Gặp lại bạn bè, sinh viên làm gì trong ngày nghỉ tết cuối cùng?

29/01/2023 17:22 GMT+7

Ngày nghỉ tết cuối cùng, nhiều sinh viên miền Tây tranh thủ hội ngộ bạn bè trước khi chính thức trở lại trường học tập.

Còn mùng là còn tết

Hôm nay 29.1 (mùng 8 tết), là ngày nghỉ tết cuối cùng của sinh viên miền Tây. Bắt đầu từ 30.1 (mùng 9 tết), hầu hết các trường CĐ, ĐH trên địa bàn bắt đầu hoạt động giảng dạy trở lại. Nhiều sinh viên đến thời điểm này mới quay lại thành phố sau khoảng thời gian vui xuân bên gia đình. Tuy di chuyển đường xa mệt nhọc nhưng vì trân trọng ngày nghỉ tết cuối cùng, các bạn trẻ vẫn tranh thủ hội ngộ bạn bè đi ‘ăn tết’ trước khi trở lại trường học.

Sinh viên ở miền Tây tranh thủ hội ngộ cùng bạn bè đi ‘ăn tết’ trước khi chính thức trở lại trường học tập

THANH DUY

Có mặt tại một quán cà phê sang trọng trên đường Ba Tháng Hai, cùng "hội chị em" trò chuyện rôm rả, Nguyễn Thị Ngọc Sương, sinh viên Trường ĐH Cần Thơ, cho biết trong suốt thời gian nghỉ tết, mọi người không có cơ hội gặp nhau. Một trong những lý do là khoảng cách xa và ai cũng muốn dành hết thời gian bên gia đình.

“Mọi người hứa hẹn trước ngày nhập học sẽ ăn tết cùng nhau, đi cà phê xong sẽ ăn mỳ cay. Hôm nay đã là mùng 8, không khí xuân không còn rộn ràng, nhiều hàng quán cũng không còn chưng chậu hoa nào. Thế nhưng, đối với chúng mình còn mùng là còn tết nên trong lòng vẫn có gì đó phấn khởi, vui tươi”, Sương nói.

Theo Nguyễn Kim Vũ, sinh viên Trường CĐ Du lịch Cần Thơ, tết là khoảng thời gian quý giá nhất trong năm nên bản thân muốn tận hưởng cho thật đầy đủ, trọn vẹn. Vũ cảm thấy luyến tiếc vì ngoảnh đi ngoảnh lại những ngày tết đoàn viên đã trôi qua. Thế nên, dù di chuyển từ Bạc Liêu lên TP.Cần Thơ mệt mỏi, Vũ vẫn có nhiều động lực ‘lên đồ’ để đi chơi cùng bạn bè trong ngày nghỉ tết cuối cùng.

“Mùng 8 rồi nên chúng mình không có nhiều sự lựa chọn địa điểm đi chơi. Lịch trình cứng sẽ là uống cà phê, sau đó là xem phim. Tuy kém nhộn nhịp nhưng ngày này với mình vẫn có điều gì đặc biệt, bởi là khoảng thời gian ăn tết cùng bạn bè. Những ngày trước đó mình chỉ quây quần vui chơi, mở tiệc ăn uống cùng gia đình mà thôi”, Vũ nói.

Vũ cùng bạn bè đi xem phim ngày mùng 8 tết

NVCC

Tương tự, Nguyễn Hoài Phong, sinh viên Trường ĐH Cần Thơ cũng di chuyển từ Hậu Giang lên TP.Cần Thơ rất sớm vào sáng ngày mùng 8 tết. Tới nơi, Phong tranh thủ nghỉ ngơi một chút để nạp năng lượng, quyết ‘chơi tới bến’ trong ngày nghỉ tết cuối cùng bạn bè. Theo kế hoạch, nhóm sẽ tìm một số nơi còn trang trí tết để chụp một bộ ảnh kỷ niệm, sau đó sẽ mở tiệc ăn uống để mừng tân niên.

Phong chia sẻ: “Thời điểm này không khí tết hạ nhiệt rồi, tiếc quá! Năm nay, mùng 1 đi tết ông bà, mùng 2 chúc tết cha mẹ, mùng 3 đến tết thầy cô, mùng 8 thì chúng mình quy ước là tết bạn bè. Tết muộn nhưng không hẳn là kém phần thú vị đâu. Bởi, chúng mình có rất nhiều điều thú vị muốn chia sẻ, kể nhau nghe về những chuyện vui của những ngày tết đã qua ở quê. Mình cũng đã chuẩn bị phong bao lì xì để tặng các bạn lấy lộc hên đầu năm”.

Hết tết sẽ lao vào công việc chăm chỉ, nghiêm túc

Đối với nhiều sinh viên, kỳ nghỉ tết sắp kết thúc khiến tâm trạng cảm thấy luyến tiếc, càng trân trọng hơn những thời gian nghỉ tết còn lại. Vì vậy, Lý Kim Ngân, sinh viên Trường ĐH Cần Thơ bảo sẽ "chơi hết mình" khi hội ngộ cùng bạn bè trong ngày nghỉ tết cuối cùng. “Đến ngày mùng 8 tết, chuẩn bị nhập học thì bạn bè mới hội ngộ đông đủ. Thế nên, chúng mình sẽ không để ngày nghỉ tết cuối cùng trôi qua lãng phí. Ai cũng bảo là sẽ chơi hết mình trong ngày hôm nay nữa thôi, vì bắt đầu từ ngày mai sẽ phải tập trung vào bài vở rồi”, Ngân cho biết.

Ngân và bạn bè tranh thủ đi chơi trong ngày nghỉ tết cuối cùng

NVCC

Đồng cảm xúc với Ngân, Võ Thành Lập, sinh viên Trường ĐH Bạc Liêu, cho biết cũng chưa muốn đi học và mong thời gian trôi chậm lại để níu kéo những khoảnh khắc tận hưởng tuyệt vời trong tết.

Lập luyến tiếc: “Ước gì hôm nay mới 28 tết hoặc nhà trường cho nghỉ thêm vài ngày nữa. Những ngày nghỉ tết bên gia đình, bạn bè ấm cúng nhưng sao thấy nó ngắn ngủi quá. Mình chưa muốn đi học đâu, tâm trạng cứ bâng khuâng nhớ tết khó diễn tả lắm. Khi đi học trở lại thì hẳn là ít được thoải mái, thư thả như thế này”.

Lập mong thời gian trôi chậm lại để níu kéo những khoảnh khắc tận hưởng tuyệt vời trong tết

NVCC

Trong khi đó, Nguyễn Hoàng Phúc, sinh viên Trường ĐH Trà Vinh, cho biết việc hội ngộ bạn bè trong một bữa ăn ấm cúng đã khép lại những ngày đầu năm với nhiều kỷ niệm đẹp, vui tươi. Chơi tết nốt hôm nay, Phúc sẽ lao vào công việc một cách chăm chỉ, nghiêm túc để chinh phục những kế hoạch học tập đã đặt ra.

Phúc khép lại những ngày đầu năm với nhiều kỷ niệm đẹp, vui tươi

NVCC

“Với tôi, năm nay có nhiều ý nghĩa vì chuẩn bị bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Tôi mong mọi thứ suôn sẻ và thành công như mong đợi. Đặc biệt là ra trường sẽ tìm được công việc như ý để năm sau ăn tết lớn hơn năm nay”, sinh viên Nguyễn Hoàng Phúc kỳ vọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.