Góc nhìn phóng viên:

Dự án khẩn cấp vấp thủ tục

Khánh Hoan
Khánh Hoan
12/07/2023 06:12 GMT+7

Đầu tháng 10.2022, một cơn lũ quét kinh hoàng bất ngờ quét qua bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ và một phần TT.Mường Xén (H.Kỳ Sơn, Nghệ An) lúc tảng sáng khiến hàng chục căn nhà bị cuốn trôi, hư hại rất nhiều tài sản.

Phải mất hơn một tháng sau, người dân lẫn lực lượng quân đội, công an mới dọn dẹp xong bùn đất vùi lấp đường đi, trụ sở các cơ quan, nhà dân.

Góc nhìn phóng viên: Dự án khẩn cấp vấp thủ tục   - Ảnh 1.

Người dân ở bên cạnh suối Huồi Giảng (xã Tà Cạ), nơi lũ quét kinh hoàng đi qua, đang trông ngóng ngày được tái định cư

K.HOAN

Trước tình cảnh hàng chục gia đình mất nhà phải sơ tán ở nhờ nhà người thân, lều lán tạm bợ, ngày 9.12.2022, UBND tỉnh Nghệ An ra văn bản yêu cầu khẩn trương khảo sát, xây dựng khu tái định cư khẩn cấp để bố trí chỗ ở cho người dân. Ngày 31.12.2022, UBND H.Kỳ Sơn đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư tại xã Tà Cạ với kinh phí khoảng 94 tỉ đồng (trong đó giai đoạn 1 là 35 tỉ đồng) bao gồm nguồn hỗ trợ từ vốn ngân sách tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An, doanh nghiệp ủng hộ và các nguồn vốn khác. Dự án dự kiến hoàn thành sau 6 tháng thực hiện.

Thế nhưng đến nay, đã gần 7 tháng trôi qua, dự án tái định cư này vẫn đang loay hoay, chưa thể triển khai vì thủ tục, trong đó có việc chuyển đổi một phần diện tích đất rừng phòng hộ để xây hạ tầng khu tái định cư và việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn dù tiền đã nằm sẵn trong két.

Theo phương án được phê duyệt, mức đầu tư giai đoạn 1 là 35 tỉ đồng. Sau khi UBND H.Kỳ Sơn đề xuất, các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã có văn bản đồng ý chuyển số tiền này cho UBND H.Kỳ Sơn thực hiện dự án. Tuy nhiên, để sử dụng được số tiền này vào xây dự án, H.Kỳ Sơn phải nộp số tiền này vào ngân sách nhà nước.

Do vướng víu quá nhiều thủ tục, đến nay dự án vẫn đang ở giai đoạn khởi động. Hàng chục gia đình mất nhà cửa vẫn phải sống trong các nhà tạm hoặc nương nhờ vào nhà người thân. Hàng chục hộ dân khác đang phải sống thấp thỏm dưới ngọn núi nứt nẻ cũng chưa biết lúc nào mới được đến khu tái định cư. Tôi lại nhớ đến những cảnh tang thương và hậu quả khủng khiếp của những trận lũ quét mà tôi từng có dịp đưa tin. Lũ quét không báo trước, không cần "thủ tục" bao giờ. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.