Ghép tim lợn cho người mở ra hy vọng cho nhiều bệnh nhân chờ ghép tạng

12/01/2022 11:30 GMT+7

Lần đầu tiên trên thế giới , một người mắc bệnh tim giai đoạn cuối đã được cấy ghép tim từ một giống lợn biến đổi gien.

Các bác sĩ cho biết ông David Bennett (57 tuổi) ở Maryland hiện trong tình trạng sức khỏe tốt sau 3 ngày phẫu thuật cấy ghép.

Cuộc phẫu thuật kéo dài bảy giờ đồng hồ do một nhóm các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Y Maryland thực hiện.

Đây là hy vọng cuối cùng cho ông Bennett, người đã ở giai đoạn cuối của căn bệnh tim.

Các bác sĩ đã được cấp phép cho cuộc phẫu thuật này từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA).

Tiến sĩ Bartley Griffith là bác sĩ phẫu thuật cho ông Bennett nói: “Ông ấy tỉnh. Ông đang phục hồi và nói chuyện được với những người chăm sóc cho mình. Chúng tôi hy vọng rằng ông ấy sẽ tiếp tục hồi phục tốt”.

“Chúng tôi chưa từng thực hiện điều này trên con người và tôi nghĩ đây là lựa chọn tốt nhất lúc này cho ông ấy, tốt hơn so với liệu trình trước đó. Nhưng chúng tôi không chắc rằng nó sẽ duy trì được bao lâu, một ngày, một tháng hay một năm.”

Tiến sĩ Bartley Griffith và ông David Bennett (phải).

REUTERS.

Tim lợn được cung cấp bởi Revivicor, một công ty sản xuất thuốc tái tạo có trụ sở sở tại Virginia.

Những nỗ lực trong việc cấy ghép trước đó đã thất bại vì sự khác biệt về gien dẫn đến quá trình đào thải nội tạng, hoặc bị virus gây ra nguy cơ các bệnh lây nhiễm.

Các nhà khoa học đã giải quyết vấn đề đó bằng cách chỉnh sửa các gien có thể gây hại.

Nếu ca phẫu thuật này thành công, các nhà khoa học hy vọng rằng nội tạng của lợn có thể giúp giảm bớt đi tình trạng thiếu hụt nội tạng được hiến từ người.

Theo thống kê của chính phủ, có khoảng 11.000 người Mỹ hiện đang chờ ghép nội tạng và hơn 6.000 bệnh nhân chết mỗi năm trước khi được ghép nội tạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.