Hai tiểu đoàn Ukraine suýt bị kẹt trong ‘nồi hầm’ Nga ở Donetsk?

Hai tiểu đoàn Ukraine suýt bị kẹt trong ‘nồi hầm’ Nga ở Donetsk?

27/07/2024 07:32 GMT+7

Hai tiểu đoàn Ukraine phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn: chiến đấu để thoát ra hoặc hy vọng được giải cứu.

Hàng trăm binh sĩ Ukraine mới đây hầu như đã bị bao vây bên ngoài ngôi làng Prohres ở miền đông Ukraine. Đây là bước lùi mới nhất của lực lượng Ukraine tại khu vực tiền tuyến đang có nhiều nguy cơ nhất trước quân đội Nga.

Làng Prohres có khoảng 100 ngôi nhà ở vùng Donetsk, phía tây bắc thành phố Avdiivka mà Nga mới giành được hồi đầu năm. Trong vòng một tuần qua, một nhóm trung đoàn bộ binh cơ giới của Nga đã tiến được hơn 6km về phía tây - là tốc độ rất nhanh xét trên bình diện cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Hôm 20.7, giới quan sát Ukraine thừa nhận Nga đã kiểm soát Prohres.

Đội hình của Nga chia thành hai hướng, tạo gọng kìm bao vây hai tiểu đoàn từ Lữ đoàn cơ giới số 31 của quân đội Ukraine. Các đơn vị Ukraine này không nhận được lệnh rút lui từ ban chỉ huy lữ đoàn, và đứng trước nguy cơ bị bao vây hoàn toàn.

Tuy nhiên Dự án Bản đồ DeepState, một kênh có liên kết với hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (HUR), hôm 25.7 cho biết hai tiểu đoàn này đã tự rút lui trong đêm 24 rạng sáng ngày 25.7.

Kênh DeepState cho biết “chỉ huy lữ đoàn không ra lệnh rút lui”, nhưng hai tiểu đoàn 1 và 3, với sự hỗ trợ của các đơn vị pháo binh, trinh sát trên không và các lực lượng lân cận, đã có thể thoát khỏi vòng vây và “bảo toàn lực lượng”.

Hai tiểu đoàn Ukraine suýt bị kẹt trong ‘nồi hầm’ Nga ở Donetsk?- Ảnh 1.

Các thành viên thuộc Lữ đoàn cơ giới số 31, ảnh chụp năm 2023

LỮ ĐOÀN CƠ GIỚI SỐ 31

Báo cáo của kênh DeepState viết: “Đó là một hoạt động rất căng thẳng và khó khăn... Điều quan trọng nhất là những người lính còn sống và tiếp tục ngăn chặn đối phương. Lữ đoàn 31 và 47 vẫn là trụ cột phòng thủ chính trong khu vực đó”.

Sĩ quan báo chí của Lữ đoàn 31 cũng xác nhận với báo Ukrainska Pravda về việc hai tiểu đoàn đã rút khỏi vòng vây.

Theo nhận định của báo Forbes, việc phải rút quân không phải là thảm họa đối với Ukraine, nhưng điều đáng lo ngại hơn là một lữ đoàn tiền tuyến của Ukraine dường như đang đổ vỡ trong bối cảnh có nhiều vấn đề lớn với công tác chỉ huy và kiểm soát trên toàn khu vực của Ukraine.

Forbes dẫn báo cáo của DeepState cho biết tiền tuyến tại làng Prohres gặp vấn đề nghiêm trọng vài ngày trước đó, khi một lữ đoàn bộ binh “rút lui hỗn loạn”. Lữ đoàn cơ giới 47 tinh nhuệ của quân đội Ukraine đã được tung vào để “chữa cháy” nhằm chặn đà đột phá của Nga.

Nhưng theo DeepState, lữ đoàn 47 bị áp đảo về số lượng “không thể kiềm chế được kẻ thù”.

Hiện lữ đoàn 47 và lữ đoàn 31 đang nỗ lực giữ phòng tuyến phía tây của làng Prohres. Trong khi đó, quân Nga đang tiếp tục tìm cách mở rộng kiểm soát trong khu vực và tiến về hướng Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.