Dừng công việc kỹ sư để theo đuổi đam mê nghệ thuật

Nguyễn Điền
Nguyễn Điền
18/01/2022 09:43 GMT+7

Từng là sinh viên ngành kỹ thuật xây dựng, hàng hải nhưng hai bạn trẻ này đã tạm dừng việc học hay cất bằng kỹ sư vì nhận ra niềm đam mê thật sự là nghệ thuật .

Cất bằng tốt nghiệp kỹ sư ngành hàng hải

Nguyễn Thế Duy (sinh năm 1997, quê tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đang theo đuổi công việc người mẫu và cố gắng rèn luyện để trở thành diễn viên. Từng đạt thành tích cao trong các cuộc thi người mẫu như á quân cuộc thi Mr và Miss 2019 của VTV6, giải ảnh đẹp và top 10 Đại sứ Áo dài toàn quốc 2019, top 5 The Next Face Việt Nam… nhưng ít ai biết được Thế Duy đã tốt nghiệp ngành hàng hải tại Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM vào đầu năm 2020.

Nguyễn Thế Duy, chàng kỹ sư ngành hàng hải, quyết tâm theo đuổi nghệ thuật

NVCC

Ngay từ năm 2 ở đại học, Thế Duy nhận ra bản thân có niềm đam mê với nghệ thuật nhưng vẫn cố gắng hoàn thành chương trình học. Thế nhưng Duy cất tấm bằng kỹ sư, tập trung rèn luyện bản thân từ ngoại hình đến kiến thức để theo đuổi đam mê làm người mẫu và diễn viên.

Duy kể: "Gia đình tôi ban đầu phản đối vì cho rằng nghệ thuật vô cùng khắc nghiệt và thu nhập không ổn định, chưa kể còn bị thị phi và dễ sa ngã trước những cám dỗ trong nghề". Tuy nhiên, anh nghĩ rằng mỗi người chỉ sống một lần nên luôn đấu tranh cho chính đam mê của mình và dần thuyết phục được gia đình.

Để sở hữu ngoại hình như hiện tại, Thế Duy đã phải dành nhiều thời gian tập luyện tại phòng gym

NVCC

Áp lực lớn nhất của Thế Duy là phải duy trì vóc dáng và các số đo. Từng sử hữu ngoại hình khá “thô” nên Duy mất nhiều tháng tập luyện tại phòng gym cùng với chế độ ăn nghiêm ngặt để có được cơ thể cân đối hơn. Ngoài ra, anh còn tham gia các lớp học diễn xuất.

Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ nên chàng người mẫu trẻ đã gặt hái được những thành công bước đầu khi được trình diễn mở màn cho bộ sưu tập “I'M YOUR” của nhà thiết kế (NTK) Đức Duy, được góp mặt trong các bộ sưu tập của các NTK như Lê Long Dũng, Ivan Trần, Hà Nhật Tiến…

Thế Duy thần thái trên sàn diễn và trong những bộ ảnh thời trang

NVCC

“Hãy chính là bản thân mình, sống thật và làm nghề một cách có tâm là điều mà tôi luôn hướng đến. Luôn rèn luyện để trở thành một người nghệ sĩ đa màu sắc không bị đóng khung cũng là mục tiêu của tôi trong tương lai”, Thế Duy chia sẻ phương châm làm nghệ thuật của mình.

Từ bỏ ngành xây dựng để theo đuổi nghề người mẫu

Tạm dừng việc học ngành kỹ thuật xây dựng tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng khi mới vào năm 3, chàng trai cao 182 cm Vũ Quốc Trung (sinh năm 1999, quê Lâm Đồng) quyết tâm theo đuổi niềm đam mê trở thành người mẫu. Sở hữu chiếc mũi cao, đôi mắt có chiều sâu, cùng nụ cười tỏa nắng trong những bức ảnh thời trang, nhiều người còn lầm tưởng chàng trai này là con lai.

Từng lọt vào top 5 cuộc thi Nam vương của Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Quốc Trung là KOL cho các nhãn hàng thời trang và đã tham gia nhiều chương trình như Chọn ai đây, Đối mặt thời gian. Được nhiều bạn trẻ yêu thích vì thường xuyên cho ra những bộ hình thời trang nên Quốc Trung sở hữu trang Facebook cá nhân với hơn 80.000 người theo dõi. Đây được xem là những thành công bước đầu trong gần 1 năm theo đuổi nghệ thuật của anh.

Quốc Trung làm mẫu với trang phục áo dài

NVCC

Quốc Trung chia sẻ: “Mẹ là người phản đối gay gắt nghề mẫu, còn bố xưa giờ đều là người ủng hộ mọi thứ tôi làm. Gia đình luôn sợ rằng môi trường nghệ thuật hào nhoáng nhưng cũng đầy cạm bẫy sẽ khiến tôi đánh mất chính mình. Tuy nhiên, tôi luôn thuyết phục họ bằng sự quyết tâm, rằng tôi đang sống hết mình với tuổi trẻ. Những thành công bước đầu cũng đã giúp gia đình phần nào yên tâm”.

Vũ Quốc Trung tạm dừng việc học ngành kỹ thuật xây dựng để theo đuổi nghề người mẫu

NVCC

Khi mới tiếp xúc với nghề người mẫu, khó khăn ban đầu của Trung là phải tiếp nhận xu hướng mới nhất của giới trẻ và thể hiện đúng ý tưởng nhãn hàng yêu cầu. Chàng mẫu Lâm Đồng còn phải đối mặt với sự cạnh tranh của nhiều gương mặt trẻ khác. Anh cho rằng bản thân khá may mắn nhờ có gương mặt "khá Tây" so với đa số người Việt nên cũng tạo cho mình một nét riêng đặc biệt.

Bên cạnh đó, vì xuất phát điểm không qua trường lớp đào tạo người mẫu, anh đã phải lên mạng học cách tạo dáng. Về phần biểu cảm, mỗi ngày anh dành ra 5 - 10 phút để tập diễn trước gương, tìm ra thần thái tốt nhất phục vụ cho các bộ ảnh.

Sau một năm làm mẫu ảnh, Quốc Trung nhận ra ngoài việc đứng trước ống kính, anh còn thích ngành du lịch. Vì thế, anh quyết định trở thành sinh viên ngành du lịch lữ hành. Chàng người mẫu Quốc Trung mong muốn truyền đến thông điệp đến các bạn trẻ: "Hãy luôn theo đuổi ước mơ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.