Giẫm phải tổ ong vò vẽ khi ra ruộng, bé trai bị đốt hơn 60 vết

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
23/08/2023 10:46 GMT+7

Bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng vừa cứu sống bé trai 8 tuổi bị ong vò vẽ đốt hơn 60 vết, nguy kịch đến tính mạng.

Ngày 23.8, bác sĩ Chung Tấn Định, Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng, cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa cứu sống bé trai 8 tuổi bị ong vò vẽ đốt hơn 60 vết, rất nguy kịch đến tính mạng.

Cứu sống bé trai 8 tuổi bị ong vò vẽ đốt hơn 60 vết - Ảnh 1.

Bé trai S.L.B.D đang điều trị tại Bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng

HOÀNG VÂN

Trước đó, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng tiếp nhận bé trai S.L.B.D (8 tuổi, ngụ xã Thuận Hưng, H.Mỹ Tú, Sóc Trăng) trong tình trạng bị ong vò vẽ đốt hơn 60 vết. Da bé bị ửng đỏ, phù môi, sưng nề, đau dữ dội tại vị trí các vết đốt. Bé khó thở, kèm theo sốc và có nhiều vòi chích của ong còn dính trên da.

Giẫm phải tổ ong vò vẽ khi ra ruộng, bé trai bị đốt hơn 60 vết

Gia đình cho biết, trong lúc cùng người thân đi thăm ruộng gần nhà, bé D. bất ngờ giẫm phải tổ ong vò vẽ dưới đất. Đàn ong hàng trăm con lao vào tấn công, đốt khắp cơ thể bé. Ngay sau đó, gia đình tức tốc đưa bé đến bệnh viện cấp cứu.

Theo bác sĩ Chung Tấn Định, ngay khi tiếp nhận bệnh nhi, bác sĩ tiến hành các biện pháp cấp cứu tại chỗ, thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng. Bé D. được chẩn đoán sốc phản vệ độ 2, suy hô hấp và được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc nhi để điều trị.

Vẫn theo bác sĩ Định, đây là ca bệnh bị ong vò vẽ đốt ở mức độ nặng, nguy cơ tử vong rất cao. Nhờ sự nỗ lực của tập thể y, bác sĩ, sức khỏe bé D. đã ổn định, vượt qua giai đoạn nguy hiểm đến tính mạng và đang tiếp tục theo dõi, điều trị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.