Oanh là nhân vật trong bài viết Cô gái nghèo một mình chăm sóc bà nội và cha bệnh nặng, đăng trên Thanh Niên ngày 30.7.2024.

Bùi Thị Oanh (bìa phải) chia sẻ lại gần 3 triệu đồng cho gia đình anh Đỗ Minh Dương
ẢNH: THANH DUY
Khi nhận tiền giúp đỡ, Oanh đã chia lại gần 3 triệu đồng cho anh Đỗ Minh Dương (20 tuổi, ngụ xã Tân Tiến, TP.Vị Thanh, Hậu Giang). Anh Dương lập gia đình, có 2 con nhỏ lần lượt 2 tuổi và 2 tháng tuổi. Nhà không có ruộng đất nên thu nhập của anh chủ yếu từ đi làm thuê như đào đất, vác lúa, khiêng cây. Nhiều lúc công việc bấp bênh, việc mua sữa, tã, quần áo cho các con là khó xoay xở với anh Dương.
Oanh cho biết trước đây hoàn cảnh gia đình rất ngặt nghèo. Cha bị bệnh gout nhiều năm, đôi chân teo tóp, gần như mất khả năng lao động. Đặc biệt, bà nội bị bệnh tiểu đường, lại không may bị té võng gãy xương chậu nên nằm liệt giường. Để chăm lo cho bà nội, Oanh phải thường trực ở nhà chăm sóc nên kinh tế gia đình luôn thiếu trước hụt sau.
Qua bài viết của Báo Thanh Niên, ngoài tiền mặt, một bạn đọc còn đến tận nơi tìm hiểu, hỗ trợ Oanh sửa sang lại căn nhà và hỗ trợ mỗi tháng 4 triệu đồng (thời gian hỗ trợ đến tháng 8.2025). Dù đã hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, bà nội Oanh đã mất vào cuối năm ngoái. Hiện Oanh đã thu xếp được việc gia đình, lo liệu cho cha để đi làm công nhân tại một công ty may nón ở P.7, TP.Vị Thanh.
Lương cơ bản của Oanh mỗi tháng 4,3 triệu đồng, mỗi giờ tăng ca được trả thêm 30.000 đồng. Với mức thu nhập này, Oanh và cha đủ trang trải cuộc sống hằng ngày. "Bây giờ khó khăn của em đã qua đi. Em có thể lao động kiếm tiền nên gia đình không còn bế tắc nữa. Vì vậy, em muốn chia sẻ lại một phần tiền bạn đọc đóng góp cho người khó khăn hơn", Oanh chia sẻ.
Bình luận (0)