Em họ Công Phượng mê Tuấn Anh, muốn đánh bại PVF ở chung kết U.19

27/06/2020 16:31 GMT+7

Dù rất tài năng nhưng Nguyễn Thái Quốc Cường lại được biết đến nhiều hơn với biệt danh "em họ Công Phượng ". Nói về việc này, cầu thủ sinh năm 2004 đã có những chia sẻ thú vị.

"Đôi khi em cũng gặp một chút áp lực khi được so sánh với anh Công Phượng nhưng mà không sao. Anh Phượng là anh Phượng, còn em là em", Quốc Cường nói một cách bản lĩnh. Tiếp đó, cầu thủ sinh năm 2004 còn cho biết người anh trai ở đội tuyển Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với mình. Tiền vệ 16 tuổi nói: "Thỉnh thoảng em và anh Phượng cũng có gọi điện, nhắn tin hỏi thăm nhau về sức khỏe. Anh Phượng cũng có bảo em phải cố gắng tập luyện thật nhiều để tiến bộ hơn".

Em họ Công Phượng ghi bàn, HAGL 1 'rửa hận' thành công cho 'người anh em' HAGL 2

Dù là em họ của tiền đạo Nguyễn Công Phượng nhưng người anh trai nổi tiếng lại không phải là thần tượng của Nguyễn Thái Quốc Cường. "Em út của U.19 HAGL 1" tiết lộ: "Trong đội tuyển quốc gia Việt Nam, em đặc biệt hâm mộ anh Tuấn Anh". Bên cạnh đó, tài năng trẻ của đội bóng phố núi còn bày tỏ sự ngưỡng mộ với một trong những cầu thủ xuất sắc nhất ở thời điểm hiện tại. "Trên thế giới, em thích nhất là Messi", Quốc Cường chia sẻ.

Quốc Cường không muốn trở thành một bản sao của người anh trai Công Phượng

Minh Tân

Trong trận bán kết 1 giữa HAGL 1 và SLNA vào chiều 26.6, Nguyễn Thái Quốc Cường đã ghi bàn, góp công lớn giúp đội nhà giành chiến thắng và lọt vào trận chung kết giải U.19 quốc gia 2020. Không những ghi bàn, em họ Công Phượng còn thi đấu một cách nổi bật trong đội hình của đội bóng phố núi.

Xuân Trường 2.0 - Vĩnh Nguyên sáng cửa là nhạc trưởng ở U.19 Việt Nam

Chơi ở vị trí tiền vệ tấn công, cầu thủ sinh năm 2004 đã tỏ ra rất ăn ý với Vĩnh Nguyên và các đàn anh để tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm cho HAGL 1. Bên cạnh đó, tiền vệ 16 tuổi còn thường xuyên có những tình huống đi bóng đột biến và chuyền bóng tinh tế cho các đồng đội để gây không ít sóng gió lên khung thành đối phương.

Tiền vệ 16 tuổi đã chơi xông xáo trong trận bán kết với đối thủ già dơ SLNA

Khả Hòa

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Thái Quốc Cường được khoác áo U.19 HAGL ở VCK U.19 quốc gia. Tiền vệ này vẫn còn cơ hội để thể hiện tài năng trong trận chung kết với chủ nhà PVF vào chiều 28.6 tới đây. Khi nói về đối thủ, Quốc Cường tự tin: "Em muốn gặp lại PVF ở trận chung kết vì tụi em chưa thể thắng được họ ở trận ra quân. HAGL muốn đánh bại PVF ở trận chung kết trên chính sân nhà của họ".
Ở trận khai mạc vào tối 20.6, PVF và HAGL 1 bất phân thắng bại trong một trận cầu không có bàn thắng. Tuy nhiên, chủ nhà PVF mới thực sự là đội đã chơi hay hơn trước đương kim á quân HAGL 1. Đội chủ nhà đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn, đặc biệt là tình huống đá hỏng phạt đền của Huỳnh Công Đến. Trong trận đấu này, "em họ Công Phượng" cũng đã được HLV Guillaume Graechen tung vào sân ở những phút cuối trận.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.