Tại một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận lũ quét thảm khốc hôm 26.8 ở Nepal, một nhóm học sinh tại trường Shree Bagheswori Madhyamik trong huyện Dhading của Nepal đã may mắn sống sót nhờ việc rời khỏi lớp học đúng vào giờ nghỉ trưa.

Một nữ sinh đang tìm chiếc cặp sách trong đống đồ được lấy ra khỏi lớp bùn do trận lũ quét gần đây tại trường Shree Bagheswori Madhyamik ở huyện Dhading (Nepal) vào ngày 30.8
Ảnh: AP
Các em học sinh ở những lớp khác tại trường Shree Bagheswori Madhyamik cũng thoát nạn nhờ được giáo viên yêu cầu sơ tán khẩn cấp khỏi lớp ngay trước khi dòng nước lũ ập đến.
"Các giáo viên đã nói có lũ, các em hãy bỏ lại cặp sách và hộp cơm trưa. Nhờ vậy mà các em đã sống sót", bà Lakshmi Shrestha, phụ huynh của một học sinh tại trường, kể lại.
Bà Shrestha nằm trong số những phụ huynh và học sinh quay trở lại trường hôm 30.8 để tìm kiếm đồ đạc cá nhân và xem liệu có thể cứu vãn được gì hay không. Theo các gia đình, phần lớn học sinh tại trường nói trên dường như đều đã sống sót sau trận lũ.
Lớp bùn dày màu nâu xám phủ kín mặt bàn ghế, tường và vở của học sinh. Những vệt nước hằn trên tường cho thấy mực nước đã dâng lên nhanh chóng đến mức nào. Một đống cặp sách nhỏ dính đầy bùn nằm rải rác trên ghế và sàn, chờ chủ nhân đến nhận lại.

Bùn đất bao phủ một phòng học tại trường Shree Bagheswori Madhyamik, ngôi trường bị hư hại do lũ quét ở Galchhi thuộc huyện Dhading (Nepal) vào ngày 30.8
Ảnh: AP
Bà Kopila Mizar, mẹ của một học sinh, chia sẻ: "Con trai tôi vẫn còn sống, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi".
Ít nhất 69 trường học ở Nepal đã bị phá hủy hoặc hư hại, đe dọa việc học tập của gần 19.000 trẻ em, theo tổ chức phi lợi nhuận Save the Children (có trụ sở tại Anh). Tổ chức này cho rằng con số có thể sẽ còn tăng khi các đội cứu hộ tiếp cận được thêm nhiều khu vực khác.
Chính phủ Nepal đã ra lệnh đóng cửa các trường học trong 3 ngày sau những trận mưa lớn gây ra lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều nơi trên cả nước. Các kỳ thi đại học cũng đã bị hoãn lại.
Với tình trạng người dân liên tục nhận được cảnh báo lũ và khuyến nghị di dời đến những vùng đất cao hơn, an toàn hơn, hiện vẫn chưa rõ khi nào các lớp học ở những khu vực bị ảnh hưởng có thể bắt đầu lại.
Bình luận (0)