Trắng đêm đi chống dịch Covid-19

Huy Đạt
Huy Đạt
05/08/2020 08:26 GMT+7

Tại Đà Nẵng, ngoài lực lượng ở tuyến đầu còn có nhiều bạn trẻ cùng các lực lượng xung kích khác đang xuyên đêm giúp người dân phòng chống dịch bệnh.

Những cơn mưa bất ngờ do ảnh hưởng của bão số 2 có gây trở ngại cho khâu phòng dịch tại các chốt cửa ngõ Đà Nẵng, nhưng không cản được ý chí của lực lượng y tế, công an, quân đội và đặc biệt là các bạn trẻ. Nhóm tình nguyện này có “thân phận” hơi đặc biệt: ở tỉnh thành khác nhưng không thể rời Đà Nẵng (địa bàn có dịch) lúc này. Mắc kẹt thì đã sao, họ tìm được hướng tiếp cận mới: đồng hành với lực lượng ở tuyến đầu chống dịch. Và đã có những đêm thức trắng…
Từ tối 30.7, khi UBND H.Hòa Vang lập 84 chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại khu dân cư, đường liên thôn ở 11 xã, lực lượng tình nguyện viên này được huy động. Các bạn đã hào hứng lên đường. 0 giờ sáng 4.8, PV Thanh Niên có mặt tại chốt kiểm soát dịch tại thôn Cồn Mong, xã Hòa Phước. Giữa không gian vắng lặng chốn làng quê ngoại thành, lực lượng kiểm soát dịch vẫn bám chốt, hỗ trợ người dân phòng chống dịch, rà soát từng phương tiện và người dân qua lại xuyên đêm. Khâu ghi nhận hành trình, đo thân nhiệt người dân ngang qua chốt được các bạn trẻ thực hiện cẩn thận, chi tiết.

Bản tin Covid-19 ngày 4.8: Mầm bệnh đã 'chui' vào cộng đồng

Phạm Thị Trúc Nữ (20 tuổi), sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng, đã cùng các bạn xung phong đứng chốt liên thôn từ ngày 30.7, sau khi Đoàn thanh niên xã Hòa Phước kêu gọi. Các bạn trẻ hỗ trợ lực lượng y tế, dân quân, công an xã ghi lại hành trình di chuyển của người dân.
Đối diện nhiều nguy cơ lây nhiễm, do phải tiếp xúc nhiều người ra vào cửa ngõ thành phố, nhưng các thanh niên tình nguyện không dao động.
Rạng sáng 4.8, PV Thanh Niên trong đồ bảo hộ có mặt tại chốt chặn đường Trần Đại Nghĩa (Q.Ngũ Hành Sơn). Về khuya, phương tiện vận chuyển thưa dần, chúng tôi trò chuyện được nhiều hơn với những “chiến binh thầm lặng”. Trương Quang Cương (19 tuổi, sinh viên Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Hàn) quê ở Quảng Ngãi nhưng không kịp về vì dịch bệnh bùng phát bất ngờ. Bám trụ tại Đà Nẵng, Cương xung phong đăng ký tình nguyện và thổ lộ rằng đã nhiều ngày tham gia chống dịch ở chốt cửa ngõ nhưng… không dám kể với mẹ.
Nguyễn Quang Chiến (ngụ P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn) là người địa phương, nên dễ dàng đăng ký với Đoàn thanh niên P.Hòa Quý để được tham gia với lực lượng chống dịch. Chiến thức trắng đêm để chia lửa với bạn bè khác, khi các chốt cần nhiều người luân phiên thay thế.
Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, cho biết lực lượng đoàn viên, thanh niên đã chung tay cùng với chính quyền, người dân thành phố đẩy lùi đợt dịch Covid-19 trước. Lần này, khi dịch tái bùng phát, các bạn trẻ lại dấn thân. “Hơn lúc nào hết, tuổi trẻ Đà Nẵng đang phát huy tinh thần xung kích, sẵn sàng tham gia ứng phó trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Màu áo xanh đã có mặt ở tất cả mọi nơi, nỗ lực cùng thành phố vượt qua dịch bệnh”, anh Dũng chia sẻ.

Đà Nẵng thông báo hoãn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.