Giãn cách nghỉ hết 5 tháng, Tết Nhâm Dần ‘cày’ hay về quê: Xa nhà thì buồn lắm!

21/12/2021 13:35 GMT+7

‘Tết này bạn ở lại Sài Gòn hay về quê?’ là câu hỏi gây nhiều tranh cãi vào dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 bởi năm nay vì dịch Covid-19 , cả Sài Gòn giãn cách hơn 5 tháng, mọi người đều khó khăn, mất việc không làm gì trong suốt thời gian đó.

Ảnh minh họa: Dòng người ở bến xe miền Đông chờ về quê chiều 5.2.2021 (24 tháng Chạp)

CAO AN BIÊN

Xa nhà cả năm nay, Tết phải về thôi

Thế nhưng nhiều người cho biết Tết vẫn là dịp gia đình đoàn viên bên nhau nên ‘cỡ nào cũng tranh thủ về’.

Suốt 1 năm qua, bà Nguyễn Thị Diệu (44 tuổi, hiện đang sống trong một khu trọ ở hẻm 147 đường Lê Đình Cẩn, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân) cùng chồng và các con vẫn chưa về thăm quê. Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán 2021, cả gia đình bà tiếp tục từ H.Thanh Bình (Đồng Tháp) khăn gói lên Sài Gòn làm công nhân.

“Làm có được bao lâu đâu thì Sài Gòn bùng dịch lên dữ dội, vợ chồng tôi với tụi nhỏ kẹt trên này không về quê được. Mấy tháng trời không làm ra tiền, chúng tôi sống bằng số tiền tích góp được, vay mượn người thân cũng như nhờ các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trên này”, bà nhớ lại.

Bà Diệu cho biết Tết năm nay sẽ về quê đoàn tụ cùng gia đình như những năm trước

CAO AN BIÊN

Bắt đầu cuộc sống thích ứng với dịch Covid-19, đầu tháng 10, vợ chồng bài Diệu tiếp tục quay trở lại với công việc làm công nhân cho một xưởng gỗ gần nhà trọ để vừa trả trợ vừa dành dụm chút ít về quê ăn Tết. Tuy nhiên mọi thứ sau dịch trở nên khó khăn hơn.

Khi được hỏi “Tết này có về quê hay không?”, bà cười nói: “Về chứ! Cỡ nào cũng phải về vì Tết là đoàn viên mà! Năm nay thất bát nhưng vợ chồng tôi với tụi nhỏ vẫn ráng làm để về mua món này món kia cho bà con họ hàng ở dưới. Đồng Tháp cũng gần nên bây giờ tôi cũng chưa mua vé, sắp về rồi mua luôn”, người phụ nữ dự tính.

Tương tự, bà Cao Thúy Oanh (42 tuổi, trọ tại P.Cát Lái, TP.Thủ Đức) cũng tâm sự Tết này bà cũng về quê Đồng Tháp để thăm gia đình, họ hàng. Cùng chồng lên Sài Gòn làm công nhân công trình gần 1 năm nay cũng là ngần ấy thời gian 2 vợ chồng chưa được về quê vì dịch Covid-19.

Xa nhà cả năm, nhiều người mong muốn được đoàn viên vào dịp Tết nguyên đán

CAO AN BIÊN

Suốt thời gian TP.HCM “ai ở đâu ở yên đó”, vợ chồng bà thất nghiệp, tằn tiện sống qua ngày chờ dịch sớm qua. Về sau, khi bắt đầu đi làm trở lại, 2 vợ chồng bị nhiễm Covid-19 nên công việc bị gián đoạn gần 1 tháng.

“Thấy nhau hôm nay, mai cũng không còn thấy được không chừng. Ở lại Sài Gòn có thể kiếm được nhiều tiền đó, nhưng mà về thì có được thứ vô giá hơn, đó là sự đoàn viên”

Bà Oanh

“Nói chung năm nay về quê tay trắng, không dư được đồng nào. Nhưng Tết này phải về quê thôi, không về sao được. Từ đó tới giờ dù đi đâu làm gì thì Tết cũng phải về, truyền thông rồi. Về để thắp hương ông bà, về để thăm con cái. Gia đình ở quê cũng mong cho 2 vợ chồng sớm về”, bà tâm sự.

Trải qua hành trình chống chọi với Covid-19, bà Oanh nói mình cảm nhận được gia đình vẫn là quan trọng nhất. Với bà, tiền bạc có thể kiếm bất kỳ lúc nào nhưng những giây phút đoàn viên bên gia đình thì không phải lúc nào cũng có được. “Thấy nhau hôm nay, mai cũng không còn thấy được không chừng. Ở lại Sài Gòn có thể kiếm được nhiều tiền đó, nhưng mà về thì có được thứ vô giá hơn, đó là sự đoàn viên”, bà bày tỏ.

Chính thức trình lịch nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần 9 ngày

Cỡ nào cũng phải tranh thủ về

Trong khi đó, chị Phan Thị Thanh Thảo (22 tuổi, TP.Thủ Đức), hiện là nhân viên văn phòng cũng cho biết suốt 1 năm qua chị chưa thể về Ninh Thuận thăm bố mẹ do dịch Covid-19 cũng như tính chất công việc bận rộn.

“Mùa dịch tôi ở nhà làm online, hết dịch thì lên công ty đi làm tiếp nên công việc cũng không bị gián đoạn. Trong năm nay tôi cũng tích cóp được số tiền nho nhỏ để mua quà cho cha mẹ ở quê. Tuổi trẻ mình đi thật xa để trở về, năm qua tôi cũng đi lâu và xa lắm rồi, cỡ nào cũng phải tranh thủ về”, chị bày tỏ.

Mới lên lại TP.HCM chưa lâu, anh Phú cho biết mình vẫn sẽ về quê để sum họp cùng gia đình

CAO AN BIÊN

Còn anh Thiên Phú (23 tuổi, trọ tại Q.Bình Thạnh) vừa lên TP.HCM hồi tháng 11 sau khoảng thời gian ở quê tránh dịch Covid-19. Anh cho biết mình đang bắt đầu với việc kinh doanh online cũng như hoàn tất các thủ tục để tốt nghiệp. Vì công việc không gò bó, có thể làm ở bất kỳ đâu nên anh tâm sự Tết năm nay vẫn sẽ về quê Cà Mau với ba mẹ.

“Ban đầu tôi cũng khá đắn đo về việc ở lại Sài Gòn hay về, nhưng gia đình cũng khuyên tôi về. Tết mà xa nhà thì buồn lắm!”

Anh Phú

Theo anh, hiện tình hình dịch bệnh ở Cà Mau tương đối phức tạp với số ca nhiễm mới liên tục ở mức cao, tuy nhiên anh vẫn lựa chọn về vì muốn sum họp bên gia đình. “Ban đầu tôi cũng khá đắn đo về việc ở lại Sài Gòn hay về, nhưng gia đình cũng khuyên tôi về. Tết mà xa nhà thì buồn lắm!”, anh nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.