Du học sinh nghẹn ngào đón tết cùng gia đình sau nhiều năm xa quê hương

Nguyễn Điền
Nguyễn Điền
28/01/2022 17:37 GMT+7

Trở về nhà sau nhiều năm rời xa quê hương để thực hiện giấc mơ tìm tri thức, các du học sinh Việt nghẹn ngào khi được đón tết cổ truyền cùng gia đình.

Hành trình trở về nhà đầy gian nan

Sau 3 năm đón tết xa nhà tại Nga, Võ Trần Khánh Vy, cựu du học sinh bậc thạc sĩ tại Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Moscow, chia sẻ cô cảm thấy hạnh phúc vì năm nay được cùng gia đình đón Tết Nhâm Dần 2022.

Khánh Vy trở về Việt Nam từ tháng 8.2021 khi tình hình dịch Covid-19 ở các tỉnh thành phía Nam diễn biến phức tạp, bao gồm tỉnh Đồng Nai, quê hương của Vy.

Võ Trần Khánh Vy rạng rỡ ngày nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ

NVCC

Lúc đó, nữ du học sinh được đưa về khu cách ly tập trung tại trung đoàn 833 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh. Sau 14 ngày cách ly tập trung hồi cuối tháng 8.2021, Vy vẫn chưa được về nhà và thuê nhà trọ ở tỉnh Bắc Ninh để chờ các chuyến bay nội địa được khôi phục. Mãi đến 12.10.2021, Khánh Vy mới có thể đáp chuyến bay nội địa trở về nhà cùng gia đình.

Khánh Vy chia sẻ, Tết Nhâm Dần là cái tết đặc biệt khi cô được đoàn tụ cùng gia đình. Nữ du học sinh đang tất bật chuẩn bị dọn dẹp, trang trí nhà cửa và cùng người thân mua sắm đón năm mới. Dù được thỏa ước nguyện đón tết cùng gia đình sau 3 năm du học nhưng Khánh Vy vẫn không quên những kỷ niệm mà cô đã có tại nước Nga.

“May mắn ngôi trường tôi theo học có khá nhiều du học sinh Việt nên năm nào mọi người cũng tổ chức tiệc với đầy đủ đồ trang trí, món ăn đặc trưng của ngày tết. Bên cạnh cuộc họp mặt với những người đồng hương, tôi luôn gọi về nhà trò chuyện cùng gia đình để vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ tết Việt”, Khánh Vy chia sẻ.

Nữ du học sinh kể lại, Tết Tân Sửu 2021 là cái tết buồn nhất của cô khi tình hình dịch Covid-19 ở Nga diễn biến phức tạp, khiến mọi hoạt động tụ tập đông người đều dừng lại. Theo lời kể của Vy, tết âm lịch trùng với thời gian ở Nga có mùa đông rất lạnh, tuyết dày nên cô phải một mình trong căn phòng nhỏ xem chương trình “Gặp nhau cuối năm” mà lòng nghẹn ngào.

Khánh Vy bày tỏ cô không mong gì hơn ngoài sự bình an và đoàn tụ của gia đình trong dịp tết vì tất cả đã trải qua “một năm Covid-19” đầy khó khăn. Sau khi ăn tết, Khánh Vy mong muốn tìm được một công việc phù hợp với chuyên ngành tâm lý để có thể giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh đang còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Khánh Vy cùng gia đình khi tốt nghiệp cử nhân đại học tại Việt Nam

NVCC

Cái tết trọn vẹn sau 3 năm xa nhà

Đi du học Canada kể từ tháng 8.2018 nên đã 3 mùa tết trôi qua, Hoàng Khánh Linh, 27 tuổi, du học sinh trường Centennial College đã không được đón tết cổ truyền cùng gia đình.

Những ngày tháng sống nơi xứ người, Linh cho biết cô cùng những người đồng hương tại Canada tổ chức các buổi họp mặt để vơi đi nỗi nhớ nhà.

Hoàng Khánh Linh (nữ áo đỏ) cùng những người đồng hương đón tết Việt tại Canada hồi năm 2020

NVCC

“Năm đầu tiên thì tôi với vài người đồng hương có đi ăn mừng tết chung với nhau. Năm thứ hai thì anh chị chủ nhà trọ có mời tất cả những người đang thuê nhà dùng bữa tiệc tân niên. Tết 2021 thì trùng với thời gian tôi đi làm nhưng vẫn cố gắng xin nghỉ phép 2 ngày đầu năm để gọi điện về cho gia đình”, Linh kể về những cái tết ở Canada.

Sau nhiều năm miệt mài đèn sách nơi xứ người, Khánh Linh đã tốt nghiệp vào tháng 12.2020 và về nước vào tháng 10.2021. Cô được cách ly tại khách sạn ở Nha Trang trong vòng 7 ngày trước khi đoàn tụ với gia đình.

Niềm vui trọn vẹn khi Khánh Linh được đón tết Việt sau 3 năm đi du học

NVCC

Nữ du học sinh chia sẻ cô nhớ da diết không khí tết Việt và thèm hương vị hạt dưa khi còn ở TP.Toronto (Canada). “Ở Việt Nam trong những ngày gần tết, mọi người đổ xô đi mua quần áo mới, mứt, bánh kẹo, rồi trang trí nhà cửa bằng mai đào, câu đối đỏ. Tết âm lịch diễn ra trong thời gian Canada đang mùa đông, lại sau lễ Giáng sinh nên đi ra ngoài đường chỉ thấy tuyết mà thôi. Tôi cũng chỉ tìm được hạt bí và hạt hướng dương, còn hạt dưa thì không thấy bán”, Linh nói.

Khánh Linh cho biết thêm cô cảm thấy hào hứng, hạnh phúc khi được đón tết cổ truyền bên gia đình sau nhiều năm rời xa quê hương. Chia sẻ về kế hoạch đón tết, Khánh Linh cho hay gia đình cô sẽ tổ chức bữa tiệc tất niên vào đêm giao thừa.

Theo thường lệ thì vào sáng mùng 1, gia đình Linh sẽ đi tảo mộ, làm tiệc tân niên, những ngày sau đó là gặp mặt họ hàng. Nữ du học sinh cho biết Tết Nhâm Dần sẽ rất đặc biệt và trọn vẹn vì tất cả thành viên trong gia đình cô được dịp họp mặt đầy đủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.