Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam: Tình bạn giữa hai chiến tuyến

Thúy Hằng
Thúy Hằng
25/02/2023 06:46 GMT+7

9 giờ hôm nay (25.2) sẽ diễn ra trận "chung kết" đầu tiên của vòng loại giữa Trường ĐH Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM và Trường ĐH Văn Hiến. Điều thú vị là HLV của hai đội là hai người bạn.


Đó là HLV Hồ Văn Lừng của Trường ĐH GTVT TP.HCM và HLV Nguyễn Anh Tông của Trường ĐH Văn Hiến. Cả hai cùng tốt nghiệp chuyên ngành bóng đá Trường ĐH Thể dục thể thao TP.HCM, ông Lừng học trên ông Tông một khóa, song cả hai đều thân thiết và tham gia nhiều trận giao hữu thời sinh viên.

Tốt nghiệp ĐH, ông Nguyễn Anh Tông về công tác tại CLB bóng đá Đồng Tháp - quê hương ông với các vai trò từ dẫn dắt đội trẻ, trợ lý HLV, quyền HLV trưởng, giám đốc kỹ thuật. Cuối năm 2022, ông Tông về Trung tâm thể thao số Trường ĐH Văn Hiến công tác với cương vị trưởng bộ phận huấn luyện và đào tạo, HLV trưởng đội bóng của trường.

Tình bạn  giữa hai chiến tuyến - Ảnh 1.

HLV Hồ Văn Lừng (trái) và HLV Nguyễn Anh Tông

MINH TÂN - NHẬT THỊNH

Trong khi đó, sau khi tốt nghiệp ĐH, ông Hồ Văn Lừng từng giảng dạy tại Trường CĐ Văn hóa TP.HCM. Từ năm 2005, ông về phụ trách môn giáo dục thể chất, an ninh quốc phòng tại Trường ĐH GTVT TP.HCM và dẫn dắt đội bóng của trường. 18 năm công tác ở Trường ĐH GTVT TP.HCM cho ông nhiều kỷ niệm, dấu ấn. "Cũng bất ngờ khi tôi và anh Tông gặp nhau ở trận "chung kết" này, thật sự đáng tiếc cho đội nào không được đi tiếp", ông Lừng nói.

Tại bảng A, sau 2 trận toàn thắng, đội Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đã cầm chắc tấm vé trận play-off. Còn lại Trường ĐH GTVT TP.HCM (3 điểm, hiệu số +6) và Trường ĐH Văn Hiến (3 điểm, hiệu số +4), chỉ đội thắng mới có thể tranh suất 3 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất để đá play-off. Chính vì vậy, cuộc chạm trán của hai HLV, cũng là hai người bạn này hứa hẹn gay cấn.

Hai cha con dừng nhặt ve chai, đi xem bóng đá để 'nhớ một thời từng là cầu thủ'

"Ngoài đời chúng tôi là anh em, bạn bè, gặp gỡ nhau hoài. Đội Trường ĐH Văn Hiến và đội Trường ĐH GTVT TP.HCM dù chưa đối đầu lần nào trong các giải bóng đá sinh viên nhưng hai đội gặp nhau nhiều lần giao hữu. Văn Hiến có lối đá rất khó chịu và chất lượng các cầu thủ khá tốt. Với tính chất rất quan trọng của trận đấu hôm nay nên ai cũng muốn giành chiến thắng. Tất nhiên quan điểm của lãnh đạo Trường ĐH GTVT TP.HCM và ban huấn luyện đều quán triệt tư tưởng các cầu thủ sinh viên là đá đẹp - thắng đẹp", HLV Hồ Văn Lừng nói.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Anh Tông cho biết trận "chung kết" hôm nay chắc chắn rất kịch tính. Ông Tông cho rằng một trong những lý do mà đội ông không thắng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM là do thay đổi thời gian đá liên tục, trận đầu đá buổi tối nhưng trận sau đá 14 giờ nắng nóng, các cầu thủ chưa kịp thích nghi.

"Mấy hôm nay chúng tôi tập buổi sáng, sẵn sàng cho trận đá 9 giờ sáng nay. Cả GTVT TP.HCM và Văn Hiến đều ngang tài ngang sức, mạnh ngang nhau nên tôi nghĩ ai tận dụng được hết các cơ hội và không mắc sai lầm sẽ là người chiến thắng", HLV Nguyễn Anh Tông cho biết.

'Bàn thắng đầu dành cho người yêu, bàn thứ hai để tặng cha mẹ'

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.