El Salvador điều tra vụ giẫm đạp thảm khốc khiến 12 CĐV thiệt mạng

Tây Nguyên
Tây Nguyên
22/05/2023 07:03 GMT+7

El Salvador đã bị sốc vào ngày 21.5 sau khi 12 người chết và hàng trăm người khác bị thương trong vụ giẫm đạp tại một sân vận động bóng đá, khi tổng thống nước này tuyên bố sẽ điều tra.

Nhà chức trách cho biết các báo cáo ban đầu cho thấy rất đông người hâm mộ đã cố gắng vào sân Cuscatlan có sức chứa 35.000 chỗ ngồi ở thủ đô San Salvador của quốc gia Trung Mỹ để xem trận đấu giữa 2 đội bóng địa phương, Alianza và FAS. Trận đấu bị tạm dừng khi các nhân viên khẩn cấp sơ tán người hâm mộ khỏi sân vận động, nơi hàng trăm cảnh sát và binh lính tập trung trong khi tiếng còi xe cứu thương hú liên hồi.

El Salvador điều tra vụ giẫm đạp thảm khốc khiến 12 CĐV thiệt mạng - Ảnh 1.

Vụ giẫm đạp khiến 12 CĐV thiệt mạng

AFP

Carlos Fuentes, phát ngôn viên của nhóm dịch vụ khẩn cấp Comandos de Salvamento, cho biết họ đang điều trị cho hơn 500 người vì các vết thương khác nhau. Fuentes cho biết vụ giẫm đạp được cho là do một cổng sân vận động bị đổ, khiến mọi người chen chúc nhau. Fredy Alexander Ruiz, một CĐV 28 tuổi sống sót trong vụ giẫm đạp, cho biết anh "bị tổn thương khi nhìn thấy những người gục xuống đất, chết, bầm tím và bị giẫm lên mặt".

Vụ giẫm đạp bắt đầu khi trận đấu diễn ra được 10 phút (ngày 20.5, giờ địa phương) và sau khi bị tạm dừng, ngay cả các cầu thủ cũng tham gia vào nỗ lực giải cứu nạn nhân. Ruiz nói: "Tôi bị 5 người đè lên người khiến tôi ngạt thở. Cảm ơn Chúa, tôi đã có thể nắm lấy chân của một cảnh sát, và anh ấy cùng một người bạn của tôi đã kéo tôi ra ngoài".

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele cho biết nhà chức trách sẽ điều tra vụ việc và những kẻ chịu trách nhiệm sẽ bị trừng phạt. "Mọi người sẽ bị điều tra: đội bóng, người quản lý, sân vận động, phòng vé, giải đấu, liên đoàn", ông Bukele viết trên Twitter. Tổng thống El Salvador cảnh báo rằng "bất kể thủ phạm là ai, họ sẽ không bị trừng phạt".

El Salvador điều tra vụ giẫm đạp thảm khốc khiến 12 CĐV thiệt mạng - Ảnh 2.

Hàng trăm CĐV bị thương do vụ giẫm đạp

AFP

Sandra Guzman, một CĐV khác may mắn sống sót trong vụ giẫm đạp, mô tả sự hỗn loạn tại sân vào thời điểm vụ việc bắt đầu: "Một đám đông khổng lồ đè lên tôi. Tôi thậm chí không thở được, họ bóp cổ tôi. Mọi người xô đẩy tôi để vào trong. Họ không cho tôi cơ hội quay lại. Tôi bị ngất, và khi tỉnh dậy thì tôi đã ở trong bệnh viện", Guzman nói với AFP vào sáng sớm 21.5 khi cô rời Bệnh viện Quốc gia Rosales.

Liên đoàn Bóng đá Salvador (Fesfut) cho biết trong một tuyên bố rằng họ "rất tiếc" về vụ giẫm đạp thảm khốc xảy ra tại sân Cuscatlan và gửi lời chia buồn với gia đình của những người thiệt mạng và bị thương. "Fesfut sẽ ngay lập tức yêu cầu báo cáo về những gì đã xảy ra và sẽ truyền đạt thông tin liên quan sớm nhất có thể", thông báo của Fesfut cho biết.

Sau vụ việc đau lòng, Fesfut cho biết "tất cả bóng đá ở cấp quốc gia đều bị đình chỉ". Người đứng đầu FIFA đã gửi lời chia buồn sau vụ giẫm đạp thảm khốc. Thảm kịch này xảy ra 7 tháng sau khi 135 người, trong đó có hơn 40 trẻ em, thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp tại trận đấu bóng đá ở Malang, Indonesia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.