Giáo viên dạy miễn phí, trường THPT ủng hộ gần 228 triệu cho đồng bào vùng lũ

Ngọc Long
Ngọc Long
18/09/2024 17:16 GMT+7

Từ trường ĐH đến phổ thông, từ công sang tư, các đơn vị đang thực hiện nhiều cách khác nhau với chung mục đích duy nhất: hỗ trợ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 3 (bão Yagi).

Giáo viên dạy miễn phí, trường THPT ủng hộ gần 228 triệu cho đồng bào vùng lũ- Ảnh 1.

Lễ khai giảng ý nghĩa tại Trường ĐH Nông lâm TP.HCM vừa tổ chức hôm qua, 17.9

ẢNH: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

ĐH giản lược khai giảng, THPT ủng hộ "sốc"

Tuần này, nhiều trường ĐH trên cả nước tổ chức lễ khai giảng, chính thức bắt đầu năm học mới. Một điểm nhấn trong hoạt động này là nhiều trường đã thông báo không nhận hoa chúc mừng từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp... mà kêu gọi dùng số tiền đó ủng hộ thẳng cho đồng bào các tỉnh miền Bắc chịu thiệt hại nặng nề từ bão số 3 và hoàn lưu sau bão, trong đó có Trường ĐH Nông lâm TP.HCM.

Tiến sĩ Trần Đình Lý, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết kế hoạch tổ chức khai giảng đã được thực hiện từ vài tháng trước, với hai phần là lễ khai giảng và hội chào đón tân sinh viên, giao lưu câu lạc bộ, đội nhóm. Tuy nhiên, xót xa trước những thiệt hại mà đồng bào vùng lũ trải qua, trường lập tức tinh giản lại phần lễ và tạm hoãn phần hội, để dành nguồn lực về tài chính để ủng hộ bà con.

"Song song với giảm quy mô, nội dung lễ khai giảng và xin không nhận hoa chúc mừng, chúng tôi cũng kêu gọi các doanh nghiệp có nhã ý tài trợ học bổng cho sinh viên bị ảnh hưởng bởi bão lũ của trường ủng hộ cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tại lễ khai giảng tổ chức hôm 17.9, trường cũng tiếp tục phát động ủng hộ đồng bào miền Bắc", tiến sĩ Lý chia sẻ.

Ngoài Nông lâm TP.HCM, nhiều trường ĐH khác cũng thông báo không nhận hoa, kêu gọi các bên dùng số tiền đó để ủng hộ đồng bào vùng lũ như Khoa học tự nhiên TP.HCM, Ngoại thương (Hà Nội). Cá biệt, có đơn vị đã hoãn tổ chức lễ khai giảng (Công nghiệp TP.HCM), thậm chí hủy bỏ (Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) để dành nguồn lực ủng hộ và sẻ chia mất mát với bà con.

Giáo viên dạy miễn phí, trường THPT ủng hộ gần 228 triệu cho đồng bào vùng lũ- Ảnh 2.

Lễ khai giảng "không hoa", kêu gọi ủng hộ cho đồng bào miền Bắc tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM

ẢNH: TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐH QUỐC GIA TP.HCM

Cũng trong tuần này, nhiều trường THPT làm lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ như Việt Đức (Hà Nội), Hà Đông (Hải Dương), Cao Sơn (Lào Cai), Phủ Thông (Bắc Kạn), Đầm Hà (Quảng Ninh), Trần Kỳ Phong (Quảng Ngãi), Trần Phú (Phú Yên), Lang Chánh (Thanh Hóa), Lộc Thành (Lâm Đồng), Lê Lợi (Phan Thiết), Trần Văn Long (Trà Vinh), Dương Đông (Kiên Giang)...

Các hoạt động tương tự cũng diễn ở bậc mầm non, tiểu học và THCS, cả ở trường công lập và tư thục.

Tại TP.HCM, Trường THPT Marie Curie gây ấn tượng khi kêu gọi quyên góp được gần 228 triệu đồng. Số tiền này đã được nhà trường chuyển đến 3 cơ quan: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Q.3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Công đoàn ngành giáo dục TP.HCM ngay trong hôm qua (17.9), theo thầy Nguyễn Mạnh Hùng, Phó hiệu trưởng nhà trường.

Thầy Hùng chia sẻ, nhà trường thường xuyên phát động các cuộc quyên góp ủng hộ với mục đích thiện nguyện, song mức kêu gọi chỉ khoảng 30 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên trường huy động được con số hàng trăm triệu, trong đó hơn một phần ba (77 triệu đồng) đến từ chính các giáo viên, công nhân viên nhà trường, số còn lại là tấm lòng của hàng trăm học sinh từ 84 tập thể lớp.

Giáo viên dạy miễn phí, trường THPT ủng hộ gần 228 triệu cho đồng bào vùng lũ- Ảnh 3.

Trường THPT Marie Curie ủng hộ gần 228 triệu đồng cho đồng bào vùng lũ, con số kỷ lục trong lịch sử của trường

ẢNH: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

Giáo viên dạy miễn phí, trường THPT ủng hộ gần 228 triệu cho đồng bào vùng lũ- Ảnh 4.

Thầy trò Trường THPT Marie Curie theo dõi video tường thuật về những thiệt hại do bão số 3 và hoàn lưu sau bão gây ra

ẢNH: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

"Trước khi tổ chức quyên góp, chúng tôi đã cho các bạn xem video của Báo Thanh Niên về thiệt hại do bão và hoàn lưu sau bão số 3 gây ra. Đó là một trong những nguyên nhân gây xúc động mạnh cho học trò và tôi rất bất ngờ khi lần này ghi nhận được số tiền ủng hộ cao như thể. Thầy và trò ai cũng mừng vì có thể giúp đỡ thêm nhiều trường hợp khác đang gặp khó khăn", thầy Hùng tự hào.

Nỗi đau sau bão Yagi: Ký ức kinh hoàng đêm sạt lở thảm khốc ở Lào Cai

Các đơn vị tư nhân cùng chung tay

Cùng với các trường công lập, nhiều đơn vị tư nhân cũng hòa chung nỗ lực của cả nước nhằm khắc phục những thiệt hại do bão số 3 gây ra. Anh Nguyễn Hoàng Huy, Giám đốc điều hành Trung tâm The Forum (Vũng Tàu), cho biết mới đây anh đã mở lớp dạy luyện thi IELTS trên mạng hoàn toàn miễn phí, với điều kiện duy nhất là các bạn phải ủng hộ 50.000 đồng cho đồng bào vùng lũ, chuyển thẳng đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

"Sau 3 ngày, có 400 bạn đăng ký tham gia lớp học, nhiều bạn thậm chí còn ủng hộ nhiều hơn cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Số tiền huy động được là gần 24 triệu đồng và tôi cũng tự góp thêm một khoản tương tự, tổng cộng gần 50 triệu đồng. Tuy mức ủng hộ không nhiều nhưng mô hình từ thiện này lại bền vững, tức tôi có thể đem lại giá trị cho cả học viên và hoạt động thiện nguyện bằng chính sức của mình", anh Huy nói.

Nam giáo viên cho biết thêm buổi học đầu tiên tập trung vào kỹ thuật chinh phục đề thi đọc của IELTS được học viên ủng hộ, thế nên anh sẽ tiếp tục mở lớp về bài thi viết vào tuần tới. "Tôi đã có sẵn giáo trình nên không gặp khó trong việc truyền tải các nội dung cần thiết chỉ trong một buổi học, dù đây là lần đầu thực hiện điều này. Tôi cũng nỗ lực trả lời hết các câu hỏi của học viên để đảm bảo các bạn hài lòng", anh Huy chia sẻ.

Giáo viên dạy miễn phí, trường THPT ủng hộ gần 228 triệu cho đồng bào vùng lũ- Ảnh 5.

Các kiện hàng hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại đơn vị của bà Hồng Nhâm

ẢNH: OANH ĐOÀN

Bà Lù Thị Hồng Nhâm, Giám đốc Công ty tư vấn du học và dịch thuật Đức Anh (có trụ sở tại Hà Nội), nói sau khi biết tin về những thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra, đơn vị của bà đã ủng hộ 100 triệu đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bà còn phối hợp cùng học sinh, phụ huynh, đại diện tuyển sinh các ĐH nước ngoài tại Việt Nam để huy động thêm hàng trăm thực phẩm, nhu yếu phẩm gửi các đoàn cứu trợ, trong đó có 200 áo len mới, băng vệ sinh, mì chính, dầu ăn...

Ít nhất 3,7 tỉ đồng giúp trẻ em sau bão lũ

Đó là tổng giá trị vận động và đóng góp cho Chương trình tiếp sức trở lại trường hỗ trợ trẻ em hậu bão Yagi - "Nối vòng tay ấm" do T.Ư Đoàn, Báo Thanh Niên phối hợp Quỹ Niềm tin vàng tổ chức, tính đến ngày 17.9. Chương trình có sự đồng hành của Công ty cổ phần (CP) vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Hội Nữ doanh nhân TP.HCM (HAWEE), Công ty Kết nối nhân tài (Talentnet) và Công ty CP nhựa tái chế Duy Tân (DUYTAN Recycling)… Chương trình nhằm hỗ trợ sách giáo khoa, dụng cụ học tập cho trẻ vùng lũ; vận động tình nguyện viên tu sửa, khắc phục ảnh hưởng sau bão số 3 tại các trường học bị ảnh hưởng; hỗ trợ cho trẻ em bị mồ côi sau bão lũ...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.