Giao lưu đồng bào Bru-Vân Kiều 65 năm vinh dự mang họ Hồ

Bá Cường
Bá Cường
13/06/2022 08:07 GMT+7

Nhiều câu chuyện ý nghĩa, nhớ lại ký ức 65 năm về trước khi được gặp Bác Hồ đã được nhiều nhân chứng sống là các già làng, trưởng bản... kể lại trong chương trình giao lưu đồng bào Bru - Vân Kiều 65 năm vinh dự mang họ Hồ.

Tối ngày 12.6, tại TP. Đồng Hới (Quảng Bình), chương trình "Giao lưu đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều 65 năm vinh dự mang họ Hồ" đã được tổ chức.

Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình (16.6), với mục đích giao lưu, gặp gỡ những đồng bào Bru-Vân Kiều sinh sống tại hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, nghe kể về những lần vinh dự được gặp Bác, được nhận những món quà từ vị lãnh tụ kính yêu.

Nhiều tiết mục văn nghệ mang đậm nét văn hóa của người Bru - Vân Kiều.

Bá CƯờng

Phát biểu tại chương trình, ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh vai trò to lớn của đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

"Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều đã sát cánh tìm hướng đường, đùm bọc cưu mang các chiến sĩ, thanh niên xung phong vào chiến trường. Vừa là tiền tuyến vừa là hậu phương vững chắc, chi viện cho quân giải phóng tiến vào miền Nam, thống nhất đất nước", ông Phong nói.

Ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình phát biểu tại buổi lễ.

Bá CƯờng

Theo ông Phong, sự kiện người Bru-Vân Kiều tự nguyện mang họ theo tên Bác là sự kiện mang tính lịch sử, hiếm có và tác động to lớn vào đời sống tinh thần của bà con dân tộc thiểu số.

Tại chương trình, các già làng đã kể lại kỷ niệm 65 năm trước khi lần đầu tiên được gặp Bác và lần đầu tiên mang họ Hồ. Ông Hồ Khay (84 tuổi, xã Kim Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bình), một trong những nhân chứng vẫn mãi không quên được lần đầu tiên được gặp Bác Hồ.

Ông Hồ Khay đã tuổi cao sức yếu, không thể vượt đường sá xa xôi trực tiếp dự chương trình.

Bá Cường

"Khi đó tôi tầm 27 tuổi, chúng tôi cùng các cán bộ xã về TP.Đồng Hới, lúc đó không biết sẽ được gặp Bác, nên khi bất ngờ thấy Bác, chúng tôi rất vui. Lúc đó Bác dặn chúng tôi phải đoàn kết, chăm chỉ sản xuất lúa gạo để tiếp viện miền Nam đánh giặc", ông Khay tự hào kể lại.

Cũng theo ông Khay, kể từ lần đó đã có một số người Vân Kiều mang họ Hồ, rồi đến khi Bác mất thì toàn bộ người Vân Kiều đều tự nguyện mang họ Hồ theo tên Bác.

Già Ai cùng các đồng bào người Bru - Vân Kiều biểu diễn hát Si Nớt và múa mừng lúa mới

Già Ai, nghệ nhân hát dân gian trú tại bản Khe Cát (xã Trường Sơn, H.Quảng Ninh, Quảng Bình) đã cùng già Phúc biểu diễn hát Si Nớt và múa mừng lúa mới. Theo già Ai, những nét tiết mục trên chính là nét văn hóa tiểu biểu của người Bru - Vân Kiều và đã giữ gìn qua nhiều thế hệ theo lời Bác dặn.

"Bác Hồ đã dặn chúng tôi phải giữ gìn bản sắc văn hóa, xứng đáng với họ Hồ mang tên Người. Phải nuôi dưỡng, đào tạo thế hệ trẻ người Bru - Vân Kiều tiếp nối, học hỏi để không mất đi giá trị văn hóa, gốc gác của mình", già Ai chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.