Dựng lều ngủ qua đêm trên đỉnh núi để 'săn' mây

Tấn Đạt
Tấn Đạt
24/02/2022 09:00 GMT+7

Tại núi Chứa Chan, Đồng Nai, chúng tôi đã dựng lều ngủ qua đêm trên đỉnh để "săn" mây, đón bình minh cũng như hòa mình với thiên nhiên.

Trên đỉnh núi Chứa Chan

Hồng lân

Núi Chứa Chan (Gia Lào) là đỉnh núi cao thứ hai của Đông Nam Bộ với độ cao hơn 800m, là nóc nhà của tỉnh Đồng Nai. Nằm ở thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc.

Thử thách cả về thể lực và tinh thần

Để hòa mình với thiên nhiên, thử sức với cơ thể của chính mình trong dịp đầu năm, nhóm chúng tôi quyết định... leo núi Chứa Chan. Theo đó, xuất phát từ TP.HCM và di chuyển bằng xe gắn máy, mọi người chỉ mất hơn 2 tiếng đồng hồ để đến được chân núi.

Sau khi gửi xe, tất cả thành viên đã quyết định khám phá núi bằng cung đường cột điện thay vì đường chùa. Ở cung đường này, chỉ cần đi men theo những cột điện là lên được tới đỉnh núi.

Men theo con đường cột điện để lên đến đỉnh núi Chứa Chan

Rio

Từng tảng đá nhiều kích thước từ lớn đến nhỏ

tấn đạt

Nói là thế, việc leo núi với mọi người không hề dễ với những người lần đầu vì ngoài chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp, mọi người còn phải dốc sức trước con đường đi gồ ghề và chông chênh…. hay vượt từng tảng đá nhiều kích thước từ lớn đến nhỏ vô cùng khó khăn.

Là thành viên trong nhóm nghỉ ngơi nhiều nhất trên đoạn đường leo núi, anh chàng 8x Huỳnh Minh Tường hay còn gọi là Rio, quê Đồng Tháp cho hay đây là lần đầu tiên anh leo núi Chứa Chan. Trước khi xuất phát, anh đã tìm hiểu thông tin nơi đến để có một khái quát và dự phòng tốt nhất cho những gì mình sắp trải nghiệm.

Anh Rio lần đầu tiên leo núi Chứa Chan

tấn đạt

Với một người chỉ quen chạy xe máy trên những cung đường, và không leo núi thường xuyên như anh Rio thì quá trình để lên đến đỉnh núi là một thử thách thật sự.

“Tôi phải leo liên tục trên những đoạn đường dốc toàn đá. Thử thách cả về thể lực và tinh thần. Có những đoạn tưởng rằng mình đã muốn bỏ cuộc, nhưng rồi vẫn nói, vận động viên với chính mình là hãy cố gắng lên, mình sẽ làm được”, anh Rio bộc bạch.

Không riêng gì anh Minh Tường, trong nhóm chúng tôi nhiều người cũng mệt lả khi thử sức với đoạn đường leo núi khá cheo leo với nhiều hốc đá lớn, rừng rậm… Để cắm trại và ngủ qua đêm trên đỉnh núi, chúng tôi còn phải khuân vác thêm lều, đồ ăn, thức uống, những vật dụng cần thiết cho chuyến đi này.

Mất 4 tiếng để nhóm đặt chân lên đỉnh núi. Lúc ấy, thời gian cũng điểm 18 giờ. Mặt trời đã lặn, để lại từng cơn gió cuồn cuộn thổi qua, lạnh run người. Và chúng tôi chuẩn bị dựng lều, đốt than và làm tiệc nướng trước khi đi ngủ.

Nhóm chúng tôi quây quần bên bữa tiệc nướng sau hơn 4 tiếng leo núi

rio

Khu vực đỉnh núi tương đối bằng phẳng, rộng rãi, thuận lợi cho việc cắm trại

tấn đạt

Tưởng chừng đêm đó là sự tĩnh mịch đáng sợ, nhưng không chúng tôi cảm nhận từng hơi ấm lửa than, mùi thơm lừng của thịt ba rọi, hay tiếng nói chuyện cười đùa, hát hò của các thành viên trong nhóm…. Đến những câu chuyện từ khắp nơi của tất cả mọi người được kết nối lại dưới không khí lạnh lẽo của núi và rừng.

Mọi người kết nối với nhau bằng những câu chuyện của bản thân

rio

Nhẹ nhàng, an yên, hoà quyện với đất trời

5 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại của anh chàng 9x Lữ Duy Tường, ngụ Q.7, TP.HCM, thành viên trong nhóm chúng tôi vang lên cũng là lúc mọi người thức giấc, bắt đầu công cuộc đón bình minh và “săn” mây.

Đứng trên đỉnh núi, mọi người hít thật sâu một bầu không khí trong lành, ngắm nhìn cảnh đẹp ở Đồng Nai từ trên cao và xua tan hết những căng thẳng mệt nhọc mà không vướng bận điều gì.

Cảnh bình minh trên đỉnh núi Chứa Chan...

rio

... đến mây bao phủ được chụp bằng Flycam của anh Minh Tường

Rio

"Vừa vén lều ra, trời bên ngoài còn tờ mờ, sương mù bao phủ khắp cả lều và cây cỏ xung quanh, ướt đẫm. Gió thì cứ vù vù liên tục làm tôi lạnh sởn cả da gà. Không khí trên cao nó trong lành và dễ chịu lắm. Một ngày mới với một tinh thần nhẹ nhàng, an yên, hoà quyện với đất trời, tôi cảm thấy mình thong thả, lạc quan và yêu đời vô cùng", Duy Tường chia sẻ cảm nghĩ khi thức dậy trên đỉnh núi Chứa Chan.

Gần 7 giờ, mây bao phủ khắp đỉnh núi

tấn đạt

Gần 7 giờ, thời tiết ấm dần lên, mây bao phủ bốn phía. Tất cả 8 thành viên được hòa mình với thiên nhiên trong lành. Cảm nhận sự thanh bình, mơ mộng với những đám mây lãng đãng trên trời.

Mây bao phủ bốn phía

duy tường

Còn anh Rio thì chia sẻ cảm nhận: "Sáng sớm, đứng trên đỉnh núi trong một thoáng bình minh, mây bay ngang đầu, len lỏi trong từng chiếc lá, ngọn cây là một cảm giác thật tuyệt. Cảm giác của những điều mình luôn đi tìm và ít thấy được ở nơi phố thị ồn ào... một khoảng thời gian tĩnh lặng, yên bình".

Duy Tường cảm thấy bản thân thong thả, lạc quan và yêu đời khi thức dậy trên đỉnh núi

hồng lân

Sau khi chinh phục thành công đỉnh núi cao này, thì cảm giác hạnh phúc và biết ơn là điều đọng lại trong chúng tôi nhiều nhất. Hạnh phúc vì tất cả thành viên trong nhóm đã làm được, một lần nữa vượt qua được giới hạn bản thân... Và cảm ơn thật nhiều vì sau một mùa đại dịch Covid-19 thì mọi người vẫn ở đây, vẫn cùng nhau chinh phục những thử thách mới. Đó mới là điều hạnh phúc nhất.

Lữ Duy Tường cho hay việc leo núi sẽ giúp kết nối mọi người lại với nhau, hỗ trợ và tạo động lực cho nhau để cùng chinh phục được đỉnh núi với sức mạnh to lớn của đồng đội. Cảm giác sẽ thú vị và hăng hái hơn rất nhiều.

Theo Tường, khi cắm trại trên đỉnh núi và ngủ qua đêm, cần lưu ý một số điều sau: Lều bạt phải chắc chắn và chịu được với mưa to gió mạnh; Chọn bãi cắm bằng phẳng, thông thoáng, sạch sẽ, khuất gió thì càng tốt, lưu ý tránh các tổ kiến, tổ ong, hố rác,... Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thuốc men và đồ ăn, đặc biệt là không được thiếu nước uống; Không nên đốt lửa trại quá gần lều ngủ, trước khi ngủ phải dập than cẩn thận, gom đồ gọn gàng, che đậy cẩn thận vì thời tiết thay đổi khá phức tạp; Kỹ năng mềm vẫn là thứ quan trọng và không thể thiếu khi đi bụi, trang bị cho mình càng nhiều càng tốt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.