Du học sinh đón tết nơi xứ người thèm canh khổ qua mẹ nấu

19/01/2023 13:00 GMT+7

Chọn ước mơ nên tạm gác lại niềm vui sum họp, những du học sinh ngậm ngùi đón một cái Tết Nguyên Đán ở nơi xứ người với nỗi nhớ da diết về quê hương.

Mẹ ơi con nhớ nhà!

Đã 2 cái tết không được sum họp cùng gia đình, Nguyễn Chí Thành hiện đang du học tại Trường ĐH Sư phạm Quốc gia Moscow, Nga cũng đã quen dần với cảm giác một mình đêm giao thừa. Những ngày cận tết, Thành cho biết khi gọi về nhà, qua giọng nói anh nhận ra nỗi buồn của mẹ. Việc thiếu vắng một thành viên nào đó trong gia đình vào dịp tết cũng khiến cho những ngày sum họp bớt đi phần trọn vẹn. Nhớ lại thời gian còn ở nhà tại tỉnh Tiền Giang, Thành luôn là người quấn quýt bên mẹ để cùng dọn dẹp, trang trí nhà cửa cho thật tươm tất, thiếu con trai nên tết hai năm gần đây mẹ của Thành cũng bớt đi phần hào hứng.

Nguyễn Chí Thành (thứ ba từ phải sang) tham gia hoạt động tại Trường ĐH Sư phạm Quốc gia Moscow, Nga.

NVCC

“Khi còn ở Việt Nam cứ tầm 25 âm lịch là mình đã có mặt ở nhà để đón tết cùng gia đình. Nhà mình thường gói bánh tét để bán vào dịp năm mới, và đây cũng là điều nhớ nhất. Mình đã từng nghĩ công việc này vất vả nhưng khi sống xa nhà thì mới cảm thấy nhớ rất nhiều những khoảnh khắc sum vầy như thế. Hiện tại, mình muốn ăn tất cả món ăn mà mẹ nấu nhưng thích nhất vào ngày tết là canh khổ qua nhồi thịt. Ở Nga sẽ rất khó để có thể tìm thấy khổ qua ở các siêu thị, chỉ bán ở một số chợ có đông người Việt sinh sống”, Thành chia sẻ.

Thành cho biết người dân ở Nga ăn tết dương lịch nên hầu như không có hoạt động gì vào những ngày Tết Nguyên đán. Giai đoạn này cũng thường rơi vào thời gian thi cuối kỳ nên chàng trai này cũng chỉ dành thời gian để ôn tập. Có chút thời gian là Thành lại gọi điện về nhà để hỏi thăm gia đình chuẩn bị tết như thế nào, tình trạng sức khỏe ra sao. Để giải tỏa nỗi nhớ tết, Thành thường đi dạo hay rủ những người đồng hương vào bếp nấu thịt kho, nem rán để có chút hương vị quê nhà.

Nguyễn Chí Thành thường ra ngoài đi dạo để đỡ nhớ nhà vào dịp Tết Nguyên đán

NVCC

“Mình cảm thấy nhớ nhà, nhớ gia đình nhiều hơn vào những ngày tết. Xa nhà, mọi thứ đều phải tự lo, đôi khi bị bệnh hoặc gặp nhiều khó khăn mình cũng phải tự vượt qua nhưng lại không muốn gia đình biết. Mình khá nhạy cảm khi ở không gian một mình, đôi khi xem những video về gia đình trên các nền tảng mạng xã hội, mình cảm thấy chạnh lòng vì ở xa, không thể chăm sóc hay quan tâm gia đình nhiều hơn”, Thành bộc bạch.

Dù có chút chạnh lòng vì không được đón tết cùng gia đình nhưng Thành luôn cố lạc quan, suy nghĩ tích cực để nỗ lực học tập. Hiện tại anh đang theo học ngành giáo dục đặc biệt với mong muốn mang những kiến thức mà anh đã học được để trở về Việt Nam giúp đỡ cho những trẻ em khiếm khuyết.

Tự nấu thịt kho đón tết

Cứ đến những ngày cận Tết Nguyên đán là Ngô Nguyễn Nhật Quang, sinh viên tại Highline Technical College - University (tiểu bang Washington, Mỹ) lại có nhiều cảm xúc khó tả. Quang nhớ nhà, nhớ về khoảnh khắc đầy đủ của cả 4 thành viên trong gia đình. Đi du học từ năm 2017, nên Quang thường không đón tết cùng gia đình. Đến năm 2019 thì bố mất, Quang cho biết những khoảnh khắc đẹp của gia đình khi còn đầy đủ thành viên luôn mãi khắc ghi trong tâm trí.

Ngô Nguyễn Nhật Quang thường nấu món thịt kho để ăn tết ở Mỹ

NVCC

Quang cho biết những ngày tết ở Mỹ vẫn đi học, đi làm như bình thường nên không có hoạt động gì đặc biệt. Chàng trai này ăn tết nơi xứ người khá đơn giản: “Đêm 30 mình sẽ tranh thủ đi một ngôi chùa của cộng đồng người Việt để cầu may mắn bình an cho bản thân và những thành viên trong gia đình. Sau đó ghé qua siêu thị mua một cái bánh chưng ăn cho đỡ nhớ tết quê nhà. Mình thích nhất là món trứng kho, thịt kho sau đó lấy ra cuốn bánh tráng nên cứ tết là bên này lại mày mò nấu".

Nhật Quang mặc áo dài

NVCC

Quang cho biết rất nhớ tết ở quê nhà nhưng anh chưa bao giờ để bản thân phải khóc vì là người trẻ phải mạnh mẽ, kiên cường dù ở nơi đâu.

Trong năm 2023, Quang đặt mục tiêu trở thành kỹ sư phần mềm ở một công ty lớn tại Mỹ. Đồng thời, mong muốn làm cầu nối trao đổi kiến thức cho những sinh viên ở Việt Nam và du học sinh tại Mỹ về ngành học trên. Nhân dịp tết cận kề, Quang mong muốn những du học sinh hãy thật mạnh mẽ, suy nghĩ lạc quan, cố gắng học tập thật tốt để có thể trở về cống hiến cho đất nước sau này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.