Lý Nhã Kỳ nghẹn ngào tiết lộ tâm nguyện của bố sau 16 năm giữ kín

13/11/2020 16:00 GMT+7

Trong chương trình Gõ cửa thăm nhà, Lý Nhã Kỳ đã đưa Quốc Thuận và Ngọc Lan tham quan biệt phủ ở Vũng Tàu. Nữ diễn viên cũng trải lòng về những dấu ấn trong cuộc đời cô để có được như ngày hôm nay.

Chương trình Gõ cửa thăm nhà tập 34 vừa lên sóng với sự dẫn dắt của MC Quốc Thuận và Ngọc Lan. Trong tập này, chương trình đến thăm đền thờ gia tộc rộng chục ngàn mét vuông tại Vũng Tàu của Lý Nhã Kỳ. Ngay từ những bước chân đầu tiên, hai MC đã vô cùng choáng trước vẻ đẹp của căn biệt phủ. Lý Nhã Kỳ đặc biệt chọn thiết kế theo đúng nét kiến trúc truyền thống của nhà ba gian cổ xưa. Đây là món quà cô dành riêng cho mẹ, vừa để hương khói tổ tiên, vừa sum họp gia đình vào mỗi dịp đặc biệt.
Chia sẻ về sự nghiệp của mình, Lý Nhã Kỳ cho biết cô được công chúng đón nhận ở hình ảnh của một diễn viên tiềm năng. Theo người đẹp, đó là nghề chọn mình chứ chưa một lần nghĩ “cuộc đời mình được trải thảm trong nghệ thuật”. Lãnh sự danh dự Rumani cho hay: “Mười mấy năm trước nhận được cơ hội làm diễn viên, lúc đó tôi còn khá ngốc nghếch vì đã bao giờ học qua trường đào tạo nào đâu. Trong một lần từ Đức về thăm gia đình, đang đi dạo trong một trung tâm thương mại thì được mời vô đóng phim. Lúc đó còn không biết từ "raccord", mọi người dùng trong lúc diễn là gì, mà nghĩ hỏi thì kỳ nên cứ im im quan sát để học theo". 

"Kiều nữ" Ngọc Lan và Lý Nhã Kỳ hội ngộ 

Ảnh: BTC

Trước câu hỏi của Ngọc Lan về động lực nào để Lý Nhã Kỳ mạnh mẽ mạo hiểm chuyển mình, rời giới giải trí khi đang đang đà phát triển trong nghệ thuật sang đầu tư kinh doanh. Người đẹp họ Lý bộc bạch: “Thời điểm đỉnh cao của nghề diễn sau phim Kiều nữ là đại gia, tôi nhìn thấy cơ hội cho mình với "bàn đạp" đó để chuyển qua kinh doanh thích hợp nhất. 10 năm qua tuy không còn hoạt động nghệ thuật nhưng mình vẫn giữ được vị trí trong lòng khán giả và giới chuyên môn. Tới nay, khi đã có chỗ đứng vững chắc trong kinh doanh thì tôi muốn quay lại nghệ thuật để cống hiến, phục vụ cho khán giả. Ngọn lửa trong mình đã cháy đỏ rực chứ không như sự non nớt lúc đầu mới vào nghề". 
Thời gian chờ đợi bữa cơm do chính đầu bếp của Lý Nhã Kỳ thực hiện, hai MC được dịp lắng nghe về những dấu ấn đặc biệt trong hành trang cuộc đời của người đẹp Vũng Tàu. Chia sẻ với Quốc Thuận, mẹ Lý Nhã Kỳ cho biết: “Cha mẹ ai cũng muốn con mình sống hạnh phúc, an nhàn nhưng Kỳ đam mê công việc quá tới quên cả sức khỏe của mình. Nhiều khi tôi cũng chạnh lòng, nhưng nhìn con được thăng hoa, viên mãn trong công việc thì làm mẹ mình cũng ủng hộ". 

Lý Nhã Kỳ khiến công chúng ngưỡng mộ trước tấm lòng hiếu thảo dành cho mẹ 

Ảnh: BTC

Với Ngọc Lan, cuộc sống hiện tại của Lý Nhã Kỳ đã như một “bà hoàng” và có lẽ đây là lý do để cô khó tìm được người đúng tiêu chuẩn để yêu. Diễn viên phim Bí mật thiên đường cũng có những tâm tư riêng: “Tôi đã sẵn sàng đón nhận tình yêu. Ngày trước tôi luôn tự ép bản thân phải hoàn hảo. Bây giờ mình dễ tính hơn nhiều rồi. Sau này, nếu mọi người thấy tôi lập gia đình với một người đàn ông nào đó bình thường quá thì cũng không nên sốc, cũng đừng quá ngạc nhiên. Cách tôi chọn có thể vì người đó bình thường ngoài xã hội nhưng trong cuộc sống với Kỳ, người đó tuyệt vời là được". 
Theo nữ diễn viên sinh năm 1982, dù là trước đây hay hiện tại, gia đình là tất cả đối với cô. Lý Nhã Kỳ cố gắng để bù đắp lại những gian khổ gia đình từng trải qua. Bố mất do những chấn thương từ chiến tranh bào mòn dần sức khỏe của ông, khi đó cô mới 23 tuổi. Bố là trụ cột, là chỗ dựa tinh thần cho cả gia đình, là người mà Lý Nhã Kỳ thần tượng hơn ai hết. Vì vậy, sự ra đi của ông là quá sức chịu đựng của cô lúc bấy giờ. “Việc ba mất là sang chấn tâm lý lớn nhất trong cuộc đời tôi. Ngày đó tôi không chấp nhận được việc ba đã thực sự ra đi, tìm đủ mọi cách xem người mất có thể sống lại không. Mình cố gắng né tránh sự thật. Khi đó bản thân quyết tâm thêm một đôi cánh gánh vác gia đình, nên tôi xin mẹ cho có cái tên thứ hai lấy họ từ tên ba là Lý, nên có tên Lý Nhã Kỳ bây giờ", cô nói. 

Lý Nhã Kỳ xúc động khi kể về câu chuyện liên quan đến gia đình của mình và động lực để cô đạt đến đỉnh cao sự nghiệp

Ảnh: BTC

Nghẹn ngào nhắc về người bố đã mất, Lý Nhã Kỳ kể ông từng gọi riêng mình ra để chia sẻ tâm tư, rằng ông chưa cho chị em Lý Nhã Kỳ và mẹ cô được cuộc sống đầy đủ, viên mãn. Bố Lý Nhã Kỳ dành hết niềm tin lên cô con gái út chăm sóc và gầy dựng lại gia đình. Lời bố nói chính là nguồn động lực tiếp sức mạnh cho Lý Nhã Kỳ mạnh mẽ gầy dựng cơ ngơi gia đình như hiện tại.
Cả một đời mẹ Lý Nhã Kỳ vẫn luôn trách bố cô sao chưa một lần nói ra lời yêu vợ. Sau 16 năm, nữ diễn viên có cơ hội được “minh oan” cho bố mình. Lý Nhã Kỳ bộc bạch: “Mỗi người có cách thể hiện yêu thương khác nhau, bố tôi chỉ làm chứ không nói. Mẹ không biết bố yêu mẹ rất nhiều nên mới giao phó tôi bù đắp lại những điều bố chưa làm được cho mẹ. Theo đúng tâm nguyện của bố, tôi âm thầm khánh thành resort ở Đà Lạt vào đúng ngày sinh nhật bố, resort được thiết kế theo đúng ước mơ của mẹ như một món quà thay bố thể hiện tình yêu với mẹ". 

Người đẹp bày tỏ cô đã sẵn sàng đón nhận tình yêu

Ảnh: BTC

Lý Nhã Kỳ cho biết cô có thể không quan tâm sức khỏe của mình vì nghĩ điều này ảnh hưởng thời gian cho công việc, nhưng với mẹ thì người đẹp hành động ngược hoàn toàn. “Tôi có thể hủy hết công việc kinh doanh hay việc gặp đối tác để không bị trễ lịch khám của mẹ dù chỉ một ngày. Mẹ không quen được đồ ăn và cuộc sống bên đó, tôi mua luôn nhà bên Singapore để mẹ có cảm giác như một gia đình", cô tiết lộ. 
Nói về cuộc sống hiện tại, Lý Nhã Kỳ chia sẻ cô không còn tìm kiếm điều gì khác vì mọi thứ dường như đã được viên mãn. "Mong muốn hiện tại của tôi rất đơn giản, tôi sẽ sống bù lại tuổi thơ thiếu thốn của mình. Ăn bữa cơm đầy đủ cùng gia đình vì ngày nhỏ nhìn hàng xóm ăn thịt thôi là đứng nhìn ước mơ, hay đi dạo xe đạp vì ngày nhỏ chỉ đi bộ chứ đâu có xe. Vậy đó, mong muốn của mình đơn giản vậy thôi", cô bộc bạch. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.