cho biết đã mong đến kỳ nghỉ này từ nhiều ngày trước.
Duyên nói: "Rời quê đến TP.HCM làm việc, một kỳ nghỉ lễ vài ngày đôi khi là khoảng thời gian hiếm hoi để trở về mà không phải quá bận tâm đến chuyện xin nghỉ. Điều tôi mong nhất khi về đến nhà là được ăn một bữa cơm cùng gia đình, sau đó nghỉ ngơi và gặp lại những người thân quen".

Đưa con nhỏ về quê nghỉ lễ 2.9
ẢNH: THANH NAM
Cũng về miền Tây, Trần Minh Khang (27 tuổi), quê ở P.Bình Thủy (Cần Thơ), chọn xe khách cho hành trình lần này.
Khang cho biết: "Tôi vừa tan ca làm là vội vàng ra bến xe. Tôi đã chủ động đặt vé trước để tránh tình trạng sát ngày nghỉ mới tìm xe. Với những tuyến có lượng người về quê tăng mạnh, việc chuẩn bị sớm giúp hành trình bớt cập rập".

Nhanh chóng di chuyển ra xe trong cơn mưa
ẢNH: THANH NAM
Ở một góc khác của bến xe, những chiếc ba lô lại chuẩn bị theo hành khách lên đường về miền Trung, Tây nguyên.
Lê Hoàng Nam (25 tuổi), quê ở xã Cuôr Đăng (Đắk Lắk) mang theo hành lý khá gọn. Chặng đường phía trước dài nhiều giờ, nhưng Nam cho rằng chỉ cần về được đến nhà thì chuyến đi có mệt cũng đáng.
Nam cho biết trong hành lý có vài món quà nhỏ dành cho gia đình. Những món quà không quá đắt tiền nhưng được Nam lựa chọn trước khi lên đường. Với người trẻ xa quê, việc mang một chút gì đó từ thành phố về nhà gần như đã thành thói quen mỗi lần trở về.

Nhiều người trẻ đợi lên xe về quê
ẢNH: THANH NAM
Phạm Thị Hồng (23 tuổi), quê ở xã Bác Ái (Khánh Hoà) cũng có mặt tại bến xe này từ chiều.
Hồng cho biết cô đã sắp xếp công việc để có thể về quê ngay từ đầu kỳ nghỉ. Những ngày lễ, thay vì đi du lịch hay ở lại thành phố, cô muốn dành thời gian cho gia đình.
Còn Nguyễn Quốc Bảo (26 tuổi), quê ở xã Ba Gia (Quảng Ngãi) phải chuẩn bị cho một hành trình dài hơn.
Bảo cho biết do quê ở miền Trung nên không thể thường xuyên về nhà. Những kỳ nghỉ dài như dịp nghỉ lễ 2.9 này, vì thế luôn được anh coi là cơ hội để về quê.

Một góc Bến xe khách Bình Dương
ẢNH: THANH NAM
Đợi mong sum họp bên gia đình
Ghi nhận ở Đại lộ Bình Dương, đoạn qua tỉnh Bình Dương cũ (nay là TP.HCM), được xem là tuyến đường chính để di chuyển từ TP.HCM đến các tỉnh Tây nguyên, cũng như từ Bình Phước cũ (nay là TP.Đồng Nai) di chuyển đến các tỉnh miền Tây. Chính vì thế, từ 15 giờ, hai bên đường đã có nhiều người đứng đợi xe để về quê nghỉ lễ 2.9.

Nhân viên đưa khách ra xe trong cơn mưa
ẢNH: THANH NAM
Còn tại Bến xe miền Đông cũ (P.Bình Thạnh, TP.HCM; trước là P.26, Q.Bình Thạnh), cũng có những hình ảnh mà nhìn vào dễ dàng nhận ra những dấu hiệu của một kỳ nghỉ đang bắt đầu. Chẳng hạn như một cô gái ôm chiếc ba lô trước ngực, mắt liên tục nhìn về phía khu vực xe đậu. Một nhóm bạn trẻ vừa trò chuyện vừa kéo hành lý. Một người mẹ cẩn thận kiểm tra lại túi đồ trước khi đưa con lên xe. Những chiếc vali nằm san sát dưới hàng ghế chờ. Khung cảnh đông đúc hơn và thật sự nhộn nhịp hơn mọi ngày…

Nhiều người đợi đón xe tại Đại lộ Bình Dương
ẢNH: THANH NAM
Mỗi người ở mỗi quê khác nhau, nhưng cùng có một chuyển động chung, là họ sắp sửa rời thành phố. Có người về Vĩnh Long, có người lên Đắk Lắk, Gia Lai, có người về nhiều vùng quê khác.
Có người đi vài trăm km. Có người phải mất cả đêm trên xe. Nhưng sau hành trình dài ấy, điều đợi mong của họ là một căn nhà quen thuộc, một bữa cơm nóng và những người đang chờ…

Một góc ở Bến xe miền Đông cũ
ẢNH: THANH NAM

Càng cuối giờ chiều, khách đến Bến xe miền Đông càng nhiều
ẢNH: THANH NAM

Hành trình về quê
ẢNH: THANH NAM
Bình luận (0)