Đột kích cơ sở hút mỡ bụng 'chui'

14/01/2021 04:42 GMT+7

Thanh tra Sở Y tế phối hợp Công an TP.HCM đột kích cơ sở hút mỡ bụng 'chui'.

Sáng 13.1, Thanh tra Sở Y tế phối hợp Công an TP.HCM bất ngờ kiểm tra cơ sở thẩm mỹ Ngọc Nguyễn (40 Nguyễn Mỹ Ca, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú), và bắt quả tang cơ sở này đang chuẩn bị… hút mỡ bụng 'chui' cho khách hàng.

Phòng mổ “chui”

Khi đoàn kiểm tra bất ngờ ập đến, ở quầy lễ tân có một nhân viên liên tục gọi, bấm điện thoại cho ai đó như để thông báo, nhưng đoàn kiểm tra yêu cầu dừng điện thoại và tiến hành kiểm tra thực tế.
Tầng trệt và tầng 1 gồm các phòng chăm sóc da, phun xăm thêu. Nhưng lên tầng 2, khi mở cửa ra, đoàn kiểm tra rất bất ngờ vì có 1 phòng mổ, 1 người mặc áo xanh giống như áo bác sĩ mặc trong các phòng mổ ở bệnh viện, đang chuẩn bị mổ nhưng có vẻ dừng vì được báo động (người này tường trình tên Nguyễn Đào Như Ngọc). Một khách hàng nữ đang nằm trên giường ở tư thế sẵn sàng cho cuộc mổ. Trong một góc phòng, một lò hấp dụng cụ mổ gồm dao, kéo, kim đánh mỡ cũng đã sẵn sàng. Trên bàn có hộp thuốc gây tê, thuốc hồi sức cấp cứu... Dưới giường mổ có một thùng nhựa đựng rác y tế với găng tay, gạc, bơm kim tiêm đều cho vào cùng.
Nhà vệ sinh của căn phòng lúc này cửa khóa trái, bên trong là 1 nhân viên nữ. Khi nhân viên nữ này ra ngoài (mặc đồ mổ - PV), bên trong nhà vệ sinh có máy hút mỡ, hút dịch khi tiến hành hút mỡ. Khi đoàn kiểm tra xuống tầng trệt làm việc, yêu cầu cơ sở đưa tất cả dụng cụ, thuốc phục vụ hút mỡ xuống để tạm giữ thì thiếu máy hút mỡ, hút dịch. Đoàn kiểm tra yêu cầu đi tìm thì phát hiện nó nằm trên… sân thượng.
Nằm trên giường, vị khách nữ đến cơ sở thẩm mỹ Ngọc Nguyễn cho hay chị chuẩn bị được bà Ngọc hút mỡ bụng, với giá 20 triệu đồng, nhưng hút xong mới thanh toán tiền, không cần làm thủ tục gì, cũng chẳng cần phải xét nghiệm. Chị đã được bà Ngọc lấy ven, truyền một ít nước biển vào người như kiểu làm tiền mê.

“Tay ngang” mổ “chui”

Trước đó sáng 12.1, PV Thanh Niên liên lạc qua số điện thoại trên fanpage thẩm mỹ Ngọc Nguyễn, thì nhanh chóng được đặt lịch hẹn đến tư vấn hút mỡ vào chiều cùng ngày. Qua điện thoại, người tư vấn nói sẽ có bác sĩ trực tiếp tư vấn cho chúng tôi. Giá hút mỡ vùng bụng dao động từ 30 - 50 triệu tùy độ to nhỏ của bụng, nếu làm mẫu hút mỡ (được lấy hình ảnh khách hàng để quảng bá) thì giá chỉ từ 6 - 10 triệu đồng. Việc hút mỡ do bác sĩ, trợ tá thực hiện tại phòng phẫu thuật của cơ sở.
Bộ dụng cụ, thuốc để hút mỡ bụng tại thẩm mỹ Ngọc Nguyễn ẢNH: DUY TÍNH

Bộ dụng cụ, thuốc để hút mỡ bụng tại thẩm mỹ Ngọc Nguyễn

ẢNH: DUY TÍNH

Chiều 12.1, chúng tôi tìm đến nơi và được người tự xưng tên Ngọc (Nguyễn Đào Như Ngọc - PV), là chủ cơ sở và cũng là người thực hiện hút mỡ. Bà Ngọc dẫn chúng tôi lên phòng spa ở tầng 1 để nghe tư vấn. Sau khi xem bụng, bà Ngọc quả quyết: “Như em thì nên hút mỡ là đảm bảo đẹp liền”.
Theo lời bà Ngọc tư vấn, hút mỡ bụng sẽ mất khoảng gần 3 - 4 giờ đồng hồ. “Đầu tiên vào sẽ thử thuốc tê, sau đó là tạo đường dẫn, kê đầu dò vào, đưa dịch vào để phá hủy mô mỡ. Chờ khoảng 15 phút cho mỡ bắt đầu tan, sau đó dùng đầu dò đó trực tiếp hút mỡ ra ngoài. Quá trình hút tầm 3 tiếng đồng hồ, sau khi hút nghỉ thêm 30 phút cho cơ thể ổn định là có thể tự lái xe về. “Em về mua áo định hình mặc, uống thêm thuốc giảm đau 2 ngày đầu và thuốc kháng sinh, kháng viêm”, bà Ngọc dặn thêm.

Q.Tân Phú từng kiểm tra nhưng không phát hiện được(!)

Bước đầu làm việc với đoàn kiểm tra của Sở Y tế, Công an TP.HCM, chủ cơ sở thẩm mỹ Ngọc Nguyễn là bà Nguyễn Đào Như Ngọc, tự nhận là y sĩ đa khoa.
Tại thời điểm kiểm tra, bà Ngọc chưa cung cấp được giấy tờ gì liên quan đến việc cho phép hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở dừng ngay hoạt động hút mỡ “chui” và mời lên Sở Y tế xử lý vào chiều 14.1. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ tất cả những dụng cụ, thuốc liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ; đồng thời giao các cơ quan chức năng Q.Tân Phú giám sát việc ngừng hút mỡ “chui” của cơ sở thẩm mỹ Ngọc Nguyễn. Một điểm rất đáng lưu ý, là mới cách đây chưa đầy 1 tháng, các cơ quan chức năng Q.Tân Phú đã kiểm tra cơ sở thẩm mỹ Ngọc Nguyễn, nhưng không phát hiện ra cơ sở này từng phẫu thuật thẩm mỹ “chui”. 
Bà Ngọc còn quảng cáo phương pháp hút mỡ tại cơ sở là phương pháp mới nhất hiện nay, gây tê chứ không gây mê. Bà Ngọc nói nếu chúng tôi làm mẫu cho bà thực hiện, và cơ sở được sử dụng hình ảnh hút mỡ cho chúng tôi, thì giá 8 triệu đồng. Đây được xem là giá ưu đãi và do chính bà Ngọc thực hiện ngay tại cơ sở thẩm mỹ Ngọc Nguyễn (40 Nguyễn Mỹ Ca, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú).

Chị cũng… đang học

Khi chúng tôi hỏi bà Ngọc có bằng bác sĩ không, thì bà này ngập ngừng: “Chị theo một bác sĩ học việc lâu rồi, còn làm riêng như này thì chỉ mới 2 năm thôi. Chị nói thật luôn, có sao chị nói vậy, thật ra bây giờ chị cũng đang học chứ chưa lấy được giấy phép hành nghề. Nhưng chị cam kết, bên chị là có học chứ không phải từ spa đi lên để làm. Mấy chỗ khác người ta nói bác sĩ chứ không phải bác sĩ đâu, trong ngành chị nói thật(!) Trước đó chị là y sĩ đa khoa, giờ chị học y đa khoa là chuyên tất cả các khoa, sau đó mới tẽ nhánh đi ra riêng. Giờ chị vẫn đang đi học cho đầy đủ giấy tờ hành nghề”.
Bà Ngọc còn cho chúng tôi xem những hình ảnh hút mỡ trước đó do bà thực hiện. “Cứ suy nghĩ cho kỹ rồi quyết định. Ra ngoài bác sĩ phải mấy chục triệu người ta mới làm. Em hút mỡ bụng người ta sẽ gây mê, một kíp 4 bác sĩ và mất hết nửa ngày ở bệnh viện. Mà gây mê thì đâu có nói trước được điều gì đâu, nó để lại nhiều di chứng dã man lắm”, bà Ngọc thuyết phục. Ngoài ra, bà Ngọc khẳng định chúng tôi đặt lịch là có thể đến làm mà không cần kiểm tra sức khỏe gì thêm; vì “chỉ có các bác lớn tuổi, 50 tuổi mắc bệnh tiểu đường, huyết áp mới phải kiểm tra”...

Từng gây biến chứng nghiêm trọng

Trước đó, giữa tháng 12.2020, một bệnh viện tư nhân ở TP.HCM tiếp nhận nữ bệnh nhân 27 tuổi (ngụ TP.HCM) trong tình trạng vết thương vùng bụng hở da khá lớn, loét, có dấu hiệu nhiễm trùng. Nữ bệnh nhân cho biết được cơ sở thẩm mỹ Ngọc Nguyễn cắt da bụng đã được 20 ngày, đã điều trị nhưng không lành. Sau khi đánh giá vết thương có phần nghiêm trọng, bệnh viện này chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy, và được chỉ định nhập viện điều trị nội trú.
Theo một bác sĩ Khoa Thẩm mỹ (Bệnh viện Chợ Rẫy), vết thương giữa bụng bệnh nhân có chiều dài khoảng 25 cm, kéo dài từ ngực qua rốn, rộng khoảng 10 cm. “Bệnh nhân đến bệnh viện với tâm trạng lo lắng vì vết thương không lành. Vết thương đã nhiễm trùng. Sau một tuần điều trị thì vết thương đã ổn, chúng tôi phẫu thuật đóng kín da lại. Sau 14 ngày điều trị thì bệnh nhân đã ổn và xuất viện”, vị bác sĩ này thông tin.
Thông tin vị khách nữ làm thẩm mỹ “cắt da bụng” ở cơ sở thẩm mỹ Ngọc Nguyễn được các đơn vị báo cáo đến Thanh tra Sở Y tế TP.HCM để xử lý. Sau khi PV Thanh Niên tiến hành thâm nhập ghi nhận thực tế, đến sáng 13.1, Thanh tra Sở Y tế phối hợp Công an TP.HCM tiến hành kiểm tra bất ngờ cơ sở thẩm mỹ Ngọc Nguyễn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.