Gay cấn cuộc đua giành vô địch V-League

08/01/2021 08:59 GMT+7

Tiền thưởng cho chức vô địch V-League 2021 vẫn là 3 tỉ đồng, nhưng cuộc đua tranh đến ngôi vị cao nhất của mùa giải không chỉ gói gọn ở mặt vật chất mà còn như cuộc chạy đua của danh dự và niềm khát khao chiến thắng.

“Hà Nội FC không bao giờ tự bắn vào chân mình”

Dĩ nhiên, trong số 14 đội bóng V-League, các ứng viên vô địch chỉ thuộc về một “tổ đội nhóm” mà có nhắm mắt, khán giả cũng có thể dự đoán được. Chuyên gia Đoàn Minh Xương bình luận: “Mùa giải 2021 sẽ vô cùng thú vị, hấp dẫn và cho dù khó có thể xuất hiện thêm những ứng viên nào đó mang tính bất ngờ thì cuộc đua của vị trí vua cũng sẽ hứa hẹn nhiều gay cấn.
Năm ngoái, chỉ đến vòng đấu cuối cùng mới xác định được ngôi vô địch thuộc về Viettel và năm nay, tính chất ganh đua còn khốc liệt hơn vì giai đoạn 1 sẽ chỉ chọn ra 6 đội cao điểm nhất, chiến đấu tranh ngôi vị cao nhất ở giai đoạn 2. Có thể sẽ không còn tình huống một đội nào đó một mình một ngựa băng băng về đích mà vấp phải sự “kèn cựa” của các đối thủ cực mạnh khác.
 
Dưới lăng kính của tôi, hầu hết các đội năm nay đều có sự chuẩn bị rất tốt, nhưng ứng viên sáng giá nhất của ngôi vô địch vẫn là Hà Nội FC, Viettel. Bám đuổi phía sau là các ứng viên như đội TP.HCM, Sài Gòn FC, SHB Đà Nẵng, Becamex Bình Dương (B.BD), HAGL hay thậm chí tân binh Bình Định. Riêng với đội Hà Nội, vấn đề không nằm ở nhân sự vì có trong tay lực lượng mà các đội khác đều thèm muốn, thậm chí đội của bầu Hiển có thể bố trí 2, 3 đội hình thi đấu mà chất lượng không thua kém bởi có chiều sâu và đồng đều. Nhưng với một CLB giàu thành tích bậc nhất với 5 lần vô địch quốc gia, 2 lần vô địch Cúp quốc gia, chưa kể Siêu cúp, liệu Hà Nội FC còn có động lực để phấn đấu?”.
Hôm qua 7.1, tại lễ xuất quân của CLB Hà Nội, PV Thanh Niên hỏi HLV Chu Đình Nghiêm một câu gần tương tự: “Đội bóng do ông và các đời HLV trước dẫn dắt có vẻ như bị “khủng hoảng” thừa bởi đoạt quá nhiều danh hiệu trong suốt 15 năm qua. Ông có bị áp lực nào không vì có thể đội Hà Nội sẽ khó chơi nếu cảm thấy cảm xúc sẽ bị mài mòn?”. Ông Nghiêm nói ngay: “Khát khao chiến thắng là một phần văn hóa của Hà Nội FC. V-League 2020, Hà Nội FC chỉ về nhì và đó lại là cú hích để chúng tôi quyết tâm tìm lại đỉnh vinh quang. Thắng không kiêu, bại không nản - chúng tôi không cho phép mình no nê với thành tích. Nhiều người nói, chỉ khi Hà Nội FC tự bắn vào chân mình thì đối thủ mới thắng. Không đúng. Không ai tự bắn vào chân mình hết. Chúng tôi có vấp váp, có xảy ra chuyện này chuyện kia nhưng không gục ngã. Đích hướng đến là ngôi vô địch V-League”.
Chủ tịch CLB Đỗ Vinh Quang nhấn mạnh: “Năm 2021 cũng là thời điểm CLB Hà Nội kỷ niệm 15 năm thành lập, và không gì tuyệt vời hơn để đánh dấu cột mốc này bằng việc quyết tâm cải thiện thành tích tại đấu trường khu vực và đạt thứ hạng cao nhất tại các giải đấu trong nước”.

Với quá nhiều đội bóng có đẳng cấp, mùa giải sẽ lôi cuốn vô cùng

HLV Phạm Minh Đức (đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh)

Viettel vẫn tham vọng, HAGL không phải dạng vừa

Đứng dưới góc độ nhà quan sát, HLV Phạm Minh Đức của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhận định: “Ngôi vô địch mùa giải có lẽ còn là cuộc đua của những đội bóng “mạnh vì gạo, bạo vì tiền” hay nói thẳng ra là có tiềm lực tài chính hùng mạnh. Hà Nội FC là ứng viên số 1 thì Viettel cũng là ứng viên... số 1. Năm 2020 là năm của đội Viettel và chắc chắn họ sẽ không từ bỏ ước mơ bảo vệ được ngôi vương. Nếu Hà Nội FC có Bruno, Geovane với dàn nội binh quá khủng thì Viettel cũng không hề kém cạnh, Pedro vẫn như một trong những ngôi sao sáng nhất trong dàn ngoại binh của V-League. Một đội bóng rất đáng xem ở V-League năm nay”.
Năm ngoái khi vừa cùng Viettel đăng quang, HLV Trương Việt Hoàng đã từng chia sẻ với Báo Thanh Niên rằng, ông và các học trò sẽ tiếp tục nỗ lực tột độ để có cơ hội thăng hoa thêm một lần nữa ở V-League 2021. Còn hôm qua, một lãnh đạo của CLB Viettel phát biểu rất thận trọng nhưng vẫn toát lên một tinh thần quyết thắng: “Chúng tôi phấn đấu lọt vào top 3 và nếu có cơ hội sẽ cạnh tranh ngôi vô địch”. Dự kiến, Viettel sẽ tổ chức lễ xuất quân vào ngày 12.1 mà theo tiết lộ của đội bóng: “Sẽ nhẹ nhàng, không khuếch trương, không hoành tráng, “đi nhẹ nói khẽ cười duyên”. Chúng tôi muốn tập trung vào chuyên môn”.
Nhưng không có lẽ, chức vô địch V-League chỉ quanh đi quẩn lại hai đối thủ kể trên. Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhắc đến B.BD với sự tôn trọng lớn dành cho HLV Phan Thanh Hùng: “Hãy coi chừng đội bóng này khi ông Hùng về cầm quân”. Ông Xương cũng đặt lên bàn cân đội TP.HCM và cả HAGL nữa. Dự đoán này có vẻ trùng với quan điểm của HLV Phạm Minh Đức. “Bầu Đức đưa Kiatisak về, theo tôi không phải để làm màu mà có mục tiêu rõ ràng. Rất có thể HAGL sẽ là đối trọng thực sự của đội Hà Nội và Viettel. Lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... đạt vào độ chín. HAGL nếu củng cố được hàng phòng ngự và có “Tây” ngon thì là đội “búa bổ” đấy, không phải dạng vừa đâu. Nói tóm lại, mùa này, cuộc đua vô địch sẽ cực hay. Đội TP.HCM tiếp tục được đầu tư sâu, Sài Gòn FC vẫn nằm trong diện đội có thể ở top đầu, SHB Đà Nẵng có chiều sâu về nhân sự; B.BD trẻ, có sức cạnh tranh cao. Với quá nhiều đội bóng có đẳng cấp, mùa giải sẽ lôi cuốn vô cùng”, ông Đức nhận định.
VFF ủng hộ hơn 1,7 tỉ đồng cho đồng bào miền Trung và Tây nguyên
Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá VN (VFF), sau khi trừ chi phí tổ chức, VFF đã trích từ tổng nguồn thu bán vé hai trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội U.22 vào cuối tháng 12 vừa qua, số tiền hơn 1,7 tỉ đồng để chung tay chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung và Tây nguyên bị thiệt hại nặng nề vì bão lũ. Số tiền này sẽ được VFF trao cho đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trước trận đấu Siêu cúp quốc gia tổ chức vào ngày 9.1 tại sân Hàng Đẫy giữa Hà Nội FC và Viettel.
Trung Ninh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.