Guardiola kêu gọi Man City điềm tĩnh, HLV Arteta nghẹn lời sau thất bại tại Etihad

Tây Nguyên
Tây Nguyên
27/04/2023 06:17 GMT+7

Man City đã giành quyền kiểm soát cuộc đua chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này khi Kevin De Bruyne truyền cảm hứng cho chiến thắng 4-1 trước đội đầu bảng Arsenal trên sân nhà Etihad ở vòng 33 diễn ra rạng sáng nay (27.4).

De Bruyne ghi cú đúp và kiến tạo cho John Stones lập công, trước khi Erling Haaland ấn định chiến thắng ở phút bù giờ trận đấu. Rob Holding ghi bàn duy nhất cho "Pháo thủ" nhưng nó chỉ mang tính danh dự.

Guardiola kêu gọi Man City điềm tĩnh, HLV Arteta nghẹn lời sau thất bại tại Etihad - Ảnh 1.

Hy vọng cùng Arsenal của HLV Arteta (phải) đang dần lung lay

AFP

Với cú dứt điểm cự ly gần thành bàn ở trận này, Haaland đã ghi bàn thắng thứ 49 của anh trên mọi đấu trường trong mùa giải này và thứ 33 tại Ngoại hạng Anh, đánh bại kỷ lục của Mohamed Salah trong 38 trận đấu trong một mùa giải. 

Đội bóng của HLV Pep Guardiola xếp sau Arsenal trong phần lớn thời gian của mùa giải, nhưng "Pháo thủ" đã sa sút từ tháng trước trong khi Man City thiện chiến không có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi áp lực. Man City hiện chỉ kém Arsenal 2 điểm và thi đấu ít hơn 2 trận. Man City sẽ trở thành nhà vô địch Anh mùa thứ 3 liên tiếp nếu thắng 6 trong 7 còn lại.

Bất bại trong 16 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Man City đã thắng 13 trong 14 trận đã qua khi họ theo đuổi cú ăn ba ở mùa giải năm nay. Họ đã đặt lịch thi đấu trận chung kết Cúp FA với M.U và đối đầu với Real Madrid ở bán kết Champions League.

Guardiola kêu gọi Man City điềm tĩnh, HLV Arteta nghẹn lời sau thất bại tại Etihad - Ảnh 2.

Man City đang có phong độ cao

AFP

Trong khi Man City sắp kết thúc mùa giải đáng nhớ thì Arsenal, đội đã dẫn trước 8 điểm vào đầu tháng 4, đã không thể thắng bất kỳ trận nào trong 4 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Trận thua thứ 3 của Arsenal trước Man City vào năm 2023 có thể là đòn giáng cuối cùng vào hy vọng giành danh hiệu lần đầu tiên sau 19 năm của họ. Đội bóng trẻ của Mikel Arteta đã mất tinh thần vào thời điểm tồi tệ nhất, với 3 trận hòa liên tiếp, trong đó có 2 trận dẫn trước 2 bàn, sau đó là trận thua đầu tiên sau 11 trận tại Ngoại hạng Anh.

Sau trận đấu, HLV Pep Guardiola ca ngợi Kevin De Bruyne và Erling Haaland là "phi thường" sau khi cùng lập công đánh bại "Pháo thủ". De Bruyne đã thể hiện hết khả năng của mình khi đưa Man City vượt lên dẫn trước với một pha chạy chỗ dũng mãnh và một pha dứt điểm lạnh lùng. Tiền vệ người Bỉ kiến tạo đường chuyền cho John Stones đánh đầu ghi bàn thứ 2 cho Man City, sau đó lại tự mình ghi bàn trước khi Haaland ấn định chiến thắng quan trọng ở những giây cuối cùng trận đấu. "Mối liên hệ giữa Kevin và Erling thật phi thường, hôm nay chúng tôi đã cố gắng tận dụng nó nhiều nhất có thể", HLV Guardiola nói với BT Sport.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha sau đó cũng kêu gọi các cầu thủ của mình tập trung vào 3 trận đấu tiếp theo, Man City sẽ gặp chủ nhà Fulham và sau đó tiếp đón West Ham và Leeds. Đoàn quân của Guardiola cũng sẽ gặp Real Madrid ở bán kết Champions League trong khoảng thời gian này, với trận chung kết Cúp FA Cup đụng độ M.U vào tháng 6. "Tôi biết 3 trận tới thực sự quan trọng. Các trận này sẽ quyết định liệu chúng tôi có làm được những gì mình muốn hay không. Thực tế là hiện chúng tôi kém Arsenal 2 điểm, họ đang xếp trên chúng tôi", HLV Guardiola nói thêm.

Guardiola kêu gọi Man City điềm tĩnh, HLV Arteta nghẹn lời sau thất bại tại Etihad - Ảnh 3.

Arsenal đang chịu áp lực lớn

AFP

Trong khi đó, HLV Mikel Arteta thừa nhận Arsenal của ông không xứng đáng có được điểm ở trận này: "Phân tích rất rõ ràng, đội chơi tốt hơn đã giành chiến thắng trong trận đấu. Họ đã có phong độ tốt nhất, đặc biệt là trong hiệp 1 và chúng tôi không thể hiện đẳng cấp ngang bằng Chúng tôi đã bị trừng phạt và có thể bị trừng phạt nhiều hơn nữa".

Nhưng Arteta đã không từ bỏ hy vọng rằng Arsenal có thể hồi phục sau chuỗi 4 trận không thắng để đánh bại Man City đoạt chức vô địch: "Chúng tôi đang ở vị trí đầu bảng với 5 trận đấu còn lại mùa này. Những cầu thủ xứng đáng nhận được rất nhiều công lao khi chiến đấu 9 tháng rưỡi. Tôi đã ở đất nước này gần 22 năm. Tôi đã chứng kiến rất nhiều thứ và tôi biết nó thay đổi như thế nào từ trận đấu này sang trận đấu khác. Chúng tôi phải động viên các cầu thủ của mình vì tối nay họ đang gặp khó khăn và phải đối đầu với một đội xuất sắc".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.