Tiết kiệm điện thành thói quen: Những chuyện hay tôi kể

'Giếng trời' mát mẻ kết nối tình làng nghĩa xóm

02/07/2024 19:14 GMT+7

Gần 7 năm trước, tôi về quê ở Quảng Ngãi làm lại căn nhà nhỏ mơ ước của ba má cho sạch đẹp, khang trang hơn vì ngôi nhà cũ ba gian mà ông bà nội để lại cũng đã tròn trèm mấy mươi năm, xuống cấp nặng theo mưa nắng thời gian.

Ngôi nhà vừa hoàn thiện, ba má tôi liền cho tân gia và dọn về ở ngay. Lúc đó khoảng sân phía trước nhà quá thiếu bóng cây xanh, do thợ xây đốn chặt hết để lấy mặt bằng nên rất nắng nóng so với ngôi nhà cũ. Vào mỗi buổi trưa miền Trung, ánh nắng như chiếu thẳng vào nhà, mặc dù tôi cũng đã kêu thợ làm mái che cho khoảng sân trước "chia lửa" với cơn giận dữ của thời tiết mỗi khi hè về nhưng chẳng xi nhê gì.

1.jpg

Má tôi chăm sóc gốc hoa giấy mỗi ngày

TGCC

Đêm nằm suy nghĩ, tính toán, má nói với mấy chị em tôi là sẽ trồng giàn hoa giấy phía trước sân để nhà mình bớt nắng nóng, nhất là buổi trưa, giống như ngôi nhà cũ có nhiều bóng cây xanh rất mát và cũng là cách đỡ tốn kém tiền điện nhiều hơn mỗi tháng. Má nói: "Tau để ý thấy mấy đứa cháu nhà gần sang chơi hay lúc có khách ghé nhà ngồi trò chuyện, uống trà với ba tụi bây là mọi người đều liên tục mở máy quạt. Tốn điện quá".

Tuân lệnh và chiều theo ý định của "sếp", các chị em tôi mua cây giống về để má tự tay gieo trồng, nhờ vậy mà khoảng sân phía trước nhà tôi trở nên mát mẻ hơn và đặc biệt là không phải tốn kém nhiều tiền điện vào mỗi tháng. Các con thực sự biết ơn với cách tính toán vô cùng hợp lý của một người mẹ quê chân chất, lúc nào cũng tiết kiệm một cách đúng nghĩa, đặc biệt là trong việc tiết kiệm điện nước như má tôi.

Và nhờ bàn tay chăm bón mỗi ngày của má, đến nay cả khoảng sân rộng phía trước ngôi nhà của ba má tôi được bao phủ bởi một màu xanh tươi mát với giàn hoa giấy trổ bông đỏ rực mỗi khi hè về. Để ngôi nhà thêm xanh và mát mẻ hơn, má lại mua thêm hạt giống bầu bí, mướp… về rồi lọ mọ gieo trồng và chăm bón. Vì vậy mà ngôi nhà lại được phủ thêm một màu xanh mơn mởn của cây lá, hoa trái và tất nhiên mát mẻ hơn lên rất nhiều.

2.jpg

Giàn hoa giấy khoảng trước sân nhà trở thành nơi kết nối tình thân xóm giềng

TGCC

Thời tiết ở Quảng Ngãi quê tôi trong những ngày hè vô cùng nắng nóng, có hôm nhiệt độ ngoài trời lên hơn 40 độ C, thế nhưng ngôi nhà của ba má lúc nào cũng ngập chìm màu xanh của cây lá, của giàn hoa giấy, giàn bầu bí và vô cùng mát mẻ. Gió lùa vào mát rười rượi, thiệt là khỏe người mà không cần phải bật quạt cho tốn kém thêm tiền điện. Tiền điện hằng tháng theo đó cũng giảm nhiều so với trước đây vì nhờ có cây xanh, giàn hoa giấy, giàn bầu bí của má.

Điều đặc biệt, giàn hoa giấy phía trước khoảng sân nhà của ba má tôi còn là nơi "kết nối" tình làng nghĩa xóm, là "điểm hẹn" và nơi tâm tình, chuyện trò của những người hàng xóm, của những người bạn già ba má tôi vào mỗi buổi sáng hay chiều về. Giàn hoa giấy rợp bóng mát còn là nơi để cô ruột tôi, nhà cách đó hơn cây số, ghé tới ngồi chơi. Thậm chí, có những người xa lạ, họ là những người đạp xe đi thu mua ve chai, hay người đi bán vé số dạo, khi ngang qua bao giờ cũng ghé vào khoảng sân nhà ba má tôi để ngồi uống chén nước kết nối tình làng nghĩa xóm. Ngồi nghỉ, ai cũng tấm tắc khen ngôi nhà ba má tôi có cái "giếng trời" làm cho khỏe khoắn cả người...

Dù đi làm ăn xa khắp bốn phương, lúc nào tôi cũng chờ mong ngày được quay trở về ngôi nhà có cái "giếng trời" tự nhiên của ba má, nơi có giàn hoa giấy, giàn bầu bí má chăm sóc mỗi ngày, đủ khiến lòng tôi "dịu mát" sau những bôn ba vất vả mưu sinh.

Cuộc thi viết Tiết kim đin thành thói quen lần 2 có tng giá tr gii thưởng 100 triu đồng, nhận bài dự thi đến hết ngày 10.7.2024. Quý độc giả có thể gửi bài dự thi qua mail về địa chỉ tietkiemdien@thanhnien.vn hoặc qua đường bưu điện tới Tòa soạn Báo Thanh Niên, 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM (Ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi Tiết kim đin thành thói quen). Thể lệ cuộc thi được đăng tải chi tiết trên thanhnien.vn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.