Lưu Thị Tuyết Anh (19 tuổi), sinh viên Trường ĐH Mở (TP.HCM), trước khi đến đây chưa từng học violin. "Mình biết tới câu lạc bộ trên mạng xã hội rồi mang đàn đến công viên để luyện tập. Đàn này mình được anh chị tặng lại", Anh nói.
Huỳnh Nguyễn Thái Phương, học sinh Trường THCS Ngô Tất Tố (TP.HCM), đã học violin khoảng một năm rưỡi trước khi tham gia. "Ở đây có nhiều anh chị chơi lâu năm nên em muốn đến học hỏi thêm, một phần cũng để giải trí", Phương cho biết.
Theo các thành viên, violin là nhạc cụ khó tiếp cận. Chỉ cần đặt ngón chưa đúng vị trí, cao độ có thể bị chênh; nếu lực tay hoặc hướng kéo vĩ chưa đều, âm thanh dễ trở nên rè, chói hay đứt quãng.
Lê Quang Hoàng Sĩ (26 tuổi), giáo viên violin ở P.Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM), người phụ trách câu lạc bộ, cho biết trở ngại lớn của người mới không hẳn nằm ở năng khiếu mà là sự kiên trì. Sĩ làm quen với violin từ năm 19 tuổi. Trước khi trở thành giáo viên, anh cũng từng là người chơi nghiệp dư tìm đến cộng đồng này để được hỗ trợ, rồi dần trở thành người hướng dẫn thành viên mới.

Dàn hòa tấu violin tại công viên Tao Đàn
ẢNH: AN VY
"Những tháng đầu, người học rất khó kéo được một giai điệu tròn trịa. Nếu chỉ tập một mình trong phòng kín, họ dễ nản rồi bỏ cuộc. Nhưng khi ra công viên, thấy xung quanh ai cũng từng trải qua giai đoạn kéo đàn như "kéo cưa", người mới sẽ có thêm động lực. Mọi người cùng sửa sai, cùng tập luyện và tiến bộ từng ngày", Sĩ chia sẻ.
Sau thời gian chủ yếu chơi violin một mình, Nguyễn Phước Duy (26 tuổi), lập trình viên, được Sĩ rủ ra công viên tập cùng mọi người rồi dần trở thành người hỗ trợ thành viên mới. "Muốn hướng dẫn người khác, mình phải tập nhiều hơn để thị phạm cho đúng. Mỗi người có một thói quen cơ thể khác nhau nên mình không áp đặt, mà cố gắng giúp các bạn hạn chế đau mỏi và gắn bó lâu dài với đàn", Duy nói.
Buổi sinh hoạt tại công viên Tao Đàn là một phần hoạt động của "Hội những người yêu thích violin", do anh Nguyễn Trung Đức (34 tuổi) khởi xướng. Từng gặp khó khăn khi tự học và được người đi trước hướng dẫn miễn phí, anh Đức muốn tạo sân chơi để những người có chung sở thích gặp gỡ, trao đổi và hỗ trợ nhau.
Sau khoảng 10 năm, cộng đồng có hơn 50.000 thành viên trên mạng xã hội. Riêng các buổi sinh hoạt tại TP.HCM thường có khoảng 40 - 50 người tham gia, từ những em 5 - 6 tuổi đến các cô chú ngoài 70 tuổi. Theo anh Đức, câu lạc bộ không nhằm thay thế các lớp đào tạo chuyên nghiệp mà hướng đến việc đưa violin đến gần hơn với cộng đồng, để người yêu thích nhạc cụ này có một nơi bắt đầu và tìm được những người đồng hành.
Cuối buổi, các thành viên đang tập riêng lẻ dần tập trung lại và cùng hòa tấu bản Always With Me. Có nốt còn chênh, có nhịp chưa thật đều, nhưng không ai dừng lại. Giữa tiếng xe và bước chân người qua công viên, tiếng violin vẫn vang lên. Một nhạc cụ vốn thường gắn với sự hàn lâm trở thành niềm vui gần gũi của người trẻ trong một sáng cuối tuần.
Bình luận (0)