Gia đình Cẩm Vân hát 'Sài Gòn mùa thương' cho 'Những nụ cười trở lại'

02/03/2022 18:13 GMT+7

Sài Gòn mùa thương - sáng tác của đạo diễn Xuân Phước, tác phẩm đoạt giải 3 - Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM 2021 sẽ được gia đình ca sĩ Cẩm Vân - Khắc Triệu - Cece Trương biểu diễn trong chương trình Những nụ cười trở lại tối 4.3 tại Nhà hát TP.HCM.

Ca khúc Sài Gòn mùa thương ra đời sau thời gian đạo diễn Xuân Phước (từng học nhạc và chơi nhạc tại Đầm Sen, TP.HCM những năm 1980) cùng các đồng nghiệp rong ruổi nhiều nơi để chia sẻ khó khăn với bà con nghèo trong giai đoạn dịch bệnh.

Hình ảnh trong MV Sài Gòn mùa thương của đạo diễn Xuân Phước

NSCC

Bài hát, như đạo diễn chia sẻ, được viết từ niềm xúc động của trái tim đa cảm trước bối cảnh đau thương chưa từng có của thành phố nơi mình gắn bó. Và anh đã dành nhiều thời gian, tâm sức để dựng thành nhiều phiên bản khác nhau, với mong muốn lan tỏa cảm hứng tích cực đến mọi người lúc bấy giờ.

Sài Gòn mùa thương sau đó đoạt giải 3 - Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM lần 2 - năm 2021; được nhiều nghệ sĩ thể hiện, cũng như biểu diễn trong các chương trình âm nhạc cổ vũ tinh thần chống dịch tại TP.HCM. Và nay, bài hát này một lần nữa vang lên, do gia đình âm nhạc Cẩm Vân - Khắc Triệu - Cece Trương thể hiện trong chương trình Những nụ cười trở lại.

Gia đình ca sĩ Cẩm Vân sẽ thể hiện Sài Gòn mùa thương trong chương trình Những nụ cười trở lại, diễn ra tối 4.3 tại Nhà hát TP.HCM

Đây là chương trình giao lưu nghệ thuật, tuyên truyền các tác phẩm văn học, nghệ thuật đề tài phòng, chống dịch Covid-19; tôn vinh những đóng góp, hy sinh của lực lượng tuyến đầu chống dịch bệnh (đội ngũ y, bác sĩ, lực lượng quân đội, công an, dân quân, cán bộ địa phương …) cũng như thể hiện trách nhiệm của người nghệ sĩ trong công cuộc phòng, chống dịch chung của đất nước, do Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh Thành phố - Sở VH-TT TP.HCM tổ chức.

Còn nhớ từ đầu tháng 6.2021, khi toàn dân hưởng ứng thông điệp 5K của TP.HCM, các bài dân ca cải biên từ lý cây bông, lý kéo chài... mang thông điệp phòng, chống dịch ngay lập tức ngân trên sóng phát thanh, len lỏi vào các khu phố. Nhạc sĩ Y Jang Tuyn, chàng nghệ sĩ giàu nhiệt huyết đến từ Tây Nguyên mới tháng trước đó còn viết những dòng nhạc chống dịch (Lý 5K, viết lời mới từ Lý kéo chài) thì vài tuần sau anh đã phải chống chọi với tử thần và đã rời xa người thương yêu mãi mãi vì Covid-19… Giai đoạn ấy, có nhà biên kịch điện ảnh mới viết dở dang kịch bản thì cả gia đình nhiễm bệnh, người thân lần lượt ra đi và anh đành lỡ hẹn với công chúng... Có nhà thơ giấu nỗi đau mất cả cha lẫn mẹ vào sâu thẳm tim mình để gửi trong những vần thơ chan chứa yêu thương… Vì thế, chương trình cũng dành những giai điệu tưởng nhớ đến những người đã mất trong đại dịch, trong đó có hơn 40 văn nghệ sĩ mà nhiều gương mặt đã từng góp phần làm nên diện mạo của văn học nghệ thuật thành phố.

NSƯT Vân Khánh sẽ thể hiện ca khúc Chỉ có thể là anh (sáng tác: nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh - Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM)

nscc

Cùng với câu chuyện của Sài Gòn mùa thương, chương trình giao lưu nghệ thuật Những nụ cười trở lại còn mang đến những sáng tác ra đời trong đại dịch: Bao la những trái tim hồng (Nguyễn Phi Hùng), Đến những nơi đang cần chúng ta (Võ Hoài Phúc)... hay những thước phim tư liệu Những chiến binh thầm lặng (tác giả Đặng Thị Thanh Bình, đạo diễn Ngô Quang Hải, Trần Kim Triều)..., với sự tham gia biểu diễn của NSND Thanh Tuấn, NSƯT Vân Khánh, Nhóm MTV, Nhóm Mắt Ngọc, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Dương Quốc Hưng... cùng MC Thanh Phương - Quý Bình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.