Gia đình Khmer nghèo ở Kiên Giang nuôi 4 người con học thành tài

19/08/2021 10:12 GMT+7

Cuộc sống thiếu thốn trăm bề nhưng vợ chồng ông Danh Chí Hoa và bà Thị Thương, người dân tộc Khmer (ngụ ấp Hòa Mỹ, xã Định Hòa, H.Gò Quao, Kiên Giang) vẫn nỗ lực nuôi 4 người con ăn học thành tài.

Làm thuê nuôi con ăn học 

Gia đình ông Hoa thuộc hộ nghèo trong tỉnh Kiên Giang. Không có công việc ổn định, ai thuê gì làm đó, vợ chồng ông trồng thêm rau quanh nhà đem bán kiếm thêm thu nhập. Ông Hoa nói: “Gia đình nghèo, gánh nặng nuôi 4 người con đi học nên gia đình luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau. Nhiều người trong xóm khuyên vợ chồng tôi cho các con nghỉ học để đi làm kiếm tiền nhưng vợ chồng tôi nhất quyết không để con mình bỏ học. Vì tôi biết chỉ có con đường học vấn mới thay đổi được cuộc đời nghèo khó”.
“Nuôi cùng lúc 4 người con ăn học, thật sự vợ chồng tôi gặp nhiều khó khăn nhưng chúng tôi không để các con biết vì không muốn các con lo lắng về kinh tế gia đình mà lơ là việc học. Vợ chồng tôi phải cầm đi 5 công đất ruộng và vay mượn khắp nơi để có tiền cho các con ăn học. Vì tương lai tươi sáng của con, vợ chồng chúng tôi động viên nhau phải cố gắng hết mình. Gia đình không có ruộng đất nên chỉ có thể cho con tri thức làm vốn mà thôi”, bà Thương tâm sự.

Trái ngọt dành cho sự tần tảo của cha mẹ

Khi chúng tôi đến thăm nhà vợ chồng ông Hoa cũng là lúc em Thị Ngọc Trâm vừa tốt nghiệp ngành y Trường đại học Y dược Cần Thơ. Trâm kể: “Trước đây, từ nhà đến trường không có đường lộ, em phải đi đường mòn trên ruộng, mỗi lần trời mưa đường trơn trợt, không thể đi được, nhiều lúc em đòi nghỉ học nhưng mẹ không cho, mẹ lấy xuồng chở em đi học. Cha mẹ luôn quan tâm việc học của chúng em, dạy chúng em phải cố gắng học để có cái nghề sau này nuôi bản thân”.

Vợ chồng ông Danh Hoa cùng con gái xem lại giấy khen, học bổng của các con.

ẢNH: BÁCH HỶ

Không phụ lòng cha mẹ tần tảo, 4 người con của ông Hoa đều chăm ngoan, học giỏi và nhận nhiều học bổng khuyến khích học tập. Trước đây, khi đi học về, ngoài phụ giúp cha mẹ, các chị em cùng nhau học bài, đứa lớn dạy đứa nhỏ. Đến nay, 2 người con lớn của vợ chồng ông Hoa làm dược sĩ ở TP.HCM và bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang. Có thu nhập ổn định, hằng tháng, 2 con lớn gửi tiền về cho vợ chồng ông Hoa nuôi em ăn học và trả nợ nên gia đình không còn vất vả như trước nữa.
Gia đình tôi vừa được công nhận thoát nghèo. Hai con lớn thành tài, vợ chồng tôi vô cùng vui mừng. Tôi luôn dạy 2 đứa con nhỏ phải cố gắng học tập như các chị để có tương lai tươi sáng”, ông Hoa phấn khởi chia sẻ.
Ông Phùng Giang Kiên, Chủ tịch Hội khuyến học xã Định Hòa, cho biết: “Gia đình ông Hoa là dân tộc Khmer, tuy khó khăn nhưng vẫn quyết tâm cho 4 người con ăn học, rất đáng nể phục. Trước đây, gia đình đói nghèo, thiếu trước hụt sau nhưng nhờ nhận thức đúng về việc học nên vượt qua khó khăn, nuôi chí học tập cho các con. Nay vợ chồng ông đã được đền đáp. Ở địa phương, gia đình ông Hoa được xem là tấm gương hiếu học. Gia đình ông Hoa vừa được UBND H.Gò Quao (Kiên Giang) công nhận gia đình học tập tiêu biểu 5 năm liền, giai đoạn 2016 -2020”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.