‘Già gân’ và những mảnh ghép nhân văn nơi xóm trọ

26/04/2026 14:30 GMT+7

Sân khấu kịch Hồng Vân vừa công diễn vở kịch mới Già gân (tác giả - đạo diễn Đình Mạnh Phúc) mang đến một không gian hài hước nhẹ nhàng nhưng chứa đựng nhiều thông điệp sâu sắc về tình người, tình thân.

Vở kịch mở ra bối cảnh quen thuộc tại một khu trọ nghèo của cô Hồng (NSND Hồng Vân). Đây là nơi tá túc của những phận người lao động bình dân, mỗi người một hoàn cảnh, một tính cách. Ở đó có ông Tú Bé xe ôm luôn nợ tiền phòng, cô Sương làm nghề massage, anh chàng Bảo bán hòm với tính cách tưng tửng hay cô Nhi bán bông "xí xọn".

‘Già gân’ và những mảnh ghép nhân văn nơi xóm trọ- Ảnh 1.

Hiền Phương - NSND Hồng Vân - Đinh Mạnh Phúc trong vở diễn

ẢNH: TẠ ANH VŨ

Xuyên suốt phần đầu vở diễn là những tình huống dở khóc dở cười xoay quanh chuyện thu tiền trọ, những xích mích nhỏ nhặt nhưng đậm chất đời của xóm lao động. Tiếng cười trong Già gân nảy sinh từ chính những đối thoại hóm hỉnh và sự phối hợp nhịp nhàng của dàn diễn viên trẻ như Tuấn Dũng, Lạc Hoàng Long, Minh Nga, Trần Phan Hoàng Yến, Tô Kim Ngân…

Cuộc sống yên bình của xóm trọ bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của ông Tài (Đinh Mạnh Phúc) - một người đàn ông có vẻ ngoài gai góc, dữ dằn vừa trở về từ chốn lao tù. Nhân vật này ban đầu tạo nên sự dè chừng, lo sợ cho các thành viên trong xóm trọ. Tuy nhiên, đằng sau vỏ bọc "già gân" ấy là một câu chuyện đầy nước mắt. Ông Tài chính là cha ruột của Hiền (Hiền Phương) - một thanh niên hiền lành đang sinh sống tại đây. Năm xưa, vì muốn có tiền phẫu thuật tim cho con, ông đã chấp nhận dấn thân vào con đường lầm lỗi và phải trả giá bằng mười mấy năm tù.

‘Già gân’ và những mảnh ghép nhân văn nơi xóm trọ- Ảnh 2.

Các diễn viên: Minh Nga - Tuấn Dũng - Lạc Hoàng Long - Trần Phan Hoàng Yến

ẢNH: TẠ ANH VŨ

Nút thắt của vở kịch được gỡ bỏ khi những bí mật dần lộ diện. Cảnh Hiền nhận ra cha mình trong sự ngỡ ngàng và đau xót là một trong những phân đoạn lắng đọng nhất của vở diễn. Sự bao dung của cô Hồng và lòng tốt của những người hàng xóm đã trở thành cầu nối, giúp hai cha con hóa giải những hiểu lầm chồng chất suốt nhiều năm.

Bên cạnh tình cha con, Già gân còn khắc họa đậm nét tình làng nghĩa xóm. Dù hằng ngày họ có thể tranh cãi, tị nạnh nhau từng đồng tiền trọ hay cái khăn lau, nhưng khi hoạn nạn ập đến, chính những con người nghèo khó ấy lại sẵn sàng đùm bọc, che chở cho nhau. Họ cùng nhau dàn dựng một "vở kịch trong vở kịch" để giúp cha con Hiền đối phó với những thử thách từ phía gia đình người yêu của Hiền, tạo nên một kết thúc nhân văn và trọn vẹn, là một lát cắt nhỏ nhưng ấm áp về tình người giữa lòng thành phố náo nhiệt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.