Du khách vượt 250 km, đón sinh nhật ở nơi băng giá phủ trắng

23/01/2024 22:41 GMT+7

Cùng vợ và các con đi 'săn' băng giá trên đỉnh Phia Oắc (tỉnh Cao Bằng) đúng ngày sinh nhật, anh Minh Trường đã có những kỷ niệm đáng nhớ trong đời.

Khoảng 15 giờ ngày 22.1, đỉnh Phia Oắc (H.Nguyên Bình, Cao Bằng) xuất hiện băng giá phủ kín các cành cây, ngọn cỏ từ độ cao 1.600 - 1.900 m. Hiện tượng này xuất hiện đã thu hút đông đảo người dân, du khách đến chiêm ngưỡng.

Du khách vượt 250 km, đón sinh nhật ở nơi băng giá phủ trắng- Ảnh 1.

Anh Minh Trường cùng người thân tại đỉnh Phia Oắc

ANH MINH TRƯỜNG CUNG CẤP

Xem nhanh 12h ngày 24.1: Thời tiết miền Bắc chìm trong rét hại

2 giờ sáng 23.1, vợ chồng anh Minh Trường (trú tại Hà Nội) cùng 3 con nhỏ (4 tuổi, 7 tuổi và 10 tuổi) và 5 người bạn lái xe xuyên đêm đến đỉnh Phia Oắc "săn" băng giá.

Trước khi đi, anh Trường chuẩn bị đầy đủ mũ, áo giữ nhiệt, tất, khăn... cho các con.

Sau khoảng 4 tiếng di chuyển, gia đình anh Trường đã có mặt tại đỉnh Phia Oắc. Chứng kiến băng giá phủ trắng đỉnh núi, cả nhà anh vỡ òa trong sung sướng.

"Tôi đã "săn" băng giá nhiều lần tại Mẫu Sơn, Phia Oắc nên có kinh nghiệm lái xe. Các con tôi cũng từng đi theo bố mẹ nhiều lần nên rất quen thuộc với thời tiết khắc nghiệt. Khi lên tới đỉnh núi, cả nhà rất vui và khỏe mạnh", anh Trường nói.

Anh Trường tiết lộ, điều đặc biệt nhất đối với anh đó là sinh nhật lần thứ 39 được cùng gia đình tổ chức ở một nơi có khung cảnh đặc biệt. Đây là một trải nghiệm rất lý thú và đáng nhớ trong đời.

Du khách vượt 250 km, đón sinh nhật ở nơi băng giá phủ trắng- Ảnh 2.
Du khách vượt 250 km, đón sinh nhật ở nơi băng giá phủ trắng- Ảnh 3.

Anh Minh Trường đón sinh nhật ở nơi có khung cảnh đặc biệt

ANH MINH TRƯỜNG CUNG CẤP

Người đàn ông 39 tuổi bật mí, gia đình anh thường xuyên đi cắm trại khắp nơi trên xe ô tô nên luôn trang bị đầy đủ lều trại, giường nệm, bếp, bàn ăn...

Thời tiết hôm nay tại Phia Oắc trời hửng nắng, gió không quá mạnh và không có mưa phùn hay sương mù nên không rét như nhiều người nghĩ.

Du khách vượt 250 km, đón sinh nhật ở nơi băng giá phủ trắng- Ảnh 4.

Băng tuyết phủ trắng các cành cây trên đỉnh Phia Oắc

MINH TRƯỜNG

Giống như đỉnh Phia Oắc, đỉnh núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) cũng xuất hiện băng giá dày đặc. Từ sáng sớm nay, hàng nghìn du khách ùn ùn đổ về đây khiến đường lên Mẫu Sơn tắc nghiêm trọng.

Anh Nguyễn Hoàng Hải (35 tuổi, quê Nam Định) cho biết, tối qua 22.1, khi nghe thông tin đỉnh Mẫu Sơn có băng tuyết, anh đã quyết định bắt xe khách lên đây để trải nghiệm.

Cận cảnh băng giá phủ trắng đỉnh Mẫu Sơn

"Tôi xuất phát từ Hà Nội vào 5 giờ sáng, khoảng 9 giờ là tới TP.Lạng Sơn rồi tiếp tục đi taxi lên đỉnh Mẫu Sơn. Quãng đường từ TP.Lạng Sơn đến nơi có băng tuyết khoảng 30 km nhưng nhiều đoạn bị ùn tắc do người dân đổ về quá đông", anh Hải nói.

Theo anh Hải, đây là lần đầu tiên anh được chứng kiến cảnh băng tuyết dày đặc trên các cành cây, ngọn cỏ, mái nhà... "Khung cảnh tuyệt đẹp nhưng trời rất lạnh, dù tôi đã mặc 6 - 7 lớp áo nhưng vẫn cảm nhận được rét cắt da cắt thịt. Chính vì vậy, khi tham quan, người dân nên trang bị đầy đủ quần, áo, mũ, tất, găng tay...", anh Hải nói.

Ông Hoàng Quốc Huy, Trạm trưởng Trạm Khí tượng Mẫu Sơn, cho biết hiện tượng băng giá trên đỉnh Mẫu Sơn sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.