Chiều 25.9, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Phạm Hải Ninh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Hải Dương, cho biết sở này đang yêu cầu Phòng GD-ĐT TP.Hải Dương báo cáo về phản ánh một nữ sinh bị đánh tại trường học.
Theo nội dung phụ huynh tố cáo, ngày 20.9, nữ sinh đang học lớp 7, Trường THCS Võ Thị Sáu (P.Hải Tân, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đã bị lớp trưởng đánh tại trường học. Đến 22 giờ cùng ngày, nữ sinh này mới nói lại sự việc cho bố mẹ nghe.
"Trong buổi sáng nay, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Hải Dương đã họp và yêu cầu Phòng GD-ĐT TP.Hải Dương, Trường THCS Võ Thị Sáu ra văn bản cụ thể, báo cáo rõ về sự việc kể trên. Quan điểm của sở là không bao che cho vấn đề bạo lực học đường, phải làm rõ có hay không việc nữ sinh bị lớp trưởng đánh tại trường và có phải giáo viên chủ nhiệm cho phép làm việc này hay không, nếu có chúng tôi sẽ xử lý nghiêm", ông Ninh nói.
Cũng theo ông Ninh, trong buổi họp, Sở GD-ĐT tỉnh Hải Dương cũng quán triệt đến tất cả các lãnh đạo, giáo viên trường học trên địa bàn toàn tỉnh về kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm.
"Sở cũng ra văn bản hướng dẫn chung, trọng tâm là vấn đề ngăn chặn bạo lực trong trường học; tư vấn tâm lý; đảm bảo an toàn giao thông; rà soát cơ sở vật chất để đảm bảo điều kiện học tập cho học sinh", ông Phạm Hải Ninh cho biết thêm.
Bình luận (2)
Nhớ ngày trước đi học, lớp rất ít khi xảy ra những trường hợp như thế này. Lớp trưởng ngày xưa được bạn bè ngưỡng mộ chứ đâu có đánh bạn như vậy đâu. Hay là học sinh ngày trước hiền lành hơn bây giờ nhỉ? Mình học cấp 2 cách đây 30 năm mà bây giờ khác quá nhiều. Chắc tại các em bây giờ phát triển quá nên mới vậy hay sao nhỉ? Thiết nghĩ các Thầy, Cô nên làm đúng trách nhiệm của người Nhà giáo, cần chú trọng vào phát triển nhân cách của các em, không nên giao trọng trách cho lớp trưởng thay mình để đảm nhiệm những việc như bài báo nêu mà chỉ chuyên tâm nhiệm vụ chính là học tập, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau để cùng nhau trở thành một tập thể vững mạnh. Ngành giáo dục mấy năm gần đây có quá nhiều vấn đề, nghĩ mà sợ. Các em là tương lại của nước nhà mà môi trường học tập vẫn còn nhiều mối lo ngại như thế thì làm sao các em yên tâm phấn đấu để sau này cống hiến cho nước nhà đây???
Giờ các cô cứ làm đúng trách nhiệm là tốt nhất. Thương cho roi cho vọt giờ hết đúng rồi ạ.