Đừng để nỗi sợ che mắt mình

03/01/2015 04:43 GMT+7

Trong bản ngã của mỗi cá nhân, ai cũng tồn tại một vài nỗi sợ nhất định. Có những nỗi sợ thuộc về tâm linh thì không nói làm gì nhưng cũng có những nỗi sợ, mà đáng lý ra không nên tồn tại và bản thân người ấy cần phải vứt bỏ. Những nỗi sợ vô lý ấy đã che mắt, khiến người mang nỗi sợ không còn những phán đoán tốt trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Trong bản ngã của mỗi cá nhân, ai cũng tồn tại một vài nỗi sợ nhất định. Có những nỗi sợ thuộc về tâm linh thì không nói làm gì nhưng cũng có những nỗi sợ, mà đáng lý ra không nên tồn tại và bản thân người ấy cần phải vứt bỏ. Những nỗi sợ vô lý ấy đã che mắt, khiến người mang nỗi sợ không còn những phán đoán tốt trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Đừng để nỗi sợ che mắt mình
Minh họa: Văn Nguyễn
Nỗi sợ ngày càng lớn dần và trở thành nỗi ám ảnh. Nếu ai không dũng cảm "xóa sổ" nỗi sợ không đáng có thì lâu ngày dài tháng thành tâm bệnh. Thường thì nỗi sợ do áp lực cuộc sống, áp lực công việc nảy sinh và cũng có những nỗi sợ do bản thân chúng ta "tưởng tượng" ra. Môi trường nuôi sống nỗi sợ là do mỗi cá nhân chúng ta luôn lo lắng về khả năng bản thân mình không chiến thắng được chúng. Để chiến thắng được nỗi sợ, không gì khác hơn là ta có niềm tin vào bản thân, có niềm tin vào thực tiễn cuộc sống.
Nếu một người mà suốt cuộc đời, trong bản thân họ không có nỗi sợ hãi nào thì chắc chắn ấy là một người cực kỳ khác lạ hay do bệnh lý nào đó. Sợ hãi là chuyện bình thường nhưng đừng biến chuyện bình thường thành vấn đề nghiêm trọng cho bản thân.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.