Đồng Tháp: Lùm xùm chuyện nhóm học sinh lớp 4 đánh, xin tiền, tụt quần bạn

19/03/2024 21:47 GMT+7

Trong những ngày qua, dư luận tại Đồng Tháp xôn xao chuyện một phụ huynh đăng trên mạng xã hội dòng trạng thái về việc con trai bị nhóm học sinh lớp 4 đánh, xin tiền, tụt quần, gây ảnh hưởng đến tâm lý.

Phụ huynh bức xúc 

Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, phụ huynh Ngô Hoàng Nam (ngụ TP.Cao Lãnh) thông tin, con trai N.H.L (học sinh lớp 4B, Trường TH-THCS-THPT Tương Lai, tại P.4, TP.Cao Lãnh) đã theo học tại trường từ cấp mầm non đến nay. Gần đây, khi biết L. bị nhóm bạn cùng lớp đánh, anh Nam đã gặp cô giáo chủ nhiệm báo sự việc để có biện pháp giáo dục học sinh. Thế nhưng, sau đó sự việc chưa dừng lại.

Đồng Tháp: Lùm xùm chuyện nhóm học sinh lớp 4 đánh, xin tiền, tụt quần bạn- Ảnh 1.

Một góc khuôn viên Trường TH-THCS-THPT Tương Lai tại TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

TRẦN NGỌC

Anh Nam kể: "Khoảng đầu tháng 3.2024, một bạn học của con tôi gọi cho hay là con trai bị nhóm bạn đánh, buộc đưa tiền. Nhóm bạn này còn tụt quần con tôi nhiều lần trong khuôn viên trường".

Khi anh Nam gặng hỏi, con trai mới kể lại toàn bộ sự việc như lời bạn nói. Trước đó, L. lo sợ vô lớp bị bạn đánh nên không dám nói với gia đình.

Anh Nam cho biết, do thương con nên anh đã vào lớp, thông tin vụ việc với cô giáo chủ nhiệm, đồng thời nói lớn tiếng hơn bình thường nhằm yêu cầu nhóm học sinh kia không được đánh con trai.

Sau đó, ông Phạm Hữu Ngãi, Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Tương Lai, mời anh Nam và học sinh L. đến làm việc để nắm thông tin sự việc và có hướng xử lý. "Trong buổi làm việc, tôi yêu cầu nhà trường phải có hình thức kỷ luật: nêu tên nhóm học sinh đánh con tôi trong buổi chào cờ và những học sinh này phải xin lỗi con tôi để làm gương cho các em khác ở trường. Tuy nhiên, nhà trường cho biết không thể thực hiện hình thức kỷ luật này", phụ huynh Nam nói.

Sau đó, nhà trường mời anh Nam đến để gặp phụ huynh của các học sinh đã đánh con trai anh. "Tuy nhiên, khi đến, nhà trường bảo tôi về vì những phụ huynh kia không đến. Tôi không đồng ý với cách xử lý của trường. Bởi sau khi bị đánh, con tôi có tâm lý sợ tới lớp, lo sợ bị nhóm học sinh tiếp tục đánh và đòi tiền, tụt quần", anh Nam nói.

Phụ huynh cho hay mỗi tháng phải đóng học phí 5,5 triệu đồng cho trường tư thục này và đây là số tiền không nhỏ đối với gia đình anh. Khi xảy ra vụ việc, anh Nam đã rất bức xúc và đăng tải thông tin vụ việc lên Facebook cá nhân. Bài đăng đã nhận được hàng trăm bình luận và chia sẻ. Mới đây, qua làm việc với nhà trường và Phòng GD-ĐT TP.Cao Lãnh, anh Nam đã bày tỏ ý kiến xin chuyển trường cho con trai.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Phạm Hữu Ngãi, Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Tương Lai, cho biết ban giám hiệu không thể thực hiện đề xuất kỷ luật của phụ huynh. Lý do là trường có quy định riêng và hình thức kỷ luật này không đúng theo quy định của Bộ GD-ĐT.

"Nhà trường đã mời phụ huynh của các học sinh liên quan đến để thông tin lại vụ việc và yêu cầu những em có hành vi sai trái với H.L xin lỗi trước tập thể lớp, có sự chứng kiến của hiệu trưởng. Nhà trường cam kết nếu H.L đến lớp thì sẽ không còn bị bạn ứng xử như thế", ông Ngãi nói thêm.

Nhà trường có hạn chế

Ngày 18.3, Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp và UBND TP.Cao Lãnh đã làm việc với Trường TH-THCS-THPT Tương Lai để có hướng xử lý.

Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp nhận xét, nhà trường đã chậm phát hiện và xử lý sự việc. Bên cạnh đó, các bước triển khai gặp gỡ giữa cha mẹ các học sinh chưa được tốt. Nhà trường cũng chưa đưa ra những phân tích và cam kết đối với việc học tập cũng như sinh hoạt của học sinh. Điều này gây ra bức xúc, dẫn đến phản ánh của phụ huynh lên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý giáo dục và dư luận xã hội.

Từ đó, Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp chấn chỉnh lãnh đạo trường cùng thầy cô quản lý Trường TH-THCS-THPT Tương Lai; đồng thời yêu cầu nhà trường phải theo sát cả hai phía học sinh, lắng nghe tâm tư của phụ huynh và giải quyết thỏa đáng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.