Giáng sinh năm nay rơi vào cuối tuần, nên đi đâu và làm gì?

15/12/2022 16:42 GMT+7

Giáng sinh năm nay rơi vào những ngày cuối tuần, điều này khiến nhiều người trẻ vô cùng thích thú và lên kế hoạch vui chơi trọn vẹn ngày Noel bên người thân, bạn bè.

Không khí Giáng sinh đã ngập tràn khắp mọi nơi khiến lòng người nôn nao

PHÚC KHA

Người chọn đi nhà thờ, người chọn đi du lịch

Khi tiết trời se se cuối năm tràn về cũng là lúc âm hưởng rộn ràng mùa Giáng sinh rộn ràng khắp phố phường. Những ngày gần Noel, người trẻ háo hức ngắm nhìn những con phố được trang hoàng lung linh. Mùa Giáng sinh năm nay rơi vào ngày cuối tuần, vì thế, người trẻ đã lên kế hoạch để tận hưởng một ngày noel thật ấm áp, vui vẻ bên gia đình, bạn bè.

Là người theo đạo Công giáo, Nguyễn Thái Nguyên Khang (21 tuổi) ngụ tại số 9 Phạm Phú Thứ, P.11, Q.Tân Bình (TP.HCM), sẽ đi đến nhà thờ dự lễ vào đêm Giáng sinh.

Khang nói: “Đi lễ Giáng sinh là truyền thống mỗi năm của mình rồi, nếu như không đi nhà thờ thì sẽ thấy thiếu thiếu, không còn là Noel nữa! Các năm trước, mình đi chơi Giáng Sinh tại các nhà thờ lớn ở TP.HCM, như: Nhà thờ Đức Bà, Chí Hòa, Tân Phước. Những nơi này có người lui tới khá tấp nập và khuôn viên của các nhà thờ này rất lớn, đủ cho mình có không gian dạo chơi và chụp hình”.

Cũng chọn đi nhà thờ vào đêm Noel, Bùi Thị Nguyệt Nga, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, chia sẻ: “Lịch trình của mình so với những năm trước cũng không khác nhau là mấy, mình cũng đến nhà thờ, đến chia sẻ niềm vui và quây quần cùng người thân, bạn bè. Điểm khác ở chỗ là mỗi năm mình thường đến nhiều nhà thờ khác nhau để ngắm hang đá, xem ca nhạc... vì mỗi nhà thờ có cách trang trí hang đá, các tiết mục văn nghệ khác nhau”.

Vào dịp lễ Giáng sinh, bạn trẻ sẽ đi đến nhà thờ để tham dự lễ, chụp hình với các tiểu cảnh

PHÚC KHA

Khác với Nguyệt Nga và Nguyên Khang, Nguyễn Quốc Bảo (21 tuổi), đang trọ tại số 115 Lê Văn Sỹ, Q.3 (TP.HCM) sẽ chọn đi du lịch ở xa thành phố. Quốc Bảo cho biết: “Giáng sinh năm nay mình dự định sẽ lên TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) để du lịch. Suốt 1 năm qua mình chưa có cơ hội đi đâu đó để thư giãn bản thân bởi gánh nặng công việc”.

Tương tự Quốc Bảo, Nguyễn Khánh Hoàng Anh (25 tuổi), chủ Fanpage Mavis Vi Vu Ký cũng dự định lên Đà Lạt vào dịp Giáng sinh để nghỉ ngơi, tiếp thêm năng lượng sau những ngày làm việc mệt mỏi trong năm.

Quây quần bên người thân

Không khí Giáng sinh đã tràn ngập khắp mọi nơi, từ các quán cà phê, trung tâm thương mại tới những tuyến đường mà người trẻ hay dừng chân. Giữa nhịp sống hối hả, những khoảng lặng bên gia đình, bạn bè sẽ tiếp thêm cho người trẻ năng lượng để bắt đầu những hành trình mới đầy hứng khởi.

Nguyễn Trương Đăng Khoa (20 tuổi) ngụ chung cư The Park Residence (H. Nhà Bè, TP.HCM) cho biết đêm Noel năm nay, chàng trai cùng với bạn bè sẽ đi dạo, chụp hình ở xóm đạo Phạm Thế Hiển (Q.8, TP.HCM). Khoa chia sẻ: “Mình sẽ thủ sẵn chiếc điện thoại chứa đầy pin để thỏa thích tìm góc sống ảo thần thánh ở các tiểu cảnh Noel được trang trí dọc các tuyến đường. Sau khi dạo chơi xong, mình cùng đám bạn ghé vào hàng quán ăn uống".

Trong ngày Giáng sinh, nhiều bạn trẻ dự định sẽ cùng bạn bè đi chụp ảnh

PHÚC KHA

Chia sẻ về dự định đêm Noel, Nguyệt Nga cho biết cô sẽ tụ tập cùng bạn bè, cùng nhau đi lễ, ngắm hang đá, cùng lưu lại những bức ảnh đẹp. Ngày 25.12, đúng ngày lễ Giáng sinh, cô gái sẽ dành thời gian cho gia đình.

Nga bày tỏ: “Dù có đi đâu, nhà vẫn là nơi để trở về, nhà là nơi có những người thương yêu đang chờ chúng ta. Khoảnh khắc cùng những người mình thương yêu quây quần bên mâm cơm, hát hò, trò chuyện và mừng Chúa Giáng sinh là những điều thiêng liêng nhất với mình”.

Cũng lựa chọn gia đình vào đêm Giáng sinh, Mai Sơn Khánh Triệu, học sinh Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền TP.HCM, chia sẻ: “Những năm trước, em thường được ba mẹ chở đi dạo trên những con phố lấp lánh đèn. Em thấy chỉ mỗi dịp Giáng sinh những con đường mới được trang trí một cách ấm cúng như vậy. Và hơn hết là tận hưởng mùa Giáng sinh cùng gia đình sau những kì thi là một điều vô cùng tuyệt vời đối với em”.

Đối với Nguyên Khang, nhà thờ là địa điểm yêu thích của anh trong dịp Noel. Khang cảm thấy không khí ở nhà thờ rất nhộn nhịp, ấm cúng. Những tiểu cảnh Giáng sinh như hang đá, cây thông Noel và nhiều dây đèn trang trí khá bắt mắt.

“Riêng bản thân mình, hình ảnh mà mình thích nhất trong ngày này là khoảnh khắc gia đình, người thân hay bạn bè cùng đưa nhau đến nhà thờ tham dự thánh lễ đón Chúa Giáng sinh. Hình ảnh ấy rất ấm áp, rất linh thiêng và cũng là dịp để mỗi chúng ta hâm nóng lại tình yêu của mình nữa”, Nguyệt Nga chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.